Người Barca khó tiêu hóa nổi trận hòa với Osasuna

Minh Anh
07:21 ngày 01-09-2019
Hậu vệ Sergi Roberto khẳng định anh và các đồng đội cảm thấy thất vọng sau trận hòa bạc nhược trước tân binh Osasuna ở vòng 3 La Liga đêm qua.
Người Barca không tiêu hóa nổi trận hòa với Osasuna
Hành quân đến sân El Sadar của tân binh Osasuna, các cầu thủ Barca được đánh giá rất cao ở khả năng giành chiến thắng. Tuy nhiên, chỉ 7 phút sau khi bóng lăn, Roberto Torres đã giúp đội chủ nhà có bàn thắng mở tỷ số. Phải sang tới hiệp 2, tài năng 16 tuổi Ansu Fati và tiền vệ Arthur Melo mới có được 2 bàn thắng để giúp Barca ngược dòng dẫn trước. Tưởng như đã có 3 điểm ra về thì trước thời điểm kết thúc trận đấu 9 phút, Torres hoàn tất cú đúp trên chấm 11m để mang về trận hòa 2-2 quý giá.

Với 4 điểm có được sau 3 vòng đấu, Barca tái hiện mùa giải tệ nhất từ đầu thế kỷ 21, đó là mùa 2008/09 dưới thời Pep Guardiola. Tuy nhiên, NHM có lý do để hy vọng, bởi kết thúc mùa giải năm đó, Guardiola đã giúp đội nhà giành "cú ăn ba".

Chưa biết Barca khép lại mùa giải 2019/20 thế nào, nhưng ở thời điểm hiện tại, với phong độ trồi sụt, các cầu thủ cũng như NHM đội bóng không giấu nổi sự thất vọng. Phát biểu sau trận đấu, hậu vệ Sergi Roberto cho hay: "Chúng tôi rất bực bội và giận dữ. Chúng tôi đã làm được điều khó nhất là gỡ hòa và lội ngược dòng. Nhưng rồi sau đó chúng tôi không thể kiểm soát trận đấu".

Barca rất vất vả mới có được trận hòa 2-2 trước Osasuna
Barca rất vất vả mới có được trận hòa 2-2 trước Osasuna

"Thật khó để chúng tôi có thể kiểm soát bóng và áp sát vòng cấm của họ để ghi bàn trong hiệp 1. Họ chơi áp sát, họ có sự ủng hộ của các các CĐV và chúng tôi không thể kiểm soát được thế trận.

Chúng tôi biết có những sân đấu như thế này, nơi mà các đối thủ áp sát rất nhiệt. Nếu bạn không chiến đấu hết sức, bạn sẽ phải trả giá. Đó là điều xảy ra với chúng tôi ngày hôm nay", hậu vệ người Tây Ban Nha nói thêm.

Đề cập tới tình huống Gerard Pique bị thổi phạt đền sau pha để bóng chạm tay, Roberto cho hay: "Tôi không nhìn thấy rõ tình huống đó. Tôi không biết liệu anh ấy có kịp thu tay vào hay không. Điều tốt là chặng đường của mùa giải còn rất dài, nhưng đây là thông điệp cảnh báo chúng tôi không được nghỉ ngơi và phải chiến đấu từ những phút đầu tiên".

Osasuna 2-2 Barcelona
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x