Ở tuổi 22, Odegaard đã có sự tiến bộ vượt bậc trong màu áo Real Sociedad, nơi mà anh được trao cơ hội trở thành “đầu tàu”. Tại đây, Odegaard có một HLV thấu hiểu các cầu thủ trẻ, những đồng đội tài năng và đầy tham vọng . Đó là nơi Odegaard dự định ở lại thêm ít nhất một năm nữa.
Nhưng vào tháng 8, sau khi bị Manchester City loại ở Champions League và không có tiền cho những “bom tấn”, Real Madrid quyết định đưa về “tân binh” miễn phí - một trong những cầu thủ xuất sắc nhất La Liga 2019/20. Họ cắt bớt thời gian của Odegaard ở Sociedad và gọi anh về trước thỏa thuận ban đầu 12 tháng.
Odegaard không thể từ chối, mang theo hy vọng HLV Zinedine Zidane sẽ trao cơ hội sau khi chứng kiến những gì anh thể hiện trong màu áo Sociedad. Thế nhưng sau 5 tháng, Odegaard vỡ mộng. Anh chỉ có 3 lần đá chính tại La Liga và chẳng trận nào đá hết 90 phút. Không bàn thắng, không kiến tạo. Cùng kỳ mùa trước, Odegaard chỉ bỏ lỡ 2 trận, ghi 4 bàn và có 5 kiến tạo.
Đó thực tế là điều thường xuyên xảy ra ở Real Madrid, đội bóng có môi trường cạnh tranh khốc liệt bậc nhất thế giới. Sự kiên nhẫn dành cho cầu thủ trẻ là cần thiết nhưng ở Madrid, họ không có thời gian cho việc đó.
Chẳng ai ở Real Madrid nói cho Odegaard biết vị trí phù hợp hay đâu là nơi mà anh có thể phát huy năng lực. Bạn phải tự biết cách tỏa sáng trong đội hình toàn sao chứ họ không xây dựng đội hình chơi xung quanh để giúp bạn tỏa sáng.
Còn một vài lý do khác khiến Odegaard biến mất, đó là chấn thương đầu gối và không may dính Covid-19. Trong khoảng thời gian anh vắng mặt, Real Madrid vẫn chơi tốt còn Zidane cũng định hình được bộ khung. Chưa kể khi những người chơi cùng vị trí là Toni Kroos và Luka Modric vẫn thể hiện phong độ ổn định, đương nhiên cơ hội của Odegaard sẽ bị hạn chế.
Vấn đề tài chính đã khiến chính sách của Real Madrid thay đổi - đưa về những cầu thủ trẻ có tiềm năng trở thành người giỏi nhất chứ không còn là những ngôi sao hàng đầu. Tuy nhiên, không phải chỉ cần xác định một cầu thủ có tiềm năng là anh ta sẽ tự nhiên vươn tới đúng đẳng cấp như kì vọng. Anh ta cần được ra sân.
Phải chăng những cầu thủ trẻ này không đủ giỏi để chơi cho Real Madrid? Đội bóng Hoàng gia chuyển nhượng thất bại không? Hay Zidane là người có lỗi vì không trao cơ hội cho họ?
Khó mà đổ hết trách nhiệm cho những HLV như Zidane. Nên nhớ, ông mới là người phải “giơ đầu chịu báng” nếu thu về những kết quả không tốt. Và cần nhớ rằng đây là Real Madrid, không phải học viện đào tạo tài năng trẻ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn