Callegari tin rằng lý do khiến Zidane rời Real Madrid vào năm 2018, sau khi giành được danh hiệu Champions League lần thứ ba liên tiếp, là sự thiếu thốn tình cảm mà anh ấy đã trải qua ở câu lạc bộ.
"Zidane không thể thể chịu được sự bất mãn", Callegari nói với EFE. "Ông ấy cần cảm thấy được yêu thương để lấp đầy sự thiếu công nhận của cha mẹ".
"Trên tất cả, một ngôi sao là một con người và cũng phải chịu đựng như bao người khác. Từ những phát biểu của Zidane, rõ ràng ông ấy không cảm nhận được tình yêu từ câu lạc bộ và trong phòng thay đồ. Điều đó đã khiến ông ấy phải ra đi".
"Zidane không thường làm những việc đó. Ông ấy luôn hoàn thành những gì mình đã bắt đầu và tự áp đặt nó lên mình như một nhiệm vụ bắt buộc. Nếu cảm thấy bị phản bội, ông ấy sẽ không bao giờ tha thứ".
Callegari lưu ý rằng việc không được cha của mình thừa nhận đã khiến Zidane tìm kiếm tình cảm trong phòng thay đồ hoặc với các giám đốc của câu lạc bộ.
"Ông ấy chưa bao giờ nhận được sự công nhận về sự đặc biệt của mình", Callegari tiếp tục. "Zidane còn hơn cả một huyền thoại, hơn cả một nhân vật hoàn hảo xuất hiện trước công chúng. Nếu ông ấy là người hoàn hảo thì đã không có những rắc rối như cú húc đầu vào ngực Marco Materazzi hay việc rời Madrid vào năm 2018".
"Những sự cố như với Materazzi khiến Zidane trở nên con người hơn và điều đó biến ông trở thành một người có khả năng vượt qua chính mình", Callegari kết luận.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn