Gareth Bale: Nạn nhân của bóng đá thứ bậc ở Real Madrid

Chiêu Văn
11:08 ngày 15-01-2015
Câu chuyện bóng đá nhận được nhiều sự chú ý nhất trong thời gian qua là những xung đột giữa Cristiano Ronaldo và Gareth Bale, khi cầu thủ người xứ Wales bị cáo buộc quá ham bóng và ích kỷ.
Gareth Bale: Nạn nhân của bóng đá thứ bậc ở Real Madrid
Ronaldo đã tỏ ra giận dữ với người đồng đội khi không chuyền bóng cho anh trong trận thua 1-2 trước Valencia 2 tuần trước, và điều đó lặp lại ở trận gặp Espanyol mới tuần vừa qua, dẫn tới những tiếng la ó dữ dội nhắm vào Bale từ chính phần khán đài của Real Madrid. Cũng đã rộ lên các tin đồn Bale sẽ rời Madrid với giá 150 triệu bảng, trở về Anh khoác áo Man United.

HLV Carlo Ancelotti đã nhanh chóng tìm cách sửa chữa các thiệt hại. “Sau đó các CĐV có thể muốn anh ấy chuyền bóng cho Cristiano, nhưng các tiền đạo đều quyết tâm ghi bàn khi đối mặt với thủ môn”, chiến lược gia người Italia nói. “Quan hệ giữa họ (Bale và Ronaldo) cũng như trong nội bộ đội bóng rất tốt. Chúng tôi theo đuổi cùng một mục tiêu: đưa Real Madrid bay cao hết mức có thể”.

Ronaldo nổi khùng khi Bale không chuyền bóng cho anh 

Báo chí TBN đã gọi Bale là “kẻ ích kỷ ham bóng” không lâu sau đó. Tuy nhiên, nếu những dòng tít đó cũng được dành cho Ronaldo sau mỗi lần anh không chuyền bóng cho đồng đội trong các tình huống tương tự, 2 năm qua, tất cả báo chí ở TBN đều đã tràn ngập những dòng tít như thế. Đúng là Bale đã có hơi ích kỷ và lẽ ra nên chuyền bóng, nhưng chút sai sót đó không đáng bị “ném đá hội đồng” như thế. Real vẫn thắng 3-0, vậy mà tất cả sự chú ý lại tập trung vào một sự kiện phải nói là vô nghĩa. Bale đã trở thành nạn nhân của một hệ thống thứ bậc ở Bernabeu mà Ronaldo là vua, còn mọi thứ phải tuân theo đòi hỏi của anh.

Nếu bạn theo dõi thường xuyên các trận đấu của Bale ở TBN, bạn sẽ thấy rằng anh chủ yếu nhường các cơ hội tốt của chính mình cho đồng đội, rất nhiều lần là Ronaldo. Trong khi đó, đương kim Quả bóng vàng gần như luôn từ chối đền đáp ngược lại. Một đội bóng không thể vận hành hòa hợp với sự vô lý về mặt phân công công việc như thế. Một số người sẽ nói Ronaldo đã nỗ lực để có quyền được là ngôi sao độc tôn ở Real như bây giờ, nhưng cho tới tận cùng, bóng đá vẫn là một môn thể thao đồng đội và không ai có thể vô địch mà thiếu các đồng đội của mình.

Bale thường phải hy sinh cho Ronaldo tỏa sáng 

Tình trạng bất công không nhất quán trong cách dư luận và truyền thông đối xử với Ronaldo và Bale là rất rõ ràng. Ronaldo chắc chắn là một cầu thủ ích kỷ hơn nhiều so với Bale, thật ra là so với bất cứ đồng đội nào khác ở Real. Bale, chỉ vì không có được vị thế của một vị vua như Ronaldo ở Bernabeu, đã bị đối xử như một công dân loại hai.

Madrid luôn đảm bảo Ronaldo được chăm sóc, vui vẻ và hài lòng, đến mức đôi khi lựa chọn cả một đội hình phục vụ cho anh. Ở một CLB bị ám ảnh bởi vẻ bề ngoài và sự hào nhoáng, Ancelotti đã phải chọn những cầu thủ tấn công mà Ronaldo muốn. Tất cả những điều này cho thấy quyền lực lố bịch của một cầu thủ, khi anh ta tự coi mình là lãnh chúa, còn các đồng đội chỉ là tá điền cho mình. Ronaldo có quyền giận dữ và sẽ được bảo vệ khi đòi hỏi một đường chuyền từ đồng đội, nhưng ngược lại, anh chẳng bao giờ đền đáp tương xứng cho họ. Không chỉ với riêng Bale, Real cần đối xử với những cầu thủ khác của họ, ngoài Ronaldo, với nhiều sự tôn trọng hơn. Nhưng lúc này, tất cả những gì Los Blancos làm là để Ronaldo hài lòng, như một luật bất thành văn ở CLB, mà những kẻ “nổi loạn” chống đối sẽ bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, giống như Bale.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Lượt về vòng 1/8 Cúp Nhà Vua: Sociedad bị loại, Moyes bị đuổi lên khán đài Lượt về vòng 1/8 Cúp Nhà Vua: Sociedad bị loại, Moyes bị đuổi lên khán đài

    Trận hòa 2-2 với Villarreal trên sân nhà đã không thể cứu vãn thất bại 0-1 ở lượt đi cho Real Sociedad của David Moyes. Đội bóng xứ Basque đã phải dừng bước tại vòng 1/8.

  • Ronaldo nhớ Sir Alex, đặt mục tiêu đuổi kịp Messi Ronaldo nhớ Sir Alex, đặt mục tiêu đuổi kịp Messi

    Vừa giành “Quả Bóng Vàng” thứ 3 trong sự nghiệp, Cristiano Ronaldo đã đặt mục tiêu bắt kịp kình địch Lionel Messi và trở thành cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

  • Real, hãy nhìn Barca mà học hỏi! Real, hãy nhìn Barca mà học hỏi!

    Cần phải có một điều kỳ diệu, Real Madrid mới có thể ghi tối thiểu 2 bàn vào lưới Atletico Madrid để hy vọng giành vé đi tiếp. Nhưng điều kỳ diệu đó hoàn toàn có thể đến nếu HLV Carlo Ancelotti tiếp thu được những bài học từ chiến thắng 3-1 của Barca trước Atletico cách đây ít ngày.

  • Messi & Barca: Mâu thuẫn không thể hóa giải! Messi & Barca: Mâu thuẫn không thể hóa giải!

    Lionel Messi vừa đổ thêm dầu vào lửa trong mối quan hệ với Barcelona, khi tuyên bố anh có thể rời Nou Camp cuối mùa này ngay trong đêm gala trao giải Quả bóng vàng FIFA 2014.

  • Messi thua Ronaldo vì Barca sa sút Messi thua Ronaldo vì Barca sa sút

    Messi thất bại trước Ronaldo trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2014. Nhưng anh vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất trong một tập thể Barca vốn sa sút năm vừa qua.

  • CR7 sẽ tăng giá nhờ Bóng vàng CR7 sẽ tăng giá nhờ Bóng vàng

    Theo công bố của trung tâm nghiên cứu thể thao CIES, Lionel Messi đang được định giá cao hơn Cristiano Ronaldo tới 87 triệu euro. Nhưng sau khi hoàn tất cú hat-trick Quả bóng vàng, CR7 có thể tiếp tục duy trì vị trí cầu thủ kiếm tiền số một thế giới trong năm 2015.

  • Bầu chọn của IFHS: Real xuất sắc nhất năm 2014 Bầu chọn của IFHS: Real xuất sắc nhất năm 2014

    Liên đoàn Thống kê và Lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS) vừa công bố Real Madrid là CLB xuất sắc nhất năm 2014, dựa theo số liệu của tổ chức danh tiếng này. Đây là kết quả hoàn toàn nằm trong dự báo của NHM. Đơn giản, Real không có đối thủ trong năm 2014, khi họ lên ngôi Champions League 2013/14 và giành tổng cộng 4 danh hiệu lớn.

  • Messi, Neymar và Suarez cùng "nổ súng": Khi “ba cây chụm lại”… Messi, Neymar và Suarez cùng "nổ súng": Khi “ba cây chụm lại”…

    Hai mùa giải La Liga gần đây, khi nhắc đến khái niệm “tam tấu”, người hâm mộ chỉ biết đến bộ ba Ronaldo, Bale và Benzema của Real. Bởi đó đang là “mũi đinh ba” hay nhất của bóng đá thế giới. Tuy nhiên, trong thời gian tới, có thể sẽ có một bộ ba tấn công mới làm lu mờ CR7 và đồng đội…

  • Luis Enrique: Nụ cười kẻ đã chết Luis Enrique: Nụ cười kẻ đã chết

    Luis Enrique còn khá trẻ trong nghề huấn luyện, nhưng đã được nắm 2 đội bóng rất nổi tiếng là AS Roma và Barcelona. Đó là kẻ hạnh phúc? Chắc chắn rồi, nhưng phía sau bức màn nhung luôn tồn tại những sự thật vô cùng khắc nghiệt.

  • Atletico thảm bại trước Barca: Lỗi nào phải họ! Atletico thảm bại trước Barca: Lỗi nào phải họ!

    Tờ El Confidencial giật tít: “Barcelona đánh bại Atletico bằng chính vũ khí của Atletico”. Vậy phải chăng thầy trò Diego Simeone đã đánh mất bản sắc trong trận đại chiến mà họ rất cần 3 điểm để duy trì sự cạnh tranh với Real Madrid?

  • Ronaldo văng tục với Bale Ronaldo văng tục với Bale

    Truyền thông Tây Ban Nha đã đưa ra những bằng chứng cho rằng Cristiano Ronaldo đã có những câu chửi nhắm đến Gareth Bale, trong tình huống xử lý bóng có phần ích kỷ của tiền vệ người Xứ Wales ở trận đấu với Espanyol mới đây.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x