Atletico Madrid mới là kẻ thách thức Barca

VỊNH SAN
10:34 ngày 24-11-2015
Sau khi thưởng thức 90 phút hàng xóm Real Madrid bị hành hạ ở Bernabeu, Atletico Madrid tiếp tục tạo niềm vui cho chính mình bằng việc đánh bại Real Betis 1-0. Sau đêm Chủ nhật, họ đã ở ngay sau Barcelona và hẳn đang nghĩ về một cuộc lật đổ.
Atletico Madrid mới là kẻ thách thức Barca
LẶNG LẼ BỨT PHÁ

Không ghi số lượng lớn các bàn thắng (như Barcelona là 29, Real 26), Atletico đã 17 lần chọc thủng lưới đối phương, chỉ nhiều hơn 11 đội khác. Thế nhưng giống như những gì đã thể hiện đêm Chủ nhật, họ hiếm khi thủng lưới. Sau 12 vòng, Atletico mới nhận 6 bàn thua và giữ sạch lưới 7 trận. Điều này đảm bảo cho những kết quả quan trọng, yếu tố cần thiết cho một cuộc đua. 

Tại Benito Villamarin rạng sáng qua, đội quân của Simeone vẫn chưa khắc phục được tình trạng hoang phí các cơ hội. Riêng Antoine Griezmann đã bỏ lỡ 3 tình huống có thể dẫn đến bàn thắng. Tuy nhiên, Atletico không phải trả giá. Đội bóng của Pepe Mel chiến đấu một cách mạnh mẽ nhưng thật không may, hàng thủ của Simeone là bất khả xâm phạm. Họ thậm chí vẫn kiếm được một chiến thắng bởi Koke đã sớm kết liễu Betis sau 7 phút. Đây là bàn thắng thứ 2 của tiền vệ 23 tuổi, bằng với tổng số mùa giải trước, và chắc chắn sẽ không dừng lại ở đây.   

Không ồn ào, Aletico lặng lẽ chơi theo cách của mình và chờ đợi cơ hội. Cách đây 2 vòng, họ còn ở vị trí thứ 5 nhưng bây giờ, thế chỗ kình địch cùng thành phố để áp sát Barcelona. Đội quân của Simeone luôn biết tận dụng thời cơ và xuất hiện ở những lúc quan trọng nhất. Họ đặt mục tiêu và hoàn thành nó. Trong phòng thay đồ của Atletico tại Benito Villamarin, trên tấm bảng hiển thị rõ mệnh lệnh của HLV người Argentina: Đánh chiếm vị trí thứ 2. 


HÃY NÓI VỀ ATLETICO

Vượt qua Real chỉ là một phần của kế hoạch. Tham vọng của Atletico ngay từ đầu mùa giải là đánh chiếm ngôi vô địch, lặp lại chiến tích 2014. Vào lúc này, họ đang kém vị trí đầu tiên 4 điểm và vẫn còn 26 trận để cố gắng, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Trong bối cảnh hiện tại, không khó để hình dung Simeone và các học trò là vật cản lớn nhất của đội bóng xứ Catalan trong cuộc chiến bảo vệ ngôi vương. Real Madrid sau một khởi đầu không đến nỗi nào đã rơi vào khủng hoảng. Sự bấn loạn ở khắp mọi nơi và các vị trí của họ đều bị la ó, từ Chủ tịch Florentino Perez tới Rafa Benitez và cả ngôi sao hàng đầu Cristiano Ronaldo. Những điều tồi tệ này sẽ không chấm dứt sớm và Los Blancos có thể văng ra khỏi cuộc đua. 

Ngược lại, Atletico ổn định, nhất quán và đầy khát khao. Bàn thắng mới đây của Koke - một cầu thủ từ tuyến hai đột nhập vào khu cấm địa và dứt điểm - cũng là tín hiệu đặc biệt tốt. Các bàn thắng từ tình huống cố định đã không xảy ra nhiều mùa này (chỉ 2) và nếu các tiền đạo lãng phí cơ hội, Atletico có thể gặp rắc rối. Nhưng mọi chuyện sẽ khác trong trường hợp các tiền vệ lên tiếng. Đây là lần thứ 6 các cầu thủ hoạt động ở trung tâm nổ súng và cung cấp giải pháp để đánh bại đối thủ - một minh chứng cho thấy sự đa dạng. Tất cả đã sẵn sàng để lật đổ ngôi vị của Barcelona. 

Phần thưởng cho Oblak 
Chiến thắng 1-0 trước Betis cũng mang đến niềm vui cho Jan Oblak. Với thành tích 25 pha cứu thua, 7 trận giữ sạch lưới và chỉ nhận trung bình 0,5 bàn thua mỗi trận, thủ môn người Slovenia đã vươn lên dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Zamora. Xếp sau hiện là Claudio Bravo (hiệu suất 0,625) và Keylor Navas (0,7).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Benitez có biệt danh mới sau thất bại ê chề ở Siêu kinh điển Benitez có biệt danh mới sau thất bại ê chề ở Siêu kinh điển

    “Số 10”, đó là biệt danh mới sặc mùi châm biếm dành cho HLV Rafael Benitez được đặt bởi chính các học trò ở Real Madrid.

  • Florentino Perez: "Đang có một chiến dịch chống lại Real" Florentino Perez: "Đang có một chiến dịch chống lại Real"

    Đích thân chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid đã tổ chức một buổi họp báo để công khai bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với HLV Rafa Benitez dù đội bóng mới nhất thất bại 0-4 trước Barca.

  • Perez lên kế hoạch tự cứu chính mình Perez lên kế hoạch tự cứu chính mình

    Trận thua Barcelona 0-4 tại Bernabeu là nỗi đau lớn nhất mà Florentino Perez phải chịu trong 12 năm làm chủ tịch Real Madrid. Nó sẽ buộc ông phải có những biện pháp rất mạnh để giúp CLB và chính ông vượt qua giông bão…

  • Real tổ chức họp báo ủng hộ Benitez tại vị Real tổ chức họp báo ủng hộ Benitez tại vị

    Sau trận thảm bại El Clasico, Cristiano Ronaldo đã yêu cầu thủ tịch Florentino Perez chọn lựa giữ anh ở lại hoặc là Rafa Benitez. Ngôi sao người BĐN hẳn là rất thất vọng bởi trong buổi họp ban lãnh đạo gần nhất của Real Madrid, Perez đã tuyên bố BLĐ ủng hộ Rafa tuyệt đối.

  • Chấn thương Javier Mascherano không đáng lo ngại Chấn thương Javier Mascherano không đáng lo ngại

    Tin vui cho các CĐV Barca khi Javier Mascherano được xác nhận chỉ bị một vết thâm tím ở đùi chứ không có bất kì chấn thương nghiêm trọng nào sau trận Siêu kinh điển.

  • Sergi Roberto, hồi sinh niềm tự hào La Masia Sergi Roberto, hồi sinh niềm tự hào La Masia

    Quả là oan uổng nếu chỉ trích La Masia đã không còn chất lượng như trước. Bằng chứng là Sergi Roberto, một tiền vệ trẻ đang có những bước tiến đột phá ở Nou Camp.

  • Hậu El Clasico: Lỗi lầm không chỉ thuộc về Rafa Hậu El Clasico: Lỗi lầm không chỉ thuộc về Rafa

    Bên cạnh những sai lầm và sự yếu kém của HLV Rafa Benitez, việc hàng công tậm tịt và đầy thương tật của Real cũng góp phần lớn khiến Kền kền trắng phải chịu thất bại ê chề tại El Clasico rạng sáng qua.

  • Hâm mộ Barca, đừng vội…  làm toán! Hâm mộ Barca, đừng vội… làm toán!

    Barcelona đang thi đấu rất hay dưới sự dẫn dắt của HLV Enrique. Chiến thắng vùi dập 4-0 trước Real Madrid ở El Clasico thứ 230 mang lại niềm lạc quan lớn cho các Cule. Nhưng...

  • Hoan hô Bravo ở đại chiến El Clasico Hoan hô Bravo ở đại chiến El Clasico

    “Bravo, Bravo!”. Đó là những âm thanh liên tục vang lên trên khán đài sân Bernabeu, kèm theo những tràng pháo tay để tán thưởng cho màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Claudio Bravo trong trận Barca đại thắng trước Real.

  • Ai cản nổi Barca? Ai cản nổi Barca?

    Theo dõi trận El Clasico ở Bernabeu, nhiều người hẳn sẽ có đôi chút thất vọng. Bởi không ai ngờ Real Madrid lại thất bại thảm hại đến thế, trong trận đấu được chờ đợi nhất mùa giải. Nhưng khi Los Blancos cũng bị đánh bại một cách thuyết phục như thế, giờ ai có thể cản nổi Barca?

  • Hạ Betis 1-0, Atletico lấy ngôi nhì bảng của Real Hạ Betis 1-0, Atletico lấy ngôi nhì bảng của Real

    Nhờ pha lập công duy nhất được thực hiện bởi tiền vệ Koko, Atletico Madrid đã đánh bại Betis ngay tại sào huyệt của đối phương. Với 3 điểm kiếm được, đội bóng của HLV Diego Simeone đã vượt qua Real Madrid để chiếm lấy vị trí thứ 2 trên BXH La Liga.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x