Barca ngã ngựa trước Cadiz với tỷ số 1-2: Tạm biệt giấc mơ vô địch?

Tiểu Lý
08:54 ngày 07-12-2020
Barca đã để thua lần thứ 4 ở La Liga 2020/21 chỉ sau 10 trận đấu. Đáng chú ý, cuối tuần qua họ ngã ngựa trước đội bóng mới thăng hạng Cadiz với tỷ số 1-2. Giấc mơ vô địch mùa này của đội bóng xứ Catalunya xem như đã tan thành mây khói chỉ sau chưa đầy một phần ba quãng đường.
Barca ngã ngựa trước Cadiz với tỷ số 1-2: Tạm biệt giấc mơ vô địch?

Ronald Koeman từng là người hùng của Barca, khi ông ghi bàn thắng duy nhất ở trận chung kết Champions League 1991/92 để giúp đội nhà vượt qua Sampdoria và giành chức vô địch. Nhưng đó là câu chuyện của quá khứ. Còn bây giờ, Koeman không cứu nổi đội bóng xứ Catalunya.

Sau mùa giải 2019/20 phải lần lượt thay hai tướng gồm Ernesto Valverde và Quique Setien mà vẫn trắng tay, lãnh đạo Barca quyết định đưa Koeman trở lại Nou Camp. Họ hy vọng, cũng giống “những đứa con của Johan Cruyff” trước đây như Pep Guardiola hay Luis Enrique, Koeman sẽ phục hưng Barca bằng triết lý bóng đá tổng lực.

Koeman đã rất táo bạo tiến hành cuộc cách mạng ngay khi vừa đặt chân đến Nou Camp. Cụ thể, ông từ bỏ sơ đồ 4-3-3 đã gắn với Barca nhiều năm qua để xây dựng lối chơi xoay quanh sơ đồ mới 4-2-3-1. Ở đó, Koeman không đặt đội trưởng Lionel Messi làm trung tâm đội bóng, mà hướng lối chơi của Barca xoay quanh tiền vệ Philippe Coutinho.

Nhưng cuộc cách mạng mà những người yêu mến Barca rất kỳ vọng ở Koeman đã chẳng đi đến đâu. Sau 10 trận đấu ở La Liga mùa này, đội bóng xứ Catalunya mới chỉ có 14 điểm. Họ đang bị đội đầu bảng Atletico bỏ xa với khoảng cách lên đến 12 điểm. Đây là khởi đầu tệ nhất của Barca kể từ năm 1987 - thời điểm trước khi “Thánh” Johan đến Nou Camp để rồi sau đó gây dựng lên một “Dream-Team” vĩ đại.

Nỗi buồn của các cầu thủ Barca (áo sẫm) sau trận thua Cadiz

Thật khó có thể tưởng tượng nổi, chỉ sau 10 trận đấu ở mùa này, thầy trò HLV Koeman để thua tới 4 lần. Con số đó là rất tệ nếu biết rằng, dù đội bóng xứ Catalunya thi đấu thất vọng ở mùa 2019/20 và chỉ về nhì với 5 điểm kém kình địch Real, họ cũng chỉ để thua 6 trận sau 38 vòng đấu.

Trong 4 thất bại đó của Barca, trận thua 1-2 cuối tuần qua trên sân của đội bóng mới thăng hạng Cadiz là khó chấp nhận nhất. Đó là trận đấu mà các học trò của ông Koeman cầm bóng tới 82% thời gian thi đấu, nhưng không thể tìm đường vào khung thành đội chủ nhà. Họ chỉ có được bàn danh dự nhờ pha đốt lưới của trung vệ Pedro Alcala, trong khi 2 lần bị “dính chưởng” từ đối phương.

Những người yêu mến Barca không nhìn thấy biểu hiện nào của lòng khát khao chiến thắng từ các học trò của ông Koeman. Các cầu thủ đội khách thi đấu thiếu sinh khí, thiếu quyết tâm, thiếu sáng tạo, thiếu sắc sảo... Nói tóm lại, Barca thiếu tất cả các yếu tố để có thể tạo ra chiến thắng dù là khiêm tốn trước Cadiz.

Trong 4 thất bại kể từ đầu mùa, Barca lần lượt để thua hai ứng cử viên vô địch là Real, Atletico và bây giờ thua cả đội mới thăng hạng Cadiz (trận còn lại Barca thất bại trước Getafe). Rõ ràng, với những kết quả đó, họ không thể hiện được tư cách của một đội bóng đang tham gia cuộc đua vô địch.

La Liga 2020/21 chưa đi được hết một phần ba quãng đường, nhưng xem như Barca đã “giương cờ trắng”. Bản thân HLV Koeman sau trận thua 1-2 của đội nhà trước Cadiz cũng phải thừa nhận khoảng cách 12 điểm với đội bóng mạnh và thi đấu ổn định như Atletico là khó có thể san lấp, đặc biệt trong bối cảnh Barca vẫn bế tắc, chưa tìm được ánh sáng ở phía cuối đường hầm.

Không còn nghi ngờ gì nữa, HLV Koeman đã và đang thất bại trong cuộc cách mạng mà ông nỗ lực tiến hành ở Nou Camp. Sẽ không quá bất ngờ nếu ông phải rời Barca sau khi mùa giải 2020/21 kết thúc, thậm chí sớm hơn nếu đội bóng xứ Catalunya tiếp tục thể hiện phong độ thất vọng. Phải nhắc lại rằng, nhiều ứng cử viên cho chức chủ tịch Barca nhiệm kỳ mới rất không ưa Koeman, thậm chí có người đã nhắm sẵn cựu tiền vệ Xavi để thay thế ông dẫn dắt Barca ở mùa tới.

Barca phàn nàn mất một quả penalty
Ở trận đấu với Cadiz, trung vệ Clement Lenglet đã đòi trọng tài cho Barca hưởng quả phạt đền sau khi anh bị hậu vệ Pedro Alcala kéo áo trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài kiên quyết lắc đầu mà không cần tham khảo VAR (trọng tài video). Ở trận El Clasico, Lenglet từng kéo áo trung vệ Sergio Ramos của Real như vậy và đã bị trọng tài thổi phạt penalty.

3. Tính cả bàn thắng được “biếu” bởi cầu thủ Alcala của Cadiz cuối tuần qua, Barca đã 3 lần có được bàn thắng từ những pha đốt lưới nhà của đối phương chỉ sau 10 trận ở La Liga 2020/21.  

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x