La Liga hậu kỷ nguyên Ronaldo - Messi: Bóng tối ám ảnh sau lưng những người khổng lồ

Trung Nghĩa
18:02 ngày 10-09-2020
Khi mà kỷ nguyên khoảng 10 năm thống trị của bộ đôi Cristiano Ronaldo - Lionel Messi sắp qua đi, La Liga đang đối mặt với di chứng nặng nề là không còn ngôi sao nào đủ sức làm gương mặt thương hiệu của giải đấu.

Mùa Hè năm 2009, Ronaldo đặt những bước chân đầu tiên trên thảm cỏ sân Bernabeu trong buổi lễ ra mắt hoành tráng nhất lịch sử làng túc cầu với 80.000 người hâm mộ lấp kín sân Santiago Bernabeu.

Khoảnh khắc đó đã mở ra cuộc đua vĩ đại nhất lịch sử giữa 2 ngôi sao hàng đầu thế giới. Sự xuất hiện của Ronaldo khiến cho Messi có một đối thủ xứng tầm để cùng nhau phá tan mọi kỷ lục. Real và Barca cũng mở ra cuộc đua mới gay cấn bậc nhất lịch sử.

Trong khoảng 10 năm qua, nhắc tới La Liga là nhắc tới cuộc đua giữa Real - Barca và cặp bài trùng Ronaldo - Messi. Đó là bộ nhận diện của giải đấu hàng đầu xứ Bò tót. Nhưng trận El Clasico thu hút hàng tỷ người theo dõi mang về doanh thu khổng lồ cho cả 2 đội bóng cũng như cho cả La Liga.

Nhưng rồi bữa tiệc nào cũng phải đến lúc tàn. Mùa Hè năm 2018, Ronaldo bỏ lại chiếc áo trắng của Real để khoác lên mình màu áo sọc đen - trắng của Juventus. 

Những khúc mắc với BLĐ đội bóng cùng mức thuế quá cao tại Tây Ban Nha khiến CR7 cảm thấy không còn động lực thi đấu. Thêm vào đó, siêu sao người Bồ Đào Nha đã no nê danh hiệu tại giải đấu xứ Bò tót và muốn chinh phục những thử thách mới.

Cuộc đua Ronaldo - Messi từng là thương hiệu toàn cầu của La Liga

Ronaldo ra đi, sức hút của La Liga nhanh chóng giảm sút. Những trận El Clasico không còn nóng bỏng như mọi khi và NHM bóng đá cũng không còn quan tâm nhiều tới cuộc đua giữa Real và Barca nữa.

Và rất có thể tới mùa Hè năm 2021, Messi cũng sẽ nối gót Ronaldo rời La Liga. Thiên tài người Argentina đã không còn khát khao cống hiên cho Barca sau khi đội bóng này gặp quá nhiều rắc rối còn thành tích thì ngày càng đi xuống. Nếu không vì những rắc rối về điều khoản giải phóng hợp đồng, La Pulga thậm chí đã chia tay Blaugrana ngay mùa Hè này.

Việc Messi ra đi là điều gần như chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai gần. Mà dù có ở lại thì anh cũng đang chuẩn bị bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp. Không còn phong độ cao, sức hút của Messi sẽ giảm sút kéo theo giá trị thương mại của Barca và La Liga cũng tụt dốc.

Kỷ nguyên Ronaldo - Messi đã mang lại rất nhiều giá trị cho Real, Barca và La Liga. Nhưng di chứng mà bộ đôi này để lại đang khiến cả 2 CLB cũng như giải đấu phải đau đầu trong việc giải quyết.

Sự áp đảo tuyệt đối của bộ đôi Ronaldo - Messi, từ tài năng cho đến quỹ lương, khiến những ngôi sao sáng ở thế hệ kế cận phải cuốn gói ra đi hoặc không dám đặt chân tới La Liga. 

Nhưng di chứng của cuộc đua này là các ngôi sao kế cận bị thui chột và La Liga đang thiếu hụt gương mặt đại diện

Mọi việc bắt đầu vào mùa Hè năm 2017 khi Neymar được PSG rước về sau khi chi 222 triệu euro phá vỡ điều khoản giải phóng hợp đồng của anh với Barca.

Sau đó, cứ mỗi mùa Hè, La Liga lại chứng kiến thêm các ngôi sao lần lượt rũ áo ra đi. Theo thống kê của Transfermarkt, mùa giải 2017/18, tổng giá trị của các cầu thủ nổi tiếng nhất rời La Liga được định giá là 226 triệu euro.

Các mùa giải sau, số tiền này ngày càng gia tăng. Mùa 2018/19 tăng lên thành 391,2 triệu euro. Tới mùa 2019/20 là 429,5 triệu euro. Mùa giải 2020/21 còn chưa kết thúc kỳ chuyển nhượng Hè nhưng đã có 134,5 triệu euro.

Với những người ở lại, họ không thể tạo ra dấu ấn của mình và tàn lụi dưới cái bóng. Đó là Gareth Bale tại Real và mới đây là Antoine Griezmann tại Barca.

Trong nhiều năm qua, La Liga tự hào là giải đấu sở hữu những ngôi sao danh giá nhất. Nhưng có vẻ như điều này đang không còn đúng nữa. Hiện tại, ngoài một Messi đã già nua và chán nản, chỉ còn những ông già hoặc những cậu bé mặt còn hôi sữa.

La Liga 2019/20 đã chứng kiến khoảng hẫng thế hệ, hoặc ngang bằng lứa Ronaldo - Messi hoặc còn rất trẻ. Minh họa sống động là câu chuyện Rodrygo gọi Luka Modric là "papa" vì Modric chỉ kém bố Rodrygo đúng 1 tuổi.

Kỷ nguyên Ronaldo - Messi từng là niềm tự hào của La Liga trong khoảng 1 thập kỷ. Nhưng giờ đây, giải đấu số 1 xứ đấu bò đang phải loay hoay trong công cuộc khắc phục những hậu quả mà bộ đôi "siêu nhân" này để lại.

XEM THÊM

Memphis Depay: 'Hàng lỗi' của M.U liệu có giúp nụ cười trở lại trên khuôn mặt Messi?

Luka Modric tròn 35 tuổi: Chặng đường cuối của chàng Lukita

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Luka Modric tròn 35 tuổi: Chặng đường cuối của chàng Lukita Luka Modric tròn 35 tuổi: Chặng đường cuối của chàng Lukita

    Trong khi những Asier Illarramendi, Mateo Kovacic, Marcos Llorente hay Dani Ceballos lần lượt đến rồi đi, Luka Modric vẫn đang chuẩn bị cho mùa giải thứ 9 cùng Real Madrid. Ở tuổi 35, tiền vệ người Croatia đã không còn sung sức nữa, nhưng anh vẫn đang là nhân tố quan trọng trong kế hoạch của HLV Zinedine Zidane.

  • Khám phá kỷ luật thép của 'Trung sĩ' Koeman tại Barca Khám phá kỷ luật thép của 'Trung sĩ' Koeman tại Barca

    Tân HLV Ronald Koeman đã thiết lập kỷ luật thép ở Barcelona với phương pháp tập luyện mang cường độ cực cao.

  • Real nổi cơn lôi đình với Hazard Real nổi cơn lôi đình với Hazard

    Real Madrid đang tỏ ra tức tối về cách làm việc thiếu nghiêm túc của tiền vệ ngôi sao Eden Hazard.

  • Rodrygo có thể sánh ngang Ansu Fati Rodrygo có thể sánh ngang Ansu Fati

    Nếu Barca đang rất tự hào về chân sút trẻ Ansu Fati mà họ sở hữu thì Real Madrid cũng có Rodrygo, cầu thủ được coi là ngang về tài năng với Fati khi có những bước tiến thần tốc trong sự nghiệp ở tuổi 19.

  • 6 số áo huyền thoại của Barca đang chờ có chủ 6 số áo huyền thoại của Barca đang chờ có chủ

    Sự ra đi của nhiều ngôi sao ở hè 2020 đã khiến một vài số áo mang tính biểu tượng của Barca đang bị bỏ trống.

  • Ansu Fati có điều khoản hợp đồng lạ lùng với Barca Ansu Fati có điều khoản hợp đồng lạ lùng với Barca

    Trong giao kèo mới ký kết giữa Barca và thần đồng Ansu Fati hồi cuối năm 2019 có thêm điều khoản khá lạ lùng, đó là việc đội chủ sân Nou Camp được đơn phương nâng cấp lên hợp đồng chuyên nghiệp khi có suất đá chính ở đội 1 mùa giải tới.

  • Barca hết rắc rối với Messi, tới lùm xùm với Vidal Barca hết rắc rối với Messi, tới lùm xùm với Vidal

    Ban lãnh đạo của Barca đúng là không sợ thiếu việc để làm. Khi những căng thẳng xung quanh tương lai của Lionel Messi vừa tạm lắng xuống, lại nổi lên vấn đề của Arturo Vidal.

  • Real làm chuyện chưa từng có sau hai thập kỷ Perez làm chuyện chưa từng suốt hai thập kỷ ở Real

    Sau hai thập kỷ, Real Madrid lần đầu tiên "từ mặt" thị trường chuyển nhượng, một điều khó có thể tin nổi bởi Los Blancos vốn là đội bóng chịu chơi nhất mỗi khi hè sang.

  • Ansu Fati: Thiên tài trăm năm có một là đây Ansu Fati: Thiên tài trăm năm có một là đây

    16 năm trước, Lionel Messi ra mắt Barcelona dưới cái bóng của Ronaldinho vĩ đại. Lịch sử trôi ra sao chắc ai cũng rõ, để đến cái ngày Messi hoàn toàn thay thế được người đàn anh huyền thoại, cậu bé Ansu Fati xuất hiện với hào quang của một điều kì diệu tiếp theo.

  • Barca và bài toán 'số 9' Barca và bài toán 'số 9'

    Trong trường hợp tiền đạo Luis Suarez đạt được thỏa thuận gia nhập Juventus, Barca sẽ đối mặt trước bài toán không còn một “số 9” thực thụ nào ở mùa giải 2020/21.

  • Messi ở lại làm Koeman khó xử Messi ở lại làm Koeman khó xử

    Tiền đạo Lionel Messi vừa thay đổi ý định. Anh sẽ không ra đi, mà tiếp tục ở lại thi đấu cho Barca đến hết mùa giải 2020/21. Điều đó vô hình chung biến siêu sao người Argentina thành “kỳ đà cản mũi” trong công cuộc tái thiết đội bóng xứ Catalunya của tân HLV Ronald Koeman.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x