Cụ thể, trong đoạn băng ghi âm được thu năm 2012, Perez đã nói về Ronaldo là tiền đạo sở hữu tới 5 Quả bóng vàng như sau: "Ronaldo thật điên rồ. Đây là một tên ngốc, một kẻ bệnh hoạn. Bạn nghĩ rằng anh gã này bình thường, nhưng thực tế không phải như vậy đâu. Nếu Ronaldo mà bình thường thì anh ta đã chẳng làm tất cả những gì mà chúng ta thấy".
Về trường hợp của Mourinho (đồng hương người Bồ Đào Nha từng dẫn dắt Real từ năm 2010 đến 2013, Perez không ngần ngại đưa ra nhận xét: "Giống như Ronaldo, Mourinho cũng là người có cái tôi rất lớn. Họ đều là những kẻ hư hỏng và không thực tế chút nào".
"Trong mắt tôi, Mourinho chỉ là kẻ đần độn. Việc ông ta theo đuổi triết lý phản bóng đá chỉ là một phần trong đó. Nói chung, Mourinho hơi bất thường. Ông ấy dám lái xe ra đường mà chẳng cần có bằng lái. Điều đó cho thấy Mourinho không biết cách kiểm soát bản thân khi bị quá tải trước áp lực", Perez quả quyết.
Theo quan điểm của El Confidential, những gì Perez đã nói về Ronaldo và "Người đặc biệt" là hơi quá. Nên nhớ, ở Real HLV Mourinho không thể giúp "Kền kền trắng" lên ngôi ở Champions League, nhưng ông cũng giành được 3 danh hiệu là La Liga 2011/12, cúp Nhà vua Tây Ban Nha 2010/11 và Siêu cúp Tây Ban Nha 2012. Đó là chiến tích không tồi trong giai đoạn Barcelona đang làm mưa làm gió ở châu Âu dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola.
Về phần mình, Ronaldo sau khi được mua về từ MU với giá 80 triệu bảng năm 2009 đã mang về phòng truyền thống Real đến 4 chức vô địch Champions League (các mùa 2013/14, 2015/16, 2016/17 và 2017/18). Trước khi chuyển sang khoác áo Juventus năm 2018, chân sút vĩ đại nhất lịch sử Real ghi đến 450 bàn chỉ trong 438 trận chơi cho đội bóng áo trắng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn