Eva là bà ngoại của Emma, có ý nguyện trước khi qua đời là được gặp mặt cháu ngoại lần cuối. Nhưng vợ của ngôi sao Tottenham không hề đáp lại lời thỉnh cầu của người bà khốn khổ. Emma không tới thăm, không gọi điện, để mặc bà ngoại 89 tuổi ra đi trong nỗi hiu quạnh.
Một nguồn tin từ gia đình Eva cho biết: “Eva đã qua đời trong nỗi buồn vô hạn. Bà ấy chăm sóc Emma từ khi còn nhỏ, hết mực yêu thương cháu ngoại. Cả gia đình đều rất căm phẫn với thái độ hắt hủi mà Emma đối với bà ngoại. Cô ta và Bale hoàn toàn có thể sắp xếp một chuyến về thăm bà lần cuối. Nhưng họ không thèm quan tâm”.
Để hiểu tại sao vợ Bale lại cư xử như vậy, cần nhìn lại những biến cố trong gia đình Emma do liên quan đến ma túy. Năm 2016, gia đình bên ngoại của Emma trở thành mục tiêu tấn công của băng đảng tội phạm vì sự biến mất của một chiếc vali chứa tiền mặt, ma túy và lượng trang sức trị giá 750.000 bảng.
Epiphany, em họ Emma, được cho là người cuỗm mất chiếc vali của băng đảng nên trở thành mục tiêu “truy nã” của xã hội đen. Lúc đó Epiphany đang được ông bà ngoại Eva - John chăm sóc. Chính vì thế, vợ chồng Bale cố ý xa lánh ông bà ngoại vì cho rằng người thân của mình thuộc “thành phần bất hảo”. “Ông bà Eva – John không hề có liên quan đến xã hội đen. Emma đã hiểu nhầm”, người thân của Eva cho biết.
Emma trước đó cũng từ cha là Martin Rhys-Jones, người từng vào tù ra tội vì ma túy. Còn em họ của vợ Bale là Epiphany, người đã nhắc ở trên, cũng thuộc thành phần bất hảo khi tham gia đường dây ma túy và làm người mẫu trên trang web đen. Vợ chồng Bale nhiều năm nay công khai từ bỏ những người thân mà họ cho rằng có liên quan đến tội phạm. Năm 2016 khi làm lễ cưới, Emma cũng không thèm mời ông bà ngoại, những người đã chăm sóc cô trong khoảng thời gian cha Emma đi tù. Nhưng nghĩa tử là nghĩa tận, vợ Bale đã cư xử quá vô tình, bất nghĩa với bà ngoại của mình.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn