Barca không vô địch... cũng được!

Kinh Thi Kinh Thi
08:00 ngày 23-03-2021
“Chúng tôi chia tay theo một cách khác” - HLV Ronald Koeman nói như một cách “gỡ gạc thể diện”, sau khi bị PSG loại khỏi Champions League. Tất nhiên là quá khác rồi, so với “thảm họa 2-8” mùa trước. Thật ra, Barcelona bị loại không phải vì kết quả 1-1 trong trận lượt về vòng 1/8 vừa qua. Họ đã coi như bị loại khi thua 1-4 ở lượt đi.

Một mặt, số liệu không nói lên tất cả. Không có sẵn ưu thế lớn, chưa chắc PSG để cho Barcelona cầm hòa 1-1 tại sân nhà Parc des Princes. Nhưng mặt khác, đấy là trận đấu mà giới quan sát trung lập phải thừa nhận Barcelona “xem được”. Họ đá đẹp, chiếm ưu thế, chứng tỏ được quyết tâm chiến đấu trong thế “còn nước còn tát”. Người ta xem trận PSG - Barcelona chẳng phải để kết luận PSG giành vé vào tứ kết, mà để kết luận Barcelona dừng chân “với một tương lai có hy vọng”.

Suy cho cùng, “một tương lai có hy vọng” luôn là điều quan trọng để các đội bóng đỉnh cao hướng đến. Đấy sẽ là hình ảnh tích cực để thu hút tài trợ, quảng cáo, là nguồn cảm hứng của người hâm mộ, là khả năng lôi kéo, chiêu dụ ngôi sao từ những nơi khác...

Đấy cũng chính là kết luận về trận thắng 6-1 của Barcelona trên sân Real Sociedad. Thật ra, “tỷ số quần vợt” hay “tỷ số tối thiểu” thì cũng quy thành 3 điểm trong thể thức “marathon”, và 3 điểm ấy cũng chỉ tương đương với những gì Atletico Madrid vừa giành được (thắng 1-0 trước đội Alaves trong nhóm rớt hạng). Khoảng cách vẫn được giữ nguyên, giữa 3 đội đầu bảng. Không ai có thể phủ nhận: ưu thế lớn vẫn đang thuộc về Atletico, với khoảng cách 4 điểm trước Barcelona. Nói thẳng ra thì Atletico mới là ứng cử viên vô địch số 1 trong lúc này.

HLV Ronald Koeman

Và đấy chính là vấn đề!

Barcelona đang có chuỗi 5 trận toàn thắng; đã thắng 15, hòa 3, trong 18 trận gần đây tại La Liga. Đấy luôn là phong độ của một nhà vô địch. Nhưng chuỗi trận tuyệt vời ấy, rút cuộc, vẫn không thay đổi được thực tế lạnh lùng trước mắt, là thầy trò Koeman hiện thua Atletico 4 điểm. Hay ở chỗ, họ vẫn không hề nản chí trong cuộc đua xem chừng là quá khó này. Hấp dẫn hơn, họ không chỉ kiên trì đeo bám, mà còn “thắng đẹp”. Antoine Griezmann, Jordi Alba và HLV Koeman cùng có dịp ăn mừng sinh nhật (ngày 21/3) bằng một tỷ số đậm đà.

Trong 90 phút, các cầu thủ Barcelona ghi được nhiều hơn phân nửa tổng số bàn thắng mà 13 đội khác đội khác (trong đó có cả Real lẫn Atletico Madrid) đã dội vào lưới Sociedad tại sân Anoeta ở La Liga mùa này (6 so với 10 bàn). Cần nhớ, Sociedad là đội đang nằm ngay bên ngoài Top 4. Thầy trò Koeman chơi “hoành tráng” từ phút đầu tiên đến phút cuối cùng. Đây không chỉ là màn trình diễn của Lionel Messi hoặc Sergino Dest - những người vừa đạt đến cột mốc riêng, đáng để tự hào.

Mỗi năm chỉ có một nhà vô địch ở mỗi giải đấu, và điều đó không đồng nghĩa rằng các đội còn lại là “đồ bỏ”. Thầy trò Koeman cứ như thế này là quá ổn - kể cả khi không có danh hiệu gì!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x