Vardy bị 'bùng' tiền đặt cọc mua siêu xe
Chân sút Jamie Vardy (Leicester) vừa phải cầu cứu cảnh sát Anh, khi bị lừa tiền đặt cọc mua siêu xe Lamborghini Urus.
Mê mẩn với mẫu xe đang gây sốt với nhiều tay chơi xế hộp, Vardy đã quyết chi đậm để mua cho “bằng chị bằng em”. Chẳng hiểu vì sao Vardy lại không liên hệ trực tiếp với đại lý chính hãng sản xuất, mà lại ủy quyền cho công ty môi giới S14 VIP do doanh nhân Mark Pryke làm chủ để đặt mua. Do quá tin tưởng vào Mark, nên Vardy đã chuyển 40.000 bảng tiền đặt cọc với hy vọng sớm có được chiếc SUV nhanh nhất thế giới với tốc độ tối đa 305 km/h.
Chắc mẩm sẽ sớm trở thành chủ nhân mẫu xe đang “hot” này, nên Vardy tỏ ra rất phấn khích. Thậm chí, tiền đạo chụ cột của Leicester còn lên kế hoạch sửa lại gara để đón siêu xe mới. Vui mừng bao nhiêu, Vardy lại hụt hẫng bấy nhiêu khi được hãng Lamborghini thông báo về việc chưa hề nhận được bất kỳ tiền đặt cọc nào cả. Tá hỏa trước thông báo này, Vardy liên hệ với công ty môi giới S14 VIP cũng như doanh nhân Mark để làm rõ trắng đen. Đáp lại động thái sốt sắng từ Vardy, Mark lại tỏ thái độ lấp lửng như thể muốn né tránh. Sau rất nhiều lần liên hệ, Vardy rốt cuộc chỉ nhận được số tiền mà S14 VIP trả lại là 10.000 bảng. Cho rằng Mark lừa đảo, nên Vardy đã cầu cứu cảnh sát để đòi lại số tiền 30.000 bảng còn thiếu.
Nguồn Bongdaplus
- 08:37 Tin nóng BĐVN 24/4: CLB cũ của Văn Hậu quyết giúp Indonesia làm nên lịch sử ở U23 châu Á
- 08:04 Chủ tịch Barca thuê cả chuyên gia đồ họa vào cuộc, yêu cầu đá lại siêu kinh điển
- 03:12 HLV Hoàng Anh Tuấn sẵn sàng chơi tất tay để U23 Việt Nam tạo bất ngờ trước Iraq ở tứ kết U23 châu Á
- 03:49 Điểm tin 24/4: Lý do HLV Amorim từ chối Liverpool, PSG bỏ 200 triệu euro mua người thay Mbappe
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn