Điểm nhấn Espanyol 2-1 Real Madrid: Báo động đỏ cho Ancelotti

Hà Trang
07:06 ngày 04-10-2021
Kết quả trận Espanyol vs Real Madrid khiến HLV Carlo Ancelotti không khỏi đau đầu khi Los Blancos liên tiếp nhận kết quả bất lợi trong một tuần qua.
#1
Một tuần tan hoang của Real

Real khởi đầu mùa giải mới rất hứng khởi khi bất bại 8 trận, trong đó thắng 6 và hòa 2. Nhưng ai mà ngờ trận hòa 0-0 trước Villarreal ở cuối tháng 9 lại bắt đầu một tuần lễ thảm họa. Sau trận đó, Real bất ngờ ngã ngựa lần đầu tiên trong mùa giải khi thua Sheriff tại Champions League. Trong lần đầu tiên người hâm mộ Bernabeu được sống lại không khí cúp châu Âu, họ đã phải bẽ mặt trước một đối thủ tí hon đến từ Moldova.

Real nhận liên tiếp 3 kết quả tiêu cực

Chưa hết, trở lại La Liga, thầy trò Ancelotti tiếp tục thất bại với tỷ số 1-2 trước Espanyol. Tính ra, Real đã thua trận sân khách đầu tiên tại La Liga kể từ tháng 11/2020, chấm dứt mạch 18 trận bất bại khi xa nhà. Đây cũng chính là kỷ lục trong lịch sử Real, khi họ đạt được trong 3 năm là 1997, 2016 và 2021.

#2
Benzema không gánh được cả hàng công

Bàn thắng duy nhất mà Real ghi được vào lưới Espanyol do công của một cái tên quen thuộc: Karim Benzema. "Mèo lười" đã góp dấu giày vào 16 bàn tại La Liga mùa này (9 bàn, 7 kiến tạo), khởi đầu tốt thứ 2 trong thế kỷ 21, chỉ sau Cristiano Ronaldo mùa 2014/15 (16 bàn, 1 kiến tạo).

Benzema đang tỏa sáng một mình

Benzema đang độc hành ở cuộc đua Pichichi với 3 bàn cách biệt với nhóm bám đuổi. Tuy nhiên, một mình chân sút người Pháp tỏa sáng là không đủ. Vinicius sau khởi đầu mĩ mãn cũng đã tịt ngòi ở 4 trận gần nhất. Eden Hazard hay Rodrygo chỉ toàn là những nỗi thất vọng.

#3
Đau đầu bài toán tiền vệ

Trong hiệp 1 trận đấu với Espanyol, HLV Carlo Ancelotti bố trí sơ đồ 4-4-2 khá lạ lẫm khi ngoài Modric và Kroos ở trung tâm, Eduardo Camavinga đá cánh trái còn Fede Valverde bám biên phải. Một tuyến giữa với toàn bộ là tiền vệ trung tâm này đã không phát huy tác dụng, buộc Carletto phải rút Camavinga ra ngay đầu hiệp 2 để chuyển hệ thống về 4-3-3 quen thuộc.

Các tiền vệ của Real đều không có phong độ cao

Nhưng kể cả như thế, Real vẫn không làm chủ được trận đấu. Ngay sau bàn thua thứ 2 ở phút 60, Ancelotti phải tung Casemiro vào sân thay cho Kroos và đến tận lúc này, tình hình mới bắt đầu sáng sủa hơn một chút với đội khách.

#4
Quá ít sự lựa chọn

Băng ghế dự bị của Real ít hơn 4 người so với Espanyol. Đây là hệ quả của cuộc khủng hoảng chấn thương bao gồm Carvajal, Marcelo, Ferland Mendy, Ceballos, Gareth Bale... Trong bối cảnh đó, Ancelotti lại bất ngờ không để cho Eden Hazard đá chính mà đợi đến tận phút 72 mới tung anh vào sân. Điều này đi ngược với tuyên bố trước đây của Carletto khi ông hứa sẽ để Hazard thi đấu liên tục nhằm sớm lấy lại phong độ.

Hazard vẫn là một vấn đề nhức nhối với Real

#5
Real giữ được ngôi đầu bảng đến bao giờ?

Dù thất bại trước Espanyol nhưng Real vẫn đứng đầu La Liga sau vòng 8. Họ có cùng 17 điểm như Atletico và Real Sociedad nhưng xếp trên do có chỉ số phụ tốt hơn. May mắn với Los Blancos là đợt tập trung ĐTQG đã đến và giúp họ có quãng nghỉ cần thiết sau giai đoạn thi đấu bết bát.

Real khó lòng giữ được ngôi đầu bảng đến hết tháng 10

Tuy nhiên, Real khó lòng đảm bảo được ngôi đầu khi La Liga trở lại vào ngày 17/10. Ở vòng 9, Real sẽ gặp Bilbao trong khi Atletico hành quân tới sân Granada. Đến vòng 10, Real bước vào trận El Clasico lượt đi với Barca, còn Atletico cũng có một trận đấu khó khăn gặp Sociedad.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x