Bravo trở lại, hàng thủ Barca vẫn thủng
Thất bại 1-2 trước Sevilla một lần nữa cho thấy Barca vẫn chưa khắc phục được điểm yếu nơi hàng thủ, bất chấp người trấn giữ khung thành của họ là thủ môn xuất sắc nhất La Liga mùa trước: Claudio Bravo.
Như đã biết, sau những sai lầm khó chấp nhận được của thủ môn trẻ Ter Stegen, sự trở lại của Bravo rõ ràng là một tin vui cho Barca. Tuy nhiên, dù Bravo đã chơi tốt, nhưng một mình anh vẫn không thể sửa sai cho quá nhiều sai lầm nơi hàng thủ. Nói cách khác, chính phong độ yếu kém của bộ tứ vệ Roberto, Pique, Mathieu, Alba đã khiến cho Barca phải nhận trận thua thứ 2 tại La Liga mùa này.
Chẳng có chuyện đổ oan cho 4 hậu vệ Barca đâu, một khi hầu hết các tờ báo thể thao tại Tây Ban Nha đều mỉa mai sự kém cỏi của 4 hậu vệ trên. Tờ Sport ví hàng thủ Barca như những người đá bóng dưới nước. Tờ Mundo cho rằng trung vệ Mathieu chính là “tội đồ” dẫn đến 2 bàn thua của Barca, trong khi tờ El Pais giật tít: “Sevilla đã hạ một Barca không chân tay” để chế nhạo hàng thủ Barca.
Rõ ràng giới truyền thông có quyền chê trách Barca. Bởi tính đến thời điểm này thì Barca đã để lọt lưới đến 20 bàn trên tất cả các mặt trận, tức hơn phân nửa so với tổng số bàn thua (38 bàn) ở tất cả các mặt trận của họ mùa giải trước. Chưa hết, con số 9 bàn thua sau 7 vòng đấu ở La Liga mùa này còn cho thấy hàng thủ hiện tại của Barca quá tệ so với chỉ 1 bàn thua sau 9 vòng ở mùa giải trước của họ.
VIDEO: Sevilla 2-1 Barcelona (Vòng 7 La Liga 2015/16)
Nguồn Bongdaplus
- 08:25 Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết
- 03:42 Điểm tin 28/3: Neymar sắp trở lại Barca, Messi tiết lộ kế hoạch giải nghệ
- 08:14 Cận cảnh Quang Hải bên chiếc Rolls Royce 15 tỷ đi đón dâu
- 08:52 CĐV hô vang tên Người đặc biệt: Liệu Mourinho có giúp Chelsea trở lại đỉnh cao?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn