BÓNG ĐÁ THẾ GIỚI KHÉP LẠI NĂM 2013

Bóng đá Tây Ban Nha đến hồi thoái trào?

VIỆT CƯỜNG
14:07 ngày 27-01-2014
Chủ tịch đội bóng đi tù, 7 CLB bị điều tra vì thiếu minh bạch tài chính, Real và Barca thảm bại ở Champions League... Bóng đá Tây Ban Nha đã trải qua một năm thực sự u tối, u tối tới mức người ta buộc phải đặt câu hỏi phải chăng nền bóng đá số 1 thế giới hiện tại đã đi vào giai đoạn thoái trào sau nhiều năm thăng hoa rực rỡ?
Bóng đá Tây Ban Nha đến hồi thoái trào?
Không ai muốn tổng kết một năm cũ bằng những tin buồn. Nhưng thực tế là trong bức tranh bóng đá TBN năm vừa qua, những mảng tối màu vẫn là chủ đạo. Sự hào nhoáng từ Real Madrid và Barca chỉ là giả tạo, thậm chí còn góp phần khiến cho bầu không khí chung thêm u ám hơn. Mà thật ra, cả Real Madrid lẫn Barca cũng đã để lộ nhiều vấn đề, mà thất bại tan tác của họ ở bán kết Champions League mùa trước chính là hình ảnh tiêu biểu nhất.

Thất bại toàn diện của hai đại gia La Liga trên mặt trận châu lục cũng chính là một trong những điểm tối trong bức tranh bóng đá TBN năm 2013 mà Bóng đá & Cuộc sống muốn giới thiệu cùng bạn đọc.

Nỗi đau Champions League
Ở Tây Ban Nha, nơi sự phân hóa vùng miền vẫn rất rõ rệt, nói Barca và Real là niềm tự hào của bóng đá nước này thì hơi quá. Nhưng thực tế thì hai đội bóng này chính là những niềm hy vọng “duy nhất” của người TBN nếu họ muốn nước mình được nhắc tên trên bản đồ bóng đá châu lục. Tuy nhiên, những gì mà bộ đôi này đã thể hiện mùa trước là một sự thất vọng ghê gớm.


Khi danh sách các cặp đấu ở bán kết Champions League 2012/13 được xác định, có không ít người đã vội nhắc tới một trận “Siêu kinh điển” ở Chung kết. Lý do là cả Dortmund lẫn Bayern đều bị đánh giá thấp hơn Real và Barca. Kết quả? Real bị một mình Lewandowski vùi dập ở Dortmund (cầu thủ người Ba Lan ghi cả 4 bàn), và chiến thắng 2-0 ở lượt về là không đủ để họ lật ngược thế cờ do đã để thua 4-1 ở lượt đi. Barca, trong khi đó, còn tệ hơn, khi để thua tan tác với tổng tỉ số 0-7 trước Bayern Munich.

Sụp đổ ở thượng tầng
Trước khi năm 2013 khép lại, bóng đá TBN rúng động với thông tin chủ tịch Jose Maria del Nido của Sevilla bị kết án 7 năm tù vì tội tham nhũng. Thực ra, Del Nido vào tù không phải vì những gì ông làm trong cương vị chủ tịch Sevilla, nhưng việc người đứng đầu một đội bóng ở Liga phải “xộ khám” chắc chắn đã khiến cho hình ảnh giải đấu xấu đi đáng kể trong mắt người ngoài. Chưa kể Del Nido từng là người dẫn đầu cuộc chiến chống lại liên minh Real-Barca, chống lại sự phân hóa ở La Liga!

 Chủ tịch Del Nido của Sevilla phải vào tù

Việc Del Nido phải vào tù đã khiến người ta quên đi việc một ngày trước đó, hôm 4/12/2013, quan chức của LFP đã thừa nhận các giải đấu ở Liga đang trở thành đối tượng của mạng lưới cá cược do mafia thao túng. Và cuối cùng là thông tin 7 đội bóng Tây Ban Nha, gồm Real, Barca , Athletic Bilbao, Osasuna, Valencia, Hercules và Elche, bị Ủy ban châu Âu EC điều tra về việc có thể nhận được sự hỗ trợ trái luật từ chính quyền. Hành vi làm trái có thể bao gồm ưu đãi về thuế, sự mập mờ trong mua bán, chuyển đổi bất động sản, và sự hỗ trợ tài chính sai quy trình thông qua các khoản vay.

Những niềm hy vọng vụt tắt
Nửa đầu của năm 2013, Real Betis và Real Sociedad được ví như những làn gió mới mát lành thổi vào một Liga đã trở nên cằn cỗi và nhàm chán, với lối chơi rực lửa, đẹp mắt và không chút sợ hãi. Nhưng cũng chính họ đã trở thành những nỗi thất vọng lớn nhất trong nửa còn lại. Sociedad nhanh chóng bị loại khỏi Champions League với chỉ 1 điểm, 1 bàn thắng sau 6 trận, trong khi Betis bê bết ở Liga và hiện vẫn đứng bét bảng Liga, với vỏn vẹn 16 điểm sau 19 trận.


Valencia, một thời được gọi là ông lớn ở La Liga, cũng đang vật lộn với vô số vấn đề. Những tranh cãi nội bộ đã được “chuyển hóa” thành phong độ tệ hại trên sân, và khiến HLV Djukic phải mất việc chỉ sau có mấy tháng. Deportivo, một “ông lớn” khác, thì đang ngụp lặn ở giải hạng Nhì. Hi vọng kết thúc giai đoạn thống trị nhàm chán của bộ đôi Real-Barca giờ dồn hết vào Atletico. Nhưng cũng chẳng ai dám chắc họ có trụ được đến cùng hay không!?

Cuộc chiến Casillas - Mourinho
Mùa 2012/13 là một mùa giải thất bại toàn diện của Real. Ở Liga, Real bị Barca bỏ xa. Ở Champions League, họ gục ngã trước Dortmund. Và ở Cúp Nhà Vua, họ thua Atletico, trong trận Chung kết diễn ra ngay tại Bernabeu. Mourinho rời Real Madrid trong tay trắng. Nhưng ông vẫn kịp để lại thủ đô TBN một “di sản” khủng khiếp: Tượng đài bị kéo đổ của Iker Casillas !


Trong một mùa giải có quá nhiều vấn đề, Mourinho cần một “kẻ thù” để đánh lạc hướng dư luận. Và ông chọn Iker Casillas - đội trưởng của cả Real Madrid lẫn ĐT TBN. Khi Mou chọn Adan thay vì Casillas, đó thực sự là một lựa chọn gây ngạc nhiên. Và thực tế chứng minh đó là một lựa chọn sai lầm. Nhưng Mou đã sửa sai bằng cách mang về một người khác (Diego Lopez), chứ không phải bằng cách đưa Casillas trở lại.

Mourinho đã đi, Ancelotti lên thay và làm tốt công việc của một người lập lại hòa bình. Nhưng thực tế thì phòng thay đồ Real đã không còn được như xưa sau những rắc rối của mùa trước. Và Casillas cũng thế...

Tây Ban Nha không còn đáng sợ
TBN kết thúc năm 2013 với lần thứ 6 liên tiếp đứng trên đỉnh thế giới (theo bảng xếp hạng FIFA). Họ cũng đã đánh bại Brazil trong cuộc đua giành tiền đạo đang nổi đình nổi đám Diego Costa . Nhưng với nhiều người, những thông tin tốt lành đó không thể xua đi những dự cảm bất an về kết cục cho đội tuyển của họ ở World Cup 2014. Những dự cảm ấy xuất hiện chủ yếu sau trận thua tan tác 0-3 của TBN trước Brazil trong trận CK Confeds Cup 2013. Đó là thất bại đậm nhất của “La Furia Roja” trong 28 năm. Tệ hơn, đó là một thất bại xứng đáng. TBN đã thua chỉ đơn giản là vì đối thủ của họ đã chơi hay hơn hẳn, như thừa nhận của HLV Vicente del Bosque.

Đó được xem là hệ quả tất yếu của việc TBN thiếu sự chuyển giao thế hệ. Del Bosque đã tạo điều kiện cho rất nhiều cầu thủ ra mắt đội tuyển, và TBN không thiếu tài năng, nhưng xương sống của đội thì vẫn là những cái tên cũ. Mà những cái tên ấy, kẻ thì đã qua tuổi đỉnh cao, người thì không giữ được phong độ và nhiệt huyết. Chưa kể TBN còn thiếu cả phương án B, khi Tiqui-Taca bị bắt bài “trên diện rộng”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x