Tại sao Chris Smalling bị cướp quá dễ dàng?

ĐIỆP ANH
14:21 ngày 18-04-2021
Trung vệ Chris Smalling vừa bị cướp xông vào nhà lột đồ êm như ru. Nguyên nhân vì sao và bằng cách nào mà Smalling lại “thủng lưới” dễ dàng trước phường trộm cướp như vậy?
Tại sao Chris Smalling bị cướp quá dễ dàng?

Các lớp an ninh bị vô hiệu hóa

Như Tạp chí Bóng đá đã đưa tin nóng trên trang 24 trong số phát hành ngày 17/4 vừa qua, tư dinh của Smalling tại ngoại ô thành Rome bị cướp tấn công vào rạng sáng thứ Sáu (theo giờ địa phương). Thêm nhiều tình tiết cụ thể hơn về vụ cướp nhà Smallling vừa được tiết lộ.

Ba tên cướp có vũ trang vào uy hiếp Smalling trong đêm. Lúc đó, Smalling cùng vợ con đang ngủ trong nhà. Chúng ép Smalling mở két sắt. Vì sự an toàn của người thân và chính mình, Smalling buộc phải ngoan ngoãn tuân theo. Bọn cướp khoắng 3 chiếc đồng hồ hiệu Rolex, một số đồ trang sức và số tiền mặt trong két. Tổng giá trị tài sản mà Smalling bị cướp vào khoảng 100.000 bảng.

Cảnh sát Italia vẫn đang khẩn trương điều tra hòng sớm lôi bọn cướp ra ánh sáng. Câu hỏi đặt ra là vì sao mà nhà Smalling bị cướp dễ dàng như vậy? Liệu có phải tại Smalling quá mất cảnh giác, quá lơ là trong khâu đề phòng trộm cướp?

Các nguồn tin tại Italia cho hay thực tế Smalling không hề chủ quan. Anh cũng đã trang bị 2 lớp an ninh để bảo vệ tư dinh. Lớp ngoài, Smalling nuôi 2 chú chó giữ nhà. Lớp trong, anh trang bị hệ thống chuông báo khi có người đột nhập. Tuy nhiên, cả 2 lớp an ninh này đều bị bọn cướp vô hiệu hóa.

Đầu tiên, cả 2 chú chó giữ nhà Smalling đều đã bị đánh bả. Dấu vết hiện trường cho thấy bọn cướp đột nhập vào nhà Smalling qua đường cửa sổ. Chúng đã ma mãnh vô hiệu hóa luôn hệ thống chuông báo đột nhập.

Cảnh sát đến hiện trường điều tra vụ cướp ở nhà Smalling

Không loại trừ khả năng bọn cướp đã theo dõi Smalling rất sát và tính toán chọn thời điểm rất kỹ lưỡng trước khi ra tay. Vào đêm xảy ra vụ cướp, Smalling vừa tới sân Olimpico để cổ vũ các đồng đội trong đội hình Roma đá trận tứ kết lượt về Europa League với Ajax (trận này Smalling phải làm khán giả bất đắc dĩ vì bị chấn thương). Sau khi ăn mừng chiếc vé bán kết cùng đồng đội và từ sân Olimpico trở về, Smalling khá mệt và ngủ say như chết luôn.

Smalling thì ngủ say, chó thì bị đánh bả, hệ thống chuông báo đột nhập thì bị vô hiệu hóa, bọn cướp mò vào phòng ngủ của Smalling êm như ru. Khi cô vợ Sam của Smalling gọi điện báo cảnh sát vào khoảng 5 giờ sáng thứ Sáu 16/4 (theo giờ địa phương), bọn cướp đã cao chạy xa bay rồi.

Không phải lần đầu

Các nguồn tin tại Italia vừa tiết lộ thêm một thông tin rất đáng chú ý. Đây không phải lần đầu tiên Smalling bị cướp “ghé thăm”. Cách đây 2 năm, một bọn cướp mang súng cũng từng mò vào nơi này. Hồi đó, nạn nhân bị cướp dí súng trong villa này là nữ bình luận viên bóng đá nổi tiếng người Italia, Paola Ferrari. Sau khi bà Ferrari dọn đi, vợ chồng Smalling mới về ở đây.

Sau khi hay tin Smalling bị cướp, Ferrari không giấu nổi vẻ thảng thốt: “Tôi thực sự sốc khi nghe tin về vụ cướp mới xảy ra với Smalling. Anh ấy bị cướp trong chính tòa villa mà tôi từng bị cướp. Tại sao sau 2 năm lại có thêm một vụ cướp tại cùng một địa điểm thế kia chứ?”.

Sau khi rời M.U để sang Italia khoác áo Roma, Smalling và bà xã Sam thích chọn ở nơi thanh vắng, nhiều cây cối hơn là sống trong trung tâm thành Rome đông đúc, chật chội. Đó là lý do vì sao họ chọn tòa villa thuộc khu ngoại ô Appia Antica (cách Rome 40km về phía Nam) này.

Nơi đây đáp ứng “nhu cầu sinh thái” của vợ chồng Smalling. Song nó lại có nhược điểm về khâu an ninh. Nơi đây ít nhà, ít người, cây cối lại um tùm nên kẻ gian có thể dễ dàng theo dõi và đột nhập. Đã thế, tòa villa này đã 700 tuổi. Thiết kế nhiều chi tiết cầu kỳ và rườm rà vô tình tạo điều kiện cho trộm cướp dễ dàng đột nhập.

Kể từ khi khoác áo Roma, Smalling vẫn tự hào anh chẳng ngán tiền đạo nào ở Serie A cả. Giờ thì anh đã biết sợ ở Rome, nhưng là sợ cướp.

Nỗi lo của các đội bóng thành Rome

Hậu trường các đội bóng thành Rome thực sự đáng báo động về nỗi lo an ninh. Tháng 11 năm ngoái, nhà HLV Paulo Fonseca của Roma bị bọn trộm bẻ khóa. Trước đó ít ngày, nhà của chân sút Joaquin Correa bên Lazio cũng bị trộm “ghé thăm”. Tháng 6 năm ngoái, đồng đội Bryan Cristante của Smalling cũng bị cướp áp sát đe dọa khi đang ngồi trong xe chờ đèn xanh. Khác với Smalling, Cristante đấm vỡ cả kính mũ bảo hiểm của một tên cướp khi hắn định giật chiếc đồng hồ đeo tay của anh.

Đồng đội cũ hỏi thăm

Sau khi hay tin Smalling bị cướp, nhiều đồng đội cũ của anh trong đội hình M.U đã nhắn tin hỏi thăm, động viên anh. Trong đó, Marcus Rashford là người nhanh tay nhất. Rashford viết trên Twitter: “Thực sự lo lắng cho Chris Smalling và gia đình của anh. Thật buồn khi thức dậy thấy tin nhà anh bị cướp. Hi vọng mọi chuyện sẽ ổn”.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x