Không có siêu sao, Real Madrid chẳng là gì

Kỳ Lâm
09:57 ngày 29-02-2020
Trước thềm trận El Clasico sinh tử vào Chủ nhật tới, Real Madrid đã bị nghi ngờ về khả năng chiến thắng trong những trận đấu lớn bởi CLB này đã sa sút nhiều kể từ khi không còn sở hữu những “kỳ quan” như Cristiano Ronaldo.  

“Nếu không có những kỳ quan, thì Real Madrid sẽ ra sao?”. Một câu hỏi được đưa ra trực tiếp và đột ngột giữa cuộc họp báo sau trận đấu với Man City cho HLV Zinedine Zidane.

Phóng viên đặt câu hỏi giải thích rằng, NHM đã tuyệt vọng như thế nào với CLB hiện nay và yêu cầu HLV đưa ra một lý do tại sao họ phải đến xem trận El Clasico vào Chủ nhật này.

Tất nhiên, trong khán phòng Bernabeu này, HLV trưởng của một đội bóng rất cần chiến thắng trong trận El Clasico để đòi lại ngôi đầu bảng từ chính đại địch thủ chỉ có thể đưa ra những lời nhận xét mang tính biện minh với những NHM luôn chỉ biết đòi hỏi chiến thắng.

Tuy nhiên, đây là Real Madrid, chiến thắng vẫn còn chưa đủ mà còn phải thắng thế nào để làm cả thế giới choáng váng. Nhưng, khi mà trận El Clasico đó còn chưa tới, Real đã lĩnh nhận 2 thất bại liên tiếp trên sân nhà. Một khiến họ mất ngôi đầu vào tay Barca. Một khiến họ đứng trước nguy cơ bị khỏi Champions League.

“Có phải cuộc đấu trí với Man City đã khiến cho Zidane rơi vào trạng thái bất lực?”. Một số tiêu đề trên các tờ báo Tây Ban Nha vào sáng ngày thứ Năm vừa qua đã được giật như vậy. Tờ El Periodico mỉa mai: “Bernabeu, khu vườn hoa trái của Pep”. Còn tờ La Vanguardia lại sỗ sàng: “Guardiola, ác quỷ của Madrid”.

Sự lựa chọn táo bạo của Guardiola và cách tiếp cận thực tế khác thường làm cho cuộc thảo luận về chiến thuật trở nên hấp dẫn và sự lãng mạn càng được thấm nhuần bởi biểu tượng con người mạnh mẽ nhất của xứ Catalan đang chế ngự thủ đô Tây Ban Nha.  

12 phút hoảng loạn lột trần một Real khi không có siêu sao

Pep đã thưởng thức thời khắc huy hoàng của mình, khi những điều chỉnh chiến thuật của ông được báo chí châu Âu tung hô và đó là những nắm muối ớt xát vào vết thương “dễ bị đánh bại nếu bị tấn công trên diện rộng” của Madrid. Cần nhớ, chiến thắng đó xảy ra tại sào huyệt của CLB 13 lần vô địch Champion League.

Tại sao Real đã không còn là chính mình kể từ khi đánh mất những siêu sao? Chưa đầy 1 năm trước, nhà ĐKVĐ đã bị đánh bại bởi một Ajax trẻ trung, năng động và mạnh mẽ với tỉ số 1-4 ngay tại sân bóng này, và cùng ở vòng 1/16 này. Còn ở tháng 9/2019, tại vòng bảng, Real cũng thúc thủ 0-3 trước đội khách PSG.

Khi Man City di chuyển với sự linh hoạt và tự tin thường thấy của họ trong hiệp hai, các cầu thủ của họ có thể đã tự hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu Pep Guardiola tung cả Fernandinho và Raheem Sterling từ đầu trận, thay vì bắt ngồi trên băng ghế dự bị.

Real đã quá mong manh khi đối thủ biến trận. Họ đã kiểm soát tốt trong 78 phút đầu tiên, nhưng rốt cuộc lại là màn đổ vỡ tập thể cực kỳ nghiêm trọng trong 12 phút cuối. Pha gỡ hoà của Gabriel Jesus, cú sút 11m của De Bruyne, tấm thẻ đỏ của Sergio Ramos. Đó không phải là một Real quen thuộc.

Cho dù Pep Guardiola vẫn bày tỏ sự tôn trọng với đối thủ trong ngôn từ, nhưng chúng ta phải tự hỏi rằng, liệu đây có phải là con quái vật đã dùng cả cuộc đời mình để đánh bại Real Madrid, một đối thủ ưa thích và mềm mọng không?

Real đã không thắng trận nào trên sân nhà mà ghi được nhiều hơn 1 bàn thắng kể từ đầu tháng 12/2019 và đây là trận đấu thứ tám mà thày trò HLV Zidane đã không thể giành chiến thắng trong mùa giải này. Chỉ một hai tuần trước, một Real có đủ Ramos, Karim Benzema, Toni Kroos và Marcelo đã bị hạ 4-1 trong vòng 70 phút trên sân nhà bởi Real Sociedad ở Cúp Nhà Vua.  

Chiến thắng của Man City có thể mở ra một mùa giải trắng tay cho Real

Có thể nói, nếu đi tiếp, chắc chắn Man City sẽ phải đối mặt với những đối thủ rắn mặt trên đường tới chung kết Champions League. Chắc chắn là thế, bởi Pep đã có quá nhiều bài học cay đắng ở những vòng loại trực tiếp khi đã đi quá nhanh, quá sai dù ở Bayern Munich hay Man City. Bởi thế, ông rất thận trọng ở trận đấu vừa qua.

Điều này thể hiện ở cách tiếp cận khiêm tốn trong 20 phút đầu, khi Man City để Real có tỉ lệ kiểm soát bóng là 70%. Thậm chí, Pep đã tính toán sẽ phải cần đến 180 phút để có được tấm vé. Tuy nhiên, với những thay đổi không ngờ về chiến thuật, Man City đã tiến gần tới tấm vé hơn mong đợi.

Đây là khoảng thời gian kỳ lạ đối với Real. Họ chắc chắn đã và đang đau đớn, căng thẳng và tiếc nuối sau sự ra đi của Cristiano Ronaldo, trong khi rất nhiều bản hợp đồng gần đây vẫn chưa thực sự toả sáng.

Eden Hazard đã mất tích vì chấn thương, nhưng trước đó thì anh cũng chẳng thể “gánh team”. Còn tiền đạo 54 triệu bảng Luka Jovic chỉ ghi được 2 bàn kể từ khi đến đây vào mùa Hè 2019. Real Madrid đã giành được 3 Cúp Bạc Champions League liên tiếp gần đây thông qua sự pha trộn hiệu quả giữa ứng dụng tập thể giỏi đều và cá nhân kiệt xuất. Nhưng giờ đây, họ không còn vế thứ hai. Real sẽ là gì nếu như Galacticos không có những ngôi sao vĩ đại?

Và điều đó có nghĩa là gì đối với Zidane, HLV đã được ca ngợi về khả năng khai thác bản ngã của mỗi thế hệ Galaticos thay vì khả năng xây dựng bản sắc rõ ràng của lối chơi?

Những Madridistas chắc chắn sẽ xuất hiện trong trận El Clasico với Barca vào cuối tuần này, nhưng với phần lớn những gì chúng ta đã thấy vào thứ Tư vừa qua, họ cũng đã chuẩn bị sẵn những khăn tay trắng để phất lên như tuyết bay nhằm biểu thị sự thất vọng tột cùng với một Real không còn những kỳ quan.

XEM THÊM

Real Madrid vs Barcelona: Cả một vũ trụ Siêu Kinh Điển

Siêu kinh điển: Cuộc thư hùng của những ngôi sao thế giới

Real sẽ kháng cáo thẻ đỏ của Ramos

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x