Tinh thần khởi nghiệp của gia tộc Guardiola

Cẩm Chi
09:11 ngày 07-12-2019
“Pep? Ồ không, ở nhà chúng tôi gọi nó là Jose” – ông Valenti Guardiola luôn bắt đầu mọi bài phỏng vấn về cậu con trai thứ 3 trong gia đình như thế.
Tinh thần khởi nghiệp của gia tộc  Guardiola

Dù Pep đã và đang là một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới, nhưng khi bước qua cánh cửa căn nhà số 15 đại lộ Plaza de la Generalitat của thị trấn Sampredo, Barcelona; người đàn ông từng chinh phục mọi đỉnh cao của bóng đá châu Âu vẫn chỉ là “thằng Jose” trong mắt người cha Valenti.

Gia đình truyền thống
Valenti giơ cánh tay vâm váp đáng nể ở độ tuổi của ông lên khi kể lại những kỉ niệm về “thằng Jose”: “Nó suốt ngày đá bóng. Có lần tôi đã bắt nó cầm xô và bàn chải đến để cọ hết những vết bóng mà nó sút vào nhà thờ của thị trấn. Nhưng ở trường, nó là đứa học sinh ngoan. Nó còn chưa bước chân vào một quán bar nào ở Sampredo”.

Pep Guardiola thuở nhỏ hẳn là một cậu bé đặc biệt trong gia đình Guardiola, dòng họ đã định cư ở Sampredo từ… thế kỷ 16. Thị trấn có một đội bóng ném rất mạnh và hầu hết những đứa trẻ lớn lên tại đây đều yêu thích một thể thao này, trừ “thằng Jose” của nhà Guardiola. Không có ai chơi cùng, Pep tự đá bóng vào tường nhà thờ. Rồi một ngày, người bạn của Valenti đến nhà ông chơi cờ và bị chú ý bởi Pep. “Valenti, ông thử dẫn nó đến La Masia xem thế nào. Tôi thấy thằng bé được đấy!” – và sau đó, chúng ta có Pep Guardiola cầu thủ rồi đến Pep Guardiola huấn luyện viên, số phận đã được an bài.

Ông Valenti trong ngôi nhà của mình

Valenti là một người đàn ông từng trải, mạnh mẽ và độc lập. Ông đi làm từ năm 14 tuổi, tự tay xây căn nhà số 15 đại lộ Plaza de la Generalitat trên đồi Monsterrat để cưới vợ, bà Dolors Sala. 4 đứa con của ông bà sinh ra và lớn lên trong căn nhà này. Hai cô con gái Francesca (sinh năm 1965), Olga (1966) rồi đến hai cậu con trai là Pep (1971) và Pere (1976). Họ đều được di truyền tính cách của người cha. Mỗi người đều tìm thấy con đường đi riêng của mình, độc lập và không bao giờ dựa dẫm.

Tự hào về những người con
“Francesca là chị cả, nó cũng là đứa học giỏi nhất. Nó tự thi đại học mà không cần chúng tôi hỗ trợ gì cả.” – Valenti kể đầy tự hào. Francesca sau này được bổ nhiệm vào những vị trí quan trọng trong chính quyền thành phố Manresa, bà cũng là đại sứ của vùng Catalunya tại Copenhagen, Đan Mạch. Francesca là tiêu chuẩn của một phụ nữ hiện đại với sự nghiệp thành đạt trong nhiều lĩnh vực. Bà không bao giờ cần giới thiệu mình là “chị gái Pep Guardiola”.

Olga, người chị thứ hai trong gia đình, kết hôn với ông chủ của một hãng phân phối bia lớn. Mặc dù vậy, Olga cũng tự mình thành lập nên một hãng thời trang. Kết quả kinh doanh không mấy thuận lợi và hãng thời trang này phải đóng cửa năm 2012. Nhưng với người cha Valenti, Olga cũng khiến ông “mát lòng”. “Ngay cả khi mệt mỏi nhất, nó cũng không kêu ca với gia đình. Nó nói rằng chỉ có không làm thì mới không sai” – Valenti kể.

4 đứa con nhà Guardiola. Theo thứ tự từ trái sang phải:  Francesca, Pere, Olga và Pep

Cậu em út Pere là người thân với Pep Guardiola nhất, hiện đang làm đại diện cho anh trai. Nhưng con đường của Pere cũng không suôn sẻ. Cậu em út nhà Guardiola từng “khởi nghiệp” ở một công ty thiết bị điện cho đến khi được Nike nhận vào làm ở bộ phận tiếp thị. Pere cho thấy khả năng đặc biệt của mình trong ngành marketting và tự xây dựng được những mối quan hệ riêng để trở thành một người đại diện lọc lõi trong giới bóng đá. Pere trở thành đại diện của những ngôi sao lớn tại Barcelona như Iniesta hay Luis Suarez hoàn toàn là nhờ năng lực bản thân, chứ không phải do thân thế của mình.

Cuối cùng, Pep Guardiola, chính là đứa con mà Valenti nhắc đến nhiều nhất. Khắp căn nhà mà ông đã chính tay xây dựng đầy những bức ảnh, tấm huy chương và phiên bản những chiếc cúp mà cậu con trai đã dành được. Nhưng Valenti luôn hạn chế ca tụng cậu con trai của mình trước mặt người khác.

Pep, giống như những anh chị của mình, cũng là người cầu tiến và độc lập trong tư duy. Điều đó đã được ông thể hiện từ khi còn là cầu thủ và đặc biệt sau này trên cương vị HLV trưởng. Hiếm có chiến lược gia nào trên đỉnh cao vẫn liên tục làm mới mình bằng những ý tưởng mới, kế hoạch mới như Pep. Ngoài niềm đam mê với bóng đá, dòng máu của gia tộc Guardiola chảy trong ông luôn thúc đẩy Pep bắt đầu một điều gì đó ngay cả khi những phát kiến của ông bị chỉ trích, bởi đơn giản “chỉ có người không làm gì mới không thất bại!”.

Pep suýt thi trượt lò La Masia

“Tôi đưa nó đến thi tuyển ở lò La Masia trên chiếc Renaut của mình. Jose có vẻ run, nó không thể hiện được nhiều trong những bài kiểm tra. Nó rất tức giận về bản thân mình. Thế rồi không hiểu sao giấy gọi vẫn được gửi về nhà!” – Valenti kể lại.

Thị trấn Sampredo thay đổi vì Pep
Những thành công của Pep khi còn là cầu thủ và HLV đã thay đổi thị trấn Sampredo. Những cậu bé trong thị trấn giờ đây đều muốn trở thành một Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi mới. Chỉ có một địa điểm không thay đổi, đó là căn nhà của ông. Dù Pep  muốn cả gia đình chuyển đến Manchester sống cùng mình, nhưng ông Valenti luôn từ chối cậu con trai.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x