Mất Messi, Barca trở nên tầm thường

Tiểu Lý
15:48 ngày 04-10-2021
Barca không thắng 3/4 trận gần đây, trong đó có thất bại 0-2 trên sân của Atletico cuối tuần qua.
Mất Messi, Barca trở nên tầm thường

Điểm chung ở 3 trận đấu không thể giành chiến thắng nói trên là họ đều bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới đối thủ. Rõ ràng, sau khi siêu sao Lionel Messi rời Camp Nou để gia nhập PSG, đội bóng xứ Catalunya đã rơi vào cảnh “rắn mất đầu” và trở nên tầm thường.

Bây giờ, gọi Barca là đội bóng lớn có lẽ là sỉ nhục cho những đội bóng lớn thực sự. Đội bóng xứ Catalunya đơn giản là không xứng được khoác lên mình những mỹ từ đó. Hết bị Bayern sỉ nhục, đội bóng của HLV Ronald Koeman lại phải nhận thất bại trước Benfica tại Champions League và mới nhất là trận thua 0-2 trên sân của Atletico ở vòng  8 La Liga.

Từng một thời hô phong hoán vũ không chỉ ở xứ bò tót mà còn đặt “ách đô hộ” ở khắp châu Âu, nhưng Barca mùa này bỗng trở nên nhỏ bé và tầm thường một cách đáng thương hại. Họ yếu hèn đến mức ngay cả HLV Ronald Koeman cũng phải thốt lên cay đắng: “Barca bây giờ không phải là của ngày xưa nữa. Mọi người nên thực tế, một vị trí trong Top 4 mùa này cũng đã là thành công đối với đội bóng”.

Ở Wanda Metropolitano rạng sáng qua, Barca giống như một chú mèo con trước bầy hổ dữ. Họ chơi một thứ bóng đá vô định, mất phương hướng. Dù vẫn cầm bóng nhiều hơn, nhưng đội khách bế tắc trong triển khai thế trận. Suốt cả trận, họ chỉ tung ra được 2 cú dứt điểm về phía cầu môn của thủ thành Jan Oblak và không có bàn thắng nào được ghi cho Barca.

Nói như trung vệ Gerard Pique, với cách thi đấu đó của Barca, có đá thêm 3 tiếng nữa họ cũng không thể ghi được bàn vào lưới Atletico. 

Nếu xâu chuỗi những trận đấu gần đây của Barca lại, có thể nhận thấy rất rõ rằng, họ chơi tấn công vô cùng kém cỏi. 3/4 trận đấu trở lại đây, họ không thể ghi được bàn thắng vào lưới đối phương. Cụ thể, trước khi bị Atletico đả bại 0-2, họ để thua 0-3 trên sân của Benfica và trước đó nữa là trận  hòa không bàn thắng trên sân của đội bóng thấp cổ bé họng Cadiz ở vòng 6 La Liga.

Barca chơi thứ bóng đá mất phương hướng trước chủ nhà Atletico (áo sọc)

Điểm chung của Barca trong cả 3 trận im tiếng súng đó là họ đều giành quyền kiểm soát bóng, thực hiện rất nhiều đường chuyền, nhưng lại tạo ra rất ít cơ hội dứt điểm. Điển hình nhất là trong trận hòa 0-0 với Cadiz, Barca cầm bóng 68% thời gian thi đấu, nhưng họ chỉ tạo được 6 cú dứt điểm. Trong khi đó, Cadiz có tới 13 lần bắn phá khung thành của thủ môn Marc-Andre ter Stegen.

Không biết trong lúc ngồi rung chân trên khán đài chỉ đạo các học trò từ xa (do bị truất quyền chỉ đạo), HLV Koeman nghĩ gì? Nếu ông không sớm tìm ra biện pháp để cải thiện tình hình, đây sẽ lại là mùa giải vất đi của Barca. 

Không phải ngẫu nhiên, khi lãnh đạo Barca có ý định sa thải HLV Koeman cách đây 1 tuần, tiền vệ Sergio Busquets đã phát biểu rằng: “Với Barca bây giờ, ai dẫn dắt cũng vậy”. Đội trưởng của đội bóng xứ Catalunya khẳng định, đội nhà đang trong quá trình chuyển giao thế hệ và bị mất cân đối nghiêm trọng. Trong đó, chất lượng hàng công của Barca đặc biệt giảm sút.

Có thể thấy sau sự ra đi của cầu thủ từng 6 lần giành Quả bóng vàng Lionel Messi trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, Barca trở nên tầm thường. Họ giống như chàng Sam-sôn bị cắt mất chỏm tóc dẫn đến mất đi toàn bộ sức mạnh trong sách Kinh Thánh. Nếu có Messi ở Wanda Metropolitano rạng sáng qua, cục diện trận đấu có thể đã rẽ sang hướng khác. Phải nhắc lại rằng, trong sự nghiệp của ngôi sao người Argentina, Atletico chính là “con mồi” yêu thích thứ hai. Messi đã 32 lần sút tung lưới nửa đỏ trắng thành Madrid.

Chủ tịch Joan Laporta từng có ý định sa thải HLV Koeman ngay tuần vừa rồi. Nhưng trước khi trận đấu với Atletico diễn ra, ông bất ngờ “lật kèo” với tuyên bố chiến lược gia người Hà Lan vẫn sẽ được tin tưởng bất kể trận đấu ở Wanda Metropolitano khép lại với kết quả như thế nào. Điều đó có nghĩa, Barca trong thời gian tới sẽ chẳng có nhiều thay đổi.

Đáng lo ngại là ở chặng đường sắp tới, thầy trò ông Koeman tiếp tục phải đối đầu những đối thủ rắn mặt. Cụ thể, họ tiếp Valencia trên sân nhà ở vòng 9 La Liga, sau đó tiếp Dinamo Kiev trong khuôn khổ vòng bảng Champions League, trước khi bước vào trận El Clasico ở Camp Nou với “kẻ thù không đội trời chung” Real Madrid. Với tình trạng “rắn mất đầu” sau sự ra đi của Messi như hiện nay, có lẽ việc Barca tiếp tục phải nhận những thất bại cay đắng là khó tránh khỏi.

Barca “dại chợ”
Trận thua 0-2 trước Atletico rạng sáng qua là lần thứ 4 liên tiếp, Barca không thể giành chiến thắng trên sân khách. Trước đó, đội bóng xứ Catalunya để thua 0-3 trên sân của Benfica, hòa 0-0 trên sân của Cadiz và hòa 1-1 trên sân của Bilbao. Trong Top 10 ở La Liga đến thời điểm này của mùa giải, Barca là đội duy nhất chưa được nếm mùi ca khúc khải hoàn.

3. Trận đấu ở vòng 8 La Liga vừa qua là lần thứ 3 liên tiếp, Barca không thể ghi bàn vào lưới Aletico. Đây là hiện tượng lần đầu xảy ra với đội bóng xứ Catalunya khi đối đầu với nửa đỏ trắng thành Madrid trong khuôn khổ 
La Liga.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x