Án treo cho Maguire
Vụ Maguire ẩu đả trên đảo Mykonos cuối tuần qua vừa được đem ra xét xử tại Hy Lạp. Maguire không có mặt tại phiên xử này. Trung vệ siêu đắt giá của M.U đã được phép trở về Anh. Maguire có thể thoát việc phải trực tiếp ra hầu tòa. Song anh không thoát được tội.
Tòa án trên đảo Syros của Hy Lạp xử Maguire phạm các tội hành hung người khác, lăng mạ người khác, chống lại người thi hành công vụ và hối lộ cảnh sát. Những cảnh sát đã bắt giữ Maguire ở Mykonos cuối tuần qua cho biết sau khi bị bắt về đồn, Maguire rất hống hách. Maguire liên tục gào lên: “Các người có biết tôi là ai không? Tôi là đội trưởng của Manchester United đấy. Tôi chả có gì ngoài tiền đâu. Tôi sẽ cho các người một mớ. Hãy để chúng tôi đi”. Maguire liên tiếp nhắc đi nhắc lại việc anh rất giàu và anh là đội trưởng M.U.
Phía luật sư đại diện cho Maguire luôn khẳng định vụ ẩu đả xảy ra là do phía đoàn của Magurie bị gây sự trước ở trong hộp đêm. Cụ thể, cô em gái Daisy của Maguire bị 2 gã lạ mặt người Albania quấy rối và định xâm hại. Chúng còn lén cho Daisy uống cả thuốc kích dục. Maguire chỉ bất bình ra tay để bảo vệ em gái mình mà thôi.
Người bạn của gia đình Maguire, Ashden Morley khi xuất hiện trước tòa với tư cách nhân chứng khai Maguire bị cảnh sát đánh. Đầu tiên là bị cảnh sát chìm đánh ở hiện trường. Tiếp đó, Maguire còn bị một viên cảnh sát vừa đá vào chân, vừa dọa: “Mày tàn nghiệp rồi”.
Cuối cùng Maguire vẫn bị khép tội. Anh bị kết án 21 tháng và 10 ngày tù treo. Án treo này có hiệu lực trong vòng 3 năm tới. Tình tiết để Maguire chỉ phải nhận án treo là do mới là lần đầu tiên anh gây án.
Tranh cãi bất tận
Dù chỉ bị án treo, Maguire vẫn không cam tâm. Anh vẫn khẳng định mình bị oan. Maguire cho rằng anh và người thân của anh chỉ là nạn nhân chứ không phải thủ phạm. Anh hoàn toàn vô tội.
Trên tài khoản Instagram của mình, Maguire đăng thông điệp: “Có 3 thứ không thể che giấu: mặt Trời, mặt Trăng và sự thật”. Ý của Maguire là sự thật chỉ có một: anh vô tội. Và trước sau gì thì sự thật này cũng sẽ được chứng minh. Không lâu sau khi Maguire đăng thông điệp ấy, cô em Daisy của anh cũng đăng lên Instagram thông điệp của anh.
Luật sư đại diện cho 2 trong số 6 cảnh sát liên quan vụ việc, Ioannis Paradissis lớn tiếng chỉ trích Maguire thực sự là “nỗi hổ thẹn” và là kẻ nói dối không ngượng mồm. Paradissis tuyên bố: “Maguire và đám bạn của anh ta đã tưởng tượng ra câu chuyện về những người Albania tấn công em gái anh ta. Tôi chưa bao giờ thấy câu chuyện bịa đặt nào trơ trẽn như thế. Đó thực sự là mưu mô đáng xấu hổ để che đậy lối hành xử vô văn hóa của họ và là sự xúc phạm tới người Albania và sự xúc phạm tới cảnh sát Hy Lạp. Maguire nên dũng cảm nhận lỗi và trở lại Hy Lạp để xin lỗi mọi người”.
Luật sư đại diện cho Maguire, Alexis Anagnostakis vẫn khẳng định: “Thân chủ của tôi không hề gây sự với ai, không đánh ai và cũng chẳng làm ai bị thương cả”. Anagnostakis cũng phủ nhận chuyện Maguire văng tục chửi người Hy Lạp. Anagnostakis còn cho biết Maguire rất yêu đất nước Hy Lạp, nhất là những kiến trúc cổ đại của Hy Lạp”.
Phía đoàn luật sư của Maguire cho rằng họ có quá ít thời gian chuẩn bị cho phiên xử vừa qua. Mọi thứ diễn ra quá gấp gáp, vội vàng. Đã mấy lần họ xin hoãn phiên xử sang thời điểm khác nhưng đều không được chấp thuận.
Maguire cho biết anh sẽ không chấp nhận bị khép tội như vậy. Bởi anh là nạn nhân chứ không phải thủ phạm. Anh sẽ kháng án. Anh đã giao cho các luật sư của mình nhiệm vụ lo các thủ tục kháng án. Trong thông báo của mình, phía M.U cũng xác nhận thông tin Maguire sẽ kháng án.
Bố Maguire dự phiên xử
Anh em Maguire đều không có mặt tại phiên xử vừa qua ở đảo Syros của Hy Lạp. Họ phó mặc cho luật sư của mình. Tuy nhiên, ông bố Alan (ảnh) của Maguire cùng người bạn Ashden Morley của gia đình Maguire đều trực tiếp có mặt tại tòa. Cả Alan và Morley đều đã tìm đủ cách để bảo vệ anh em Maguire. Nhưng cuối cùng anh em Maguire vẫn bị khép tội và phải nhận án tù treo.
Anh và bạn của Maguire cũng phải nhận án
Không chỉ mình Maguire bị khép tội trong vụ này. Cả ông bạn Christopher Sharman (29 tuổi) và ông anh Joe (28 tuổi) của trung vệ 27 tuổi người Anh cũng không thoát khỏi vòng lao lý vì “góp mặt” vào scandal này. Song khác ở chỗ án của Christopher Sharman và Joe nhẹ hơn. Họ mỗi người phải nhận án tù treo 13 tháng.
XEM THÊM
Maguire nhận 21 tháng tù treo, bị gạch tên khỏi tuyển Anh
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn