Sự kiên trì và miệt mài của thầy trò Diego Simeone đã được đền đáp. Chiến thắng 1-0 trước Levante vào rạng sáng qua đã giúp Atletico Madrid lần đầu lên đỉnh La Liga mùa này. Một lần nữa, Atletico lại đưa câu chuyện ngụ ngôn “Thỏ và rùa” ra ngoài đời thực.
Ngày 17/5/2014, Atletico có trận hòa nghẹn ngào ngay tại Nou Camp ở vòng cuối La Liga 2013/14, qua đó vượt qua chính Barca để lên ngôi vô địch sau 18 năm chờ đợi. Lịch sử của Los Rojiblancos bước sang trang mới, vàng son và chói lọi. Tuy nhiên, đó lại là lần gần đây nhất Atletico ngự trị trên ngôi đầu La Liga cho tới rạng sáng qua.
Atletico chỉ đánh bại Levante 1-0. Nhưng ngôi đầu La Liga mà họ vừa giành được, lại chính từ tay Barca, vô cùng thuyết phục. Trước tiên, đây không phải là chiến thắng nhọc nhằn hay may mắn, mà là một… chiến thắng đen đủi. Thầy trò Diego Simeone xứng đáng thắng dễ và đậm hơn rất nhiều. Hàng loạt cơ hội ngon ăn của Atletico không thể chuyển hóa thành bàn, trong đó có tới 3 tình huống bóng đi trúng xà ngang và cột dọc - lần đầu tiên họ phải chịu như vậy trong một trận đấu tại La Liga kể từ ngày 31/10/2009.
Atletico đã có một chiến thắng... đen đủi
Sự đen đủi có thể hại chết bất cứ CLB siêu hùng mạnh nào, nhưng không thể khuất phục được sự lỳ lợm và lòng kiên trì của Atletico. Họ không hề nản chí, không nôn nóng, vẫn miệt mài tấn công và được đền đáp bằng khoảnh khắc ghi bàn vỡ òa của tiền vệ vào thay người Thomas Partey ở phút 80.
Trận thắng đầy bản lĩnh trước Levante chính là hình ảnh tiêu biểu cho hành trình vươn lên ngôi đầu La Liga mùa này của Atletico. Cần biết, Los Rojiblancos gặp rất nhiều khó khăn mùa này do lực lượng bị xáo trộn, một loạt tân binh đắt giá vốn chiếm những vị trí chủ chốt không đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là chủ công Jackson Martinez.
Nhưng bất chấp khó khăn, Atletico vẫn nỗ lực hết mình. Họ cũng không hề nôn nóng hay sợ hãi, khi thấy Real và Barca có thời điểm thể hiện sức mạnh không thể ngăn cản, khiến bất cứ ai cũng phải nản lòng. Simeone và các học trò bất chấp tất cả, vẫn lầm lũi vươn lên và họ vừa làm nên điều kỳ diệu.
LẦN ĐẦU SAU 595 NGÀY
Sự thuyết phục của việc Atletico dẫn đầu La Liga còn nằm ở chỗ họ không phải đội bóng có hàng công mạnh nhất, do các tiền đạo, như Torres, Jackson và Vietto đều chơi không tốt. Tuy nhiên, nỗ lực của cả đội hình đã giúp họ vượt qua vô vàn khó khăn.
Atletico đang sở hữu hàng thủ số một La Liga mùa này, khi mới thủng lưới 8 bàn, chỉ bằng hơn một nửa so với hàng thủ xếp thứ hai (Barca, 15 bàn). Tổng cộng mùa này, Atletico giữ sạch lưới 11 trận tại La Liga và 16/26 trận trên mọi đấu trường. Atletico còn là đội có số cầu thủ ghi bàn nhiều nhất La Liga với 12 người, xếp sau là Real với 10 người.
Với sự kiên trì và lì lợm, Atletico đang trở thành đối trọng của Barca
Như vậy, Atletico đã vươn lên ngôi đầu La Liga sau gần 20 tháng chờ đợi, chính xác là 595 ngày. Tất nhiên, chiến công này còn nhờ việc Barca đang chơi thiếu một vòng. Song dù gì, nó vẫn rất xứng đáng và ngoạn mục.
Một lần nữa, Atletico lại đưa câu chuyện ngụ ngôn “Thỏ và rùa” ra ngoài đời thực. Một đội bóng yếu hơn, chậm hơn, nhưng chắc chắn, kiên trì tiến lên vẫn có thể thắng kẻ mạnh hơn, nhanh hơn gấp bội nhưng lơ là và dễ vấp ngã.
Chức vô địch lượt đi lịch sử chờ Atletico
Atletico khởi đầu năm 2016 bằng ngôi đầu La Liga. Đặc biệt, nếu tiếp tục thắng ở vòng tới, thầy trò Simeone sẽ đoạt chức vô địch lượt đi La Liga 2015/16. Đây là chiến tích mà Atletico chưa từng có được kể từ mùa 1995/96 - mùa giải gần nhất họ đoạt cú đúp vô địch La Liga và Cúp Nhà Vua.
8 cú dứt điểm, 4 trúng đích và 0 bàn thắng. Đó là thống kê quá nghèo nàn với hàng công vẫn được coi là mạnh nhất thế giới hiện tại. Đó chính là nguyên nhân khiến Barca bị cầm chân trong trận mở màn năm mới trước Espanyol.
Getafe đá sân khách ở mùa này cực tệ. Đến thời điểm hiện tại, đội bóng ngoại ô Madrid vẫn chưa giành nổi chiến thắng nào khi rời xa mái nhà Alfonso Perez. Thành tích trên sân đối phương của họ ở La Liga hiện đang là thua 6 và hòa 2 trận.
Đúng lúc bước vào tháng thi đấu “tử thần” với mật độ dày đặc, các cầu thủ Barca lại hụt hơi. Cuối tuần qua, họ đã bị chủ nhà Espanyol cầm hòa và đó là trận hòa thứ 3 của Barca trong 4 vòng đấu gần đây. Kết quả tệ hại đó khiến thầy trò HLV Luis Enrique để mất ngôi đầu bảng La Liga vào tay Atletico Madrid.
Barca ghi 180 bàn trong năm 2015 nhưng lại mở màn năm mới bằng một trận hòa không bàn thắng. Đâu đó đã có chút trục trặc trong bộ khung tưởng chừng hoàn hảo này.
HLV Gary Neville cho biết, ông không có kế hoạch đặc biệt nào để ngăn chặn đồng đội cũ Cristiano Ronaldo khi Valencia chạm trán Real Madrid tại La Liga vào rạng sáng mai.
Trên sân Cornella-El Prat đêm qua, những CĐV đội chủ nhà Espanyol đã có hành động không đẹp khi dành những tiếng la ó theo kiểu phân biệt chủng tộc nhằm vào tiền đạo Neymar bên phía Barcelona.
Tiếp đón Levante trên sân nhà Vicente Calderon tại vòng 18 La Liga, Atletico Madrid giành chiến thắng với tỉ số tối thiểu 1-0 nhờ pha lập công của tài năng trẻ Thomas Partey, qua đó soán ngôi đầu của Barcelona.
Deportivo đang có phong độ tương đối ổn định với 8 trận bất bại liên tiếp. Và hôm nay cho dù gặp phải đối thủ đã toàn thắng cả 4 trận gần đây và đang lần thứ 2 trong mùa bóng tìm kiếm chiến thắng thứ 5 liên tiếp, nhưng chuỗi bất bại của Deportivo sẽ không dừng lại.
Nhiều cầu thủ từng là trụ cột của U23 Việt Nam đã không được HLV Troussier đưa vào danh sách sơ bộ khiến HLV Hoàng Anh Tuấn gặp khó khăn trong việc lên kế hoạch nhân sự.
Daily Mail đưa tin tiền vệ Kobbie Mainoo sẽ được MU tưởng thưởng bằng một bản hợp đồng mới với mức lương hấp dẫn, sau sự thăng tiến chóng mặt thời gian qua.
Erling Haaland là một hiện tượng lạ ở Man City. Anh không cần chạm bóng nhiều, thậm chí có những lúc tạo cảm giác lạc lõng trên sân, nhưng vẫn đều đặn ghi bàn để trở nên vĩ đại.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn