Trận hòa kém cỏi 3-3 trên sân của Levante gần như đã lấy đi chút hy vọng còn lại của Barca trong cuộc đua vô địch La Liga, nhất là khi đội đầu bảng Atletico vừa đánh bại Sociedad ở trận đấu muộn vòng 36 vào rạng sáng qua. Giờ thì đội bóng của HLV Koeman đã kém ngôi đầu tới 4 điểm, trong khi giải đấu chỉ còn vỏn vẹn 2 vòng cuối.
Rõ ràng, cơ hội để Barca vô địch chỉ nằm trên lý thuyết. Họ thậm chí có nguy cơ tụt xuống vị trí thứ 4, kém cả Atletico, Real lẫn Sevilla. Nếu vậy, đây sẽ là một tội lớn của HLV Koeman, khi La Liga vốn được xem như thành trì ổn định nhất của đội bóng xứ Catalunya trong nhiều năm qua. Bên cạnh việc giành tới 8 chức vô địch trong 11 mùa gần đây, Barca cũng chưa từng rớt ra ngoài Top 3 kể từ năm 2002.
Tội lỗi của HLV Koeman cũng đến từ thất bại tại Champions League mùa này, khi Barca đã sớm bị PSG loại khỏi vòng 1/8, thậm chí số phận của họ gần như đã được định đoạt khi để thua 1-4 trên ở lượt đi.
Barca, có thể nói, đã đánh mất đi hình ảnh của một nhà chinh phục dưới thời HLV Koeman. Họ không thắng nổi một CLB nào cùng tầm vóc ở mùa này, từ Atletico, Real tại La Liga cho đến PSG ở Champions League.
Dù Barca có thành tích tệ ở 2 mặt trận chính, song lỗi lầm không chỉ thuộc về HLV Koeman. Ông có những công lao không nhỏ khi gánh vác Barca. Không có gì phải bàn cãi, cựu trung vệ lỳ lợm người Hà Lan đã phải tiếp quản một trong những Barca tồi tệ nhất trong lịch sử, khi khủng hoảng từ phòng thay đồ, kinh tế cho tới kiến trúc thượng tầng. Ngay cả Lionel Messi, điểm tựa lớn nhất tại Camp Nou suốt cả thập kỷ qua, cũng bất mãn và đòi ra đi.
HLV Koeman gần như không được đáp ứng yêu cầu củng cố lực lượng. Dù Barca chi ra tới 124 triệu euro mua sắm hồi đầu mùa, song hầu hết các tân binh đều được đưa về trước khi ông đến. Sergino Dest là bản hợp đồng duy nhất do chính tay ông đưa về, và hậu vệ trẻ người Mỹ rõ ràng đang thi đấu thành công.
Với HLV Koeman, Barca đã duy trì được sự bình ổn một cách đáng ngạc nhiên. Không hề có một cuộc khủng hoảng nội bộ nào xảy ra, dù trước đó người ta có cảm giác tất cả các cầu thủ tại Camp Nou đều muốn làm loạn phòng thay đồ.
Đặc biệt, Koeman đã xử lý rất tốt mối quan hệ với Messi. Nếu siêu sao người Argentina chấp nhận ở lại Barca mùa tới, thì công đầu và lớn nhất sẽ thuộc về ông. Ngoài Messi, các ngôi sao “khó ở” của Barca cũng đều thi đấu tận tâm trở lại, từ Alba, Pique cho tới cả Philippe Coutinho.
Khả năng quản trị của HLV Koeman rõ ràng rất ấn tượng. Điểm yếu của ông chỉ nằm ở vấn đề chiến thuật, khi áp dụng lối chơi thiếu sự áp đặt cho Barca. Cụ thể, ông gần như gạt bỏ sơ đồ 4-3-3 truyền thống tại Camp Nou, để chuyển sang 4-2-3-1 và rồi là 3-5-2. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận, điều này cũng có 2 mặt. Với cách chơi mới, Barca không áp đặt được các đội lớn như trước, song nó lại giúp đội bóng duy trì được sự ổn định xuyên suốt mùa giải.
HLV Koeman có những điều chưa làm được, chưa thể giúp Barca bay cao - điều thật khó với tình trạng của họ ở mùa này. Song không có Koeman, chưa chắc Barca vẫn yên ổn như hiện tại.
Xavi chưa thể trở lại Camp Nou
Những tín hiệu cũng cho thấy, Barca nhiều khả năng vẫn đặt niềm tin vào HLV Ronald Koeman ở mùa tới. Trong đó có việc Xavi đã chính thức gia hạn với Al Sadd đến năm 2023, qua đó dập tắt khả năng anh có thể trở lại dẫn dắt Barca ở mùa tới.
1 - Đến lúc này, có thể khẳng định HLV Koeman ít nhất sẽ giúp Barca không phải trải qua mùa giải trắng tay bởi ông đã giành Cúp Nhà Vua. Trong khi mùa trước, Barca không giành nổi danh hiệu nào.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn