Theo một số nhân chứng, thủ môn 27 tuổi đã cùng một nhóm bạn tới quán rượu để nhâm nhi vài ly. Sau khi chọn bàn, thủ môn của Everton cùng chiến hữu đã gọi khá nhiều đồ uống. Có hơi men vào người, nên nhóm của Pickford đã trò chuyện rôm rả, nếu không nói là gây ồn ào.
Chỉ có điều, tất cả đã diễn ra theo chiều hướng tệ hại khi xảy ra xô xát giữa nhóm của Pickford với bàn bên cạnh. “Pickford bị trêu tức là có đôi tay bé nhỏ. Điều đó đã khiến anh ấy không còn giữ được bình tĩnh”, một nhân chứng kể lại, “Từ chỗ to tiếng, cả hai nhóm đã lao vào đánh nhau”. Không chỉ động chân động tay, đôi bên còn vơ lấy những vỏ chai thủy tinh làm vũ khí. Ngay cả khi nhân viên bảo vệ can thiệp cũng không hạ nhiệt được những cái đầu nóng. Yếu thế hơn, nhóm thực khách kia đã lãnh đủ từ nhóm của Pickford. Cụ thể một người trong đã bị đánh gãy mũi và nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Vẫn chưa dừng lại ở đó, nhóm của Pickford còn dồn ép một người khác và đánh đập không thương tiếc trước khi đập nát chiếc điện thoại di động của nạn nhân.
Chỉ tới khi xe tuần tra của cảnh sát hú còi lao tới hiện trường, nhóm của thủ môn Pickford mới chịu rời đi. Một phát ngôn viên của cảnh sát Northumbria cho biết: “Chúng tôi nhận được báo cáo về một vụ xô xát tại quán rượu Beggar’s Bridge. Có thông tin cho rằng một cuộc ẩu đả tại đây. Một cuộc điều tra đang được tiến hành. Bất kỳ ai có thông tin đều được yêu cầu liên hệ với cảnh sát”. Trong khi đó, CLB chủ quản Everton cũng đã đưa ra thông báo về việc sẽ hợp tác toàn diện với cảnh sát sở tại trong suốt quá trình điều tra. Với những gì đang diễn ra, Pickford khó tránh khỏi cảnh sát bị sờ gáy trong thời gian tới.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn