Barca và câu chuyện thời thế tạo anh hùng

TRẦN HÒA
13:35 ngày 29-09-2021
Trong cái rủi có thể xuất hiện cái may, hay thời thế mới tạo ra anh hùng. Những hiện tượng này dường như đang diễn ra với Barca. Trong tình cảnh bết bát hiện tại ở Camp Nou, những ngôi sao trẻ từ lò La Masia lại đang trỗi dậy để thắp lên những tia hy vọng.
Barca và câu chuyện thời thế tạo anh hùng

Barcelona đã tìm ra những tía sáng hy vọng trong trận tiếp Levante tại vòng 7 La Liga hồi cuối tuần trước. Hãy xem đội hình trên sân của họ trong chiến thắng đầu tiên sau 3 trận chỉ hòa và thua bạc nhược, đồng thời không cần tới HLV Ronald Koeman, này như thế nào?

Trước tiên, đó là sự xuất hiện của cả 2 tiền vệ “tuổi teen”  Gavi (17)  và Nico (19) trong đội hình xuất phát, cùng với các ngôi sao “tuổi đôi mươi” khác như Mingueza (22) và Eric Garcia (20), rồi sau đó có cả thêm Riqui Puig (22) từ băng ghế dự bị.

Chưa hết, thần đồng Ansu Fati cũng đánh dấu sự trở lại sau gần một năm điều trị chấn thương ở trận cầu đầy cảm xúc này. Anh mới 18 tuổi, song đã được trao chiếc áo số 10 mà Messi để lại và được đánh giá sẽ trở thành chính… Messi trong tương lai.

Họ cùng với cả trung vệ Ronald Araujo (22), tính ra là 7 ngôi sao trẻ đã cùng 2 lão tướng Gerard Pique (34) và Sergio Busquets (33), đã tạo nên một chiến thắng đầy giá trị và hy vọng cho Barca. Nó cho thấy Barca vẫn có thể đứng lên, thậm chí tìm lại được ánh hào hoang nhờ các tài năng trẻ do chính họ đào tạo hoặc chiêu mộ.

Tiền vệ Nico đang mang dáng dấp của một “Xavi mới”.

Nếu một cầu thủ tuổi teen khác của Barca là Alejandro Balde (17), một mũi tên lửa bên cánh trái, không chấn thương ở trận này, anh còn sẽ khiến sự trỗi dậy của lò La Masia trở nên mạnh m ẽ hơn nhiều. Và còn đó cả Pedri, một Andres Iniesta mới thực sự tại Camp Nou, rất đáng tiếc không thể ra sân.

Thực ra, lò La Masia vẫn thường xuyên sản sinh ra những cầu thủ giỏi trong những năm trước đây. Nhưng họ rất khó thể hiện được tài năng trong đội hình chật chội “ngôi sao ngoại” tại Camp Nou, để rồi phải tìm kiếm cơ hội ở những miền đất khác. Nhưng giờ cơ hội đã đến với họ - những ngôi sao từ lò La Masia.

Theo thống kê của hãng nghiên cứu thể thao CIES, Barca đang là CLB xếp thứ nhì trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu về số phút mà các cầu thủ U21 thi đấu ở mùa này, lên tới 22,7%. Chỉ Leverkusen tại nước Đức có tỷ lệ cao hơn.

“Baby Barca” rõ ràng mới đang là niềm hy vọng tạo nên một cuộc cách mạng, một sự hồi sinh, chứ không phải những ngôi sao có giá hàng trăm triệu euro, nhưng đang bị bỏ xó hoặc bị đem cho mượn như Coutinho, Dembele, Griezmann… mà kẻ tội đồ trước đây Josep Bartomeu đã chất đầy tại Camp Nou; cũng như không phải cả những tân binh giá rẻ hoặc miễn phí mà Joan Laporta vừa chiêu mộ về như những giải pháp “chữa cháy”, từ Sergio Aguero, Luke de Jong cho tới cả Memphis Depay.

Họ có thể tỏa sáng hôm nay, nhưng chẳng có gì đảm bảo sẽ duy trì phong độ, và đặc biệt gắn bó lâu dài với CLB xứ Catalunya. Lưu ý, Depay chỉ ký hợp đồng 2 năm với Barca. Nếu CLB nào đó đưa ra lời mời béo bở ở mùa tới, ngôi sao này chắc chắn sẽ “cuốn gói” ra đi, Barca cũng buộc phải bán anh, nếu như không muốn lại rơi vào cảnh “mất trắng”.

Trong khó khăn, những anh hùng thường xuất hiện, thế tài năng mới có thể được sản sinh trong ở một đội bóng hay trong một nền bóng đá. Điều này đã từng đến với chính Barca trước đây. Thế hệ vàng Tiqui-taca, thế hệ xuất chúng nhất lịch sử của họ, cũng chỉ xuất hiện sau khi đội bóng này rơi vào khủng hoảng trong những năm 2006, 2007 và 2008. Sau đó, HLV Guardiola từ đội trẻ đã được đôn lên, để rồi những Xavi, Iniesta, Busquets, Pedro… và đặc biệt Messi đã chói sáng rực rỡ.

Rất có thể, câu chuyện tuyệt vời đó đang tái hiện với Barca, và tất cả mới chỉ đang bắt đầu!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x