Điểm nhấn Real vs Levante: Thiếu Zidane, 'Kền kền trắng' như rắn mất đầu
Khi hậu vệ Militao của Real phải nhận thẻ đỏ vì đẩy ngã cầu thủ đối phương ở ngay phút thứ 9, HLV tạm quyền David Bettoni bên phía đội chủ nhà đã không có bất cứ sự thay đổi người nào để cải thiện tình hình. Kết quả là tiền vệ phòng ngự Casemiro đã phải lui xuống chơi như một trung vệ trong phần còn lại của trận đấu. Đến phút 61 HLV Bettoni cũng cho Hazard vào sân, nhưng mãi đến phút 82 ông mới dùng nốt 2 quyền thay người còn lại khi để Sergio Arribas và Mariano Diaz có cơ hội thể hiện mình.
Thời điểm ấy Real đang bị dẫn 1-2 và không còn nhiều thời gian để gượng dậy. Trong bối cảnh HLV Zinedine Zidane đang bị cách ly vì nhiễm COVID-19, có thể thấy Real hiện giờ chẳng khác gì "rắn mất đầu" do không thể trông đợi gì vào Bettoni.
Trong lần hiếm hoi được ra sân, trung vệ Militao đã báo hại Real khi phạm lỗi với Sergio Leon ở ngay sát vòng cấm đội nhà vào phút thứ 7. Ban đầu trọng tài chỉ tặng Militao thẻ vàng, nhưng sau khi tham khảo công nghệ VAR ông đã truất quyền thi đấu của cầu thủ mang áo số 3. Đáng chú ý, mùa này Militao mới đá 5 trận cho Real thì 4 trong số đó là những trận anh phải nhận thẻ. Với những gì đã thể hiện, xem ra chốt chặn người Brazil này còn lâu tìm được chỗ đứng chắc chắn trong đội hình Real.
Ngoài tình huống Militao phạm lỗi với Leon và phải nhận thẻ đỏ, trận đấu giữa Real và Levante còn có nhiều pha bóng gây tranh cãi khác. Đơn cử như sau khi Marco Asensio ghi bàn thắng mở tỷ số ở phút 13, các cầu thủ Levante đã vây quanh trọng tài để phản đối. Họ khẳng định trước khi Toni Kroos chuyền bóng cho Asensio ghi điểm, hậu vệ Ferland Mendy của Real dường như đã phạm lỗi với Gonzalo Melero.
Levante không được hưởng phạt đền ở tình huống đó, nhưng sang đến hiệp 2 trọng tài đã bù đắp cho họ khi chỉ tay vào chấm 11 của Real. Vấn đề là ngay cả khi có xem lại băng ghi hình thì cũng rất khó xác định Vinicius Junior đã phạm lỗi với Carlos Clerc ở trong hay ngoài vòng cấm Real.
Bất chấp việc Real trắng tay ngay tại Bernabeu, thủ môn Thibaut Courtois của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn để lại ấn tượng tốt. Nếu anh không xuất sắc cản phá được cú đá 11m của Roger Martí ở phút 54 thì Real đã phải nhận thất bại nặng nề hơn. Chưa rõ Real có thể bảo vệ thành công chức vô địch La Liga hay không, song có thể khẳng định Courtois sẽ là đối thủ nặng ký của Jan Oblak và Marc-Andre ter Stegen trong cuộc đua tới danh hiệu thủ môn hay nhất La Liga mùa này.
Trong ngày trung vệ đội trưởng Sergio Ramos vắng mặt, tiền vệ phòng ngự Casemiro đã thể hiện được tố chất thủ lĩnh khi thi đấu cực kỳ nhiệt tình giúp tinh thần toàn đội không đi xuống, đặc biệt là sau thời điểm Militao bị đuổi khỏi sân. Như đã nói ở trên, sau khi Militao phải nhận thẻ đỏ, Casemiro đã lùi xuống để trám vào vị trí mà đồng đội người Brazil để lại. Theo cách ví von của tờ Marca, Casemiro chẳng khác gì một chú bạch tuộc có khả năng vươn vòi đến mọi điểm nóng ở trên sân.
- 08:03 Tin nóng BĐVN 19/4: Truyền thông Malaysia lo đội nhà tiếp tục 'ôm hận' trước Việt Nam
- 09:30 VIDEO bàn thắng Futsal Việt Nam vs Futsal Trung Quốc: 1-0
- 08:30 Leverkusen tiếp tục bất bại ở châu Âu: Cú ăn 3 lịch sử đây rồi!
- 03:27 Võ Hoàng Minh Khoa: 'U23 Việt Nam quyết tâm thi đấu tốt để Ngọc Thắng có cơ hội sửa sai'
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn