LUCAS VAZQUEZ:

Lucas Vazquez thừa nhận muốn tới Ngoại hạng Anh

PHƯƠNG MINH
08:41 ngày 05-05-2020
Trong khi chờ La Liga trở lại, Lucas Vazquez đã dành cho nhà báo Sid Lowe của tờ Guardian (Anh) một cuộc phỏng vấn. Trong buổi trò chuyện ấy, anh nói về giấc mơ treo giày tại Bernabeu, sức hút từ Premier League và kỳ tích của cậu nhóc sinh ra tại một thị trấn hẻo lánh ở xứ Galicia.
Lucas Vazquez thừa nhận muốn tới Ngoại hạng Anh

“Đó là một cảm giác kỳ lạ”, Lucas bắt đầu cuộc trò chuyện bằng cách miêu tả tình trạng hiện tại của mình, cũng như các đồng nghiệp khác ở Tây Ban Nha. “Chúng tôi đang quen với nhịp độ thi đấu, tập luyện, di chuyển và ở bên nhau suốt ngày. Nhưng chỉ sau một đêm, bạn chỉ có một mình”, cầu thủ chạy cánh này than thở. Ngày 12/03, Trey Thompkins của đội bóng rổ Real Madrid bị phát hiện dương tính với Covid-19. Đội bóng đá lẽ ra sẽ có một buổi tập vào sáng hôm đó, nhưng trung tâm Valdebebas lập tức bị đóng cửa và họ phải về nhà.

7 tuần đã trôi qua kể từ sự kiện ấy, và giờ các cầu thủ Real Madrid vẫn ở nhà. Giống tất cả mọi người ở Tây Ban Nha, họ đang trong quá trình cách ly và chỉ được ra ngoài khi dẫn chó đi dạo. Lucas đùa: “Thời gian đó quả là bí bách. Mới ngày thứ 3, chú cún của tôi đã phàn nàn rằng nó cần được nghỉ ngơi”. Nhưng trừ việc ngồi nhà, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, bởi “CLB đã gửi chương trình tập luyện hằng ngày để đảm bảo tất cả các cầu thủ có được thể trạng tốt nhất”.

Khoảng thời gian còn lại, Lucas dành để đọc sách, xem phim và chơi với cậu con trai, người không bao giờ để anh ngồi yên được một lúc. Ngoài ra, Lucas còn tự học tiếng Anh. Cầu thủ chạy cánh này cho biết: “Tôi đã học được 1 năm rưỡi và đã có cơ bản. Giờ thì tôi thường xem phim bằng tiếng Anh, đọc sách và học ngữ pháp”. Nhưng liệu đó có phải là sự chuẩn bị cho một tương lai không ở Real Madrid?

Dù vẫn đang khá thành công ở Real Madrid, Lucas Vazquez vẫn mong có ngày được thi đấu ở nước Anh

Lucas trả lời: “Giấc mơ của tôi là giải nghệ ở Bernabeu, nhưng trong bóng đá bạn không thể biết trước điều gì”. Cầu thủ người Tây Ban Nha cũng cho biết là khi còn bé, anh thường theo dõi các trận đấu ở Premier League cùng em trai mình. Anh thừa nhận đó là “thứ bóng đá hấp dẫn và rất phù hợp với lối chơi của tôi”. Tuy nhiên, ưu tiên số 1 vẫn là tiếp tục gắn bó với Real Madrid, nơi đã biến anh từ một cậu bé đến từ thị trấn hẻo lánh Curtis ở xứ Galicia thành chủ nhân của 3 chiếc cúp Champions League.

Lucas kể lại: “Tôi có lẽ là người thành công nhất ở Curtis. Đó là một thị trấn nông nghiệp với khoảng 2.000 dân. Ông tôi mở một nhà hàng ở đó và với tôi, đó là nhà hàng ngon nhất Tây Ban Nha”. Dĩ nhiên, hành trình từ một cậu nhóc vốn là một Madridista nhưng lại thường đến sân Riazor để xem Deportivo của những Valeron, Tristan, Fran, Djalminha, Makaay thi đấu đến lò La Fabrica của Real Madrid không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Lucas nhớ lại: “Đó là một quãng thời gian lắm thăng trầm, nhất là với một cậu bé 15 tuổi đến từ một vùng quê hẻo lánh. Nhưng bạn phải cứng rắn và tin vào con đường mình đã chọn”.

Từ điểm khởi đầu ở La Fabrica, nơi anh gặp Dani Carvajal, Nacho, Casemiro, Alvaro Morata và Fabinho, Lucas đã vươn lên đỉnh cao của sự nghiệp. Đó là cú hat-trick vô địch Champions League, mà chính anh cũng ghi dấu ấn với cú sút luân lưu thành công trong trận chung kết mùa 2015/16 với Atletico. Lucas thậm chí còn là người sút quả đầu tiên cho Real Madrid, và thành công khi đánh bại Jan Oblak. Chính cầu thủ này cũng thừa nhận những gì mình đã giành được là “không thể tin nổi” và sẵn sàng làm lại nếu có cơ hội. Hy vọng vẫn là trong màu áo Real Madrid.

Cầu thủ chạy cánh cổ điển
Lucas Vazquez thừa nhận mình thuộc mẫu cầu thủ chạy cánh cổ điển. Anh nhận xét trong cuộc trò chuyện với nhà báo Sid Lowe của tờ Guardian: “Hầu hết cầu thủ chạy cánh hiện giờ đều chơi nghịch cánh, chứ ít người bám biên theo chân thuận của mình. Vì thế, tôi có thể coi một cầu thủ chạy cánh cổ điển”. Lucas cho rằng lối chơi của mình giống như một cầu thủ chạy cánh của thập niên 1970 hoặc 1980.

18 - Lucas Vazquez chỉ xếp thứ 18 trong số các cầu thủ Real Madrid thi đấu nhiều nhất mùa này với 820 phút. Cầu thủ chạy cánh này thậm chí xếp sau cả những cầu thủ trẻ như Rodrygo (1.010 phút), Vinicius Junior (1.363) và “thương binh” Eden Hazard (1.124).

XEM THÊM

Raul được tin tưởng tuyệt đối ở Castilla

Sergio Ramos: 'Tôi sung sức hơn cả trước khi cách ly'

La Liga sẽ thi đấu trở lại vào ngày 5/6

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x