Atletico Madrid: Sự khác biệt nằm ở... trước cầu môn
Người ta có thể tìm ra nhiều lý do để lý giải cho chiến công vô địch La Liga mùa này của Atletico. Đó là sự bất ổn nơi hai gã khổng lồ Barcelona và Real. Đó là tài nhào nặn và khả năng truyền lửa của HLV Diego Simeone, hoặc 27 pha lập công của chân sút chủ lực Diego Costa.
Tuy nhiên, nền móng thành công của Los Rojiblancos phải là hàng phòng ngự vững nhất La Liga với 26 bàn thua kể từ đầu mùa, chứ không phải hàng công “chỉ” ghi được có 77 bàn, tức kém xa Barca (100) và Real Madrid (104).
Đây là chiến tích của cả bộ tứ vệ Juanfran, Godin, Miranda và Filipe Luis. Nhưng Thibaut Courtois cũng góp công lớn trong vai trò chốt chặn cuối cùng. Và nhìn từ một góc độ, có thể nói đây chính là một trong những sự khác biệt đáng kể giữa các ứng cử viên vô địch mùa này. Vì tại Nou Camp, Barca buộc phải sử dụng thủ thành 38 tuổi, Jose Pinto suốt gần 2 tháng cuối mùa do Victor Valdes chấn thương. Còn ở Bernabeu, HLV Carlo Ancelotti lại quay vòng thủ môn, khi để Diego Lopez bắt tại La Liga, còn Iker Casillas “phụ trách” Champions League.
Điều đó đã tạo ra những bất ổn nhất định trước khung thành hai đội bóng này. Ngược lại, Courtois lại thể hiện sự ổn định đáng kinh ngạc. Với 24 bàn thua sau 37 trận, thủ thành người Bỉ đã giành danh hiệu Zamora cho Thủ thành xuất sắc nhất La Liga mùa này. Và đây cũng là mùa thứ 2 liên tiếp, anh được vinh danh.
Nguồn Bongdaplus
- 08:15 Thua đau Bayern, Arsenal nguy cơ trắng tay toàn tập mùa này
- 03:04 Bùi Vĩ Hào: Từ 'nỗi đau' SEA Games và tiềm năng trở thành 'họng pháo nặng' của BĐVN
- 03:24 Điểm tin 18/4: Klopp muốn Liverpool tái hiện kỳ tích, MU đàm phán mua Haaland 2.0
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam thắng 'chữa lành', nhưng lo nhiều hơn vui
<
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn