Hàng thủ mong manh sẽ phá nát mùa giải của Real

Huyền Linh
08:37 ngày 01-02-2021
Chưa bao giờ người hâm mộ chứng kiến Real Madrid ra sân với hàng phòng ngự mong manh đến thế. Trận thua ngược trước Levante trong thế mất người là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy HLV Zinedine Zidane hoàn toàn bất lực với hàng phòng ngự của Kền kền trắng. Trong trường hợp tệ nhất, ông có thể không còn cơ hội sửa chữa vào mùa Hè tới.
Hàng thủ mong manh sẽ phá nát mùa giải của Real

Hậu vệ cánh phải đang là điểm yếu chí tử của Real khi lựa chọn hàng đầu Dani Carvajal, cũng như “người đóng thế” bất đắc dĩ Lucas Vazquez phải ngồi ngoài vì chấn thương. HLV Zidane đã đúng khi để Alvaro Odriozola là lựa chọn cuối cùng cho vị trí này. Bản hợp đồng từng khiến Real tiêu tốn 30 triệu euro là người mắc lỗi vị trí dẫn đến bàn thua đầu tiên, nhưng anh không phải người duy nhất chơi tệ trong trận thua Levante.

Được tín nhiệm trám vào vị trí của đội trưởng Sergio Ramos, Eder Militao đã sớm trở thành gánh nặng cho toàn đội bằng tấm thẻ đỏ trực tiếp ngay phút thứ 9. Chơi trong cảnh thiếu người suốt phần lớn trận đấu, Real trở thành đội bóng “chiếu dưới” ngay trên sân nhà. Họ cầm bóng ít hơn, dứt điểm ít hơn, và kết quả là một thất bại. Nếu Levante tận dụng tốt hơn quả phạt đền giữa hiệp 2, họ có thể kết thúc trận đấu với tỷ số đậm hơn.

Nếu Odriozola đã có một màn trình diễn tồi tệ bên hành lang cánh phải thì bên phía đối diện, Ferland Mendy cũng đánh mất chính mình. Những con số thống kê của Mendy trong trận không hề tệ với tỷ lệ chuyền bóng chính xác 93%, không chiến thắng 67% và 6 lần thu hồi bóng. Nhưng so với đàn anh Marcelo luôn lên công về thủ nhịp nhàng, Mendy kém hơn hẳn khi anh gần như chỉ hoạt động bên phần sân nhà. Cầu thủ người Pháp cũng suýt khiến Real nhận 1 bàn thua khi để mất bóng ngớ ngẩn.

Trong bộ tứ phòng ngự của Real trước Levante, Varane là người duy nhất chơi tròn vai. Nhưng giữa những đồng đội thi đấu dưới sức, anh không thể gồng gánh và che chở cho khung thành của Courtois trước mọi đợt tấn công nguy hiểm. Ở trong khung gỗ, thủ thành người Bỉ đã chơi một trận xuất sắc, nhưng chừng đó là không đủ để Real thoát khỏi một thất bại ngay trên sân nhà. Real chơi tệ hơn, và họ hoàn toàn xứng đáng nhận thất bại.

Trận thua Levante khiến Real giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 2 với 40 điểm, ít hơn kình địch Atletico 10 điểm dù đá nhiều hơn 1 trận. Cuộc đua vô địch ngày một xa vời với HLV Zidane và các học trò. Con đường bám đuổi ngôi đầu của Atletico ngày một xa tầm với, đặc biệt trong hoàn cảnh hiện tại. Với hàng thủ chắp vá, rõ ràng Kền kền trắng không có cơ hội trở thành ứng cử viên vô địch ở mùa giải năm nay. Về phần HLV Zidane, hẳn ông cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cải thiện hàng thủ lại khó khăn như vậy.

Lần thứ 4 thua 3/9 vòng đầu sân nhà
Real Madrid đã để thua tới 3 trận chỉ sau 9 vòng sân nhà La Liga mùa này, đặc biệt đều trước các "chú lùn" Cadiz, Alaves và Levante. Theo thống kê, trong lịch sử họ chỉ có 3 mùa giải thua nhiều như vậy sau 9 vòng đầu sân nhà. Đó là các mùa 1943/44, 1999/2000 và 2005/06. Tất nhiên, Real đều không thể vô địch sau đó, thậm chí lần lượt chỉ xếp thứ 7, 5 và 2 chung cuộc.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x