Rút kinh nghiệm từ vụ việc này, đã không còn bất kỳ xích mích nào giữa 2 bên, dù Bilbao và Barca còn gặp nhau ở 2 trận chung kết cúp Nhà vua khác vào năm 2012 (Barca thắng 3-0) và 2009 (Barca thắng 4-1). Trận đấu vào đêm mai tại Nou Camp chắc chắn cũng sẽ được kiểm soát một cách chặt chẽ.
Trở lại quá khứ cách đây hơn 30 năm, đó cũng là khoảng thời gian rất căng thẳng giữa hai xứ bóng đá. Ở trận đấu vào năm 1984 tại Bernabeu, lối chơi quyết liệt trên mức cần thiết của trung vệ Goikoetxea bên phía Bilbao khiến bộ đôi Maradona và Bern Schuster của Barca liên tục bị đau, và rồi màn hỗn chiến giữa cầu thủ hai đội vào cuối trận là điều tất yếu, khi đội ngũ an ninh gần như vô dụng.
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY |
Dù vậy đội hả hê hơn sau trận là Bilbao, khi họ mới là đội chiến thắng chung cuộc với pha lập công duy nhất của tiền đạo Endika ở ngay phút 14. Trong khi Barca dù giữ bóng nhiều hơn và kiểm soát gần như hoàn toàn thế trận cũng không thể làm được gì.
Danh thủ “lắm tài nhiều tật” Maradona chính là người cầm đầu nhóm cầu thủ Barca lao vào các cầu thủ Bilbao do Goikoetxea chỉ huy, tung ra những cú đấm và đá song phi. Những cái “gã đồ tể” còn lại của hai đội có thể kể ra là Paco Clos, Migueli, Marcos Alonso (Barca) và De Andres (Bilbao). Nếu xảy ra vào thời điểm hiện tại, có lẽ đã có một hình phạt cực kỳ nghiêm khắc cho các cầu thủ hai đội.
Maradona là cầu thủ phải nhận án phạt nặng nhất vào thời điểm đó với 3 tháng cấm bóng đá. Tuy nhiên ngay sau khi mùa giải năm đó kết thúc, danh thủ này cũng đã dứt áo Barca để cập bến Napoli và tạo nên một thời kỳ thăng hoa khác.
Sự kiện này vẫn ở đó, như là một lời nhắc nhở cho tinh thần bóng đá fair-play của ngày hôm nay.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn