Ông không nói thẳng rằng CLB không có tiền như Victor Font, và cũng không hứa hẹn đem về “3 ngôi sao” mà không loại trừ việc chiêu mộ cả Kylian Mbappe (PSG) và Erling Haaland (Dortmund) như đối thủ Toni Freixa. Tuy nhiên, những tuyên bố của Laporta lại đủ để khiến tất cả chú ý.
Phát biểu trên đài phát thanh Cadena SER mới đây, Laporta cho biết: “Font đã đưa ra những tuyên bố đầy mâu thuẫn. Ông ấy nói Barca đang nợ ngập đầu và không thể mua sắm, nhưng lại sẵn sàng trả 10 triệu euro cho một cầu thủ sắp hết hợp đồng là Eric Garcia”. Song song với việc chĩa mũi dùi về Victor Font, vị cựu chủ tịch khẳng định rằng “Barca có đủ tiền để chiêu mộ cầu thủ, nhưng tất cả phải tuân theo luật công bằng tài chính”. Chưa hết, ông còn phản đòn nốt đối thủ còn lại là Toni Freixa.
Laporta khẳng định mình “muốn chiến thắng cuộc bầu cử chủ tịch mà không cần đem cái tên nào ra làm mồi nhử”, đồng thời... hé lộ về mối quan hệ với người đại diện Mino Raiola của Haaland. Ngoài ra, vị cựu chủ tịch cũng cho biết mình “đã nhận được cuộc gọi từ 5 người đại diện khác nhau” nhưng không muốn công bố những cái tên cụ thể “để tránh việc CLB bị làm giá”. Rõ ràng, Laporta cho thấy mình ở một đẳng cấp khác so với hai đối thủ, khi đưa ra những tuyên bố úp mở mà vẫn đầy sức hút.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn