Ở Barca, chỉ Messi thực sự đáng tin

HỒ PHƯƠNG
10:21 ngày 26-02-2021
Thắng Elche 3-0 trong trận đấu bù vòng 1 rạng sáng qua, Barca đã tạm kết thúc chuỗi trận tồi tệ của mình. Nhưng thắng lợi ấy không đến từ những điều chỉnh từ HLV Ronald Koeman mà bắt nguồn từ sự tỏa sáng của Lionel Messi, cái tên hiếm hoi vẫn đáng tin ở Camp Nou hiện tại.
Ở Barca, chỉ Messi thực sự đáng tin

Chuỗi 3 trận không thắng trong 4 trận trước đó (thua 2, hòa 1) đã đẩy Barca vào tình thế nguy ngập ở cả ba đấu trường. Trong bối cảnh ấy, HLV Koeman từng lên tiếng kêu gọi các thủ lĩnh thể hiện vai trò của mình nhằm đưa đội bóng trở lại. Trước trận tiếp Elche, ông đã tuyên bố: “Barca có những thủ lĩnh ở cả ba tuyến. Phía dưới là Pique và Alba, giữa sân là Busquets và phía trên là Leo. Đó là những cầu thủ giỏi, cá tính và đã giành được mọi thứ. Giờ là lúc họ phải dẫn đường cho các cầu thủ trẻ”.

Nhưng kết quả là tại Camp Nou, chỉ Messi lên tiếng. Cầu thủ người Argentina mở tỷ số ở đầu hiệp 2 sau một pha đập nhả với Martin Braithwaite. Vẫn là Leo nhân đôi cách biệt với một pha nhảy múa trong vòng cấm của Elche, sau nỗ lực đột phá rồi trả ngược vào trong của Frenkie de Jong. Và cũng chính anh là người châm ngòi cho bàn còn lại, với đường mở bóng để Braithwaite đánh đầu chuyền vào cho Jordi Alba volley cận thành ấn định chiến thắng 3-0.

Tính cả cú đúp vào lưới Elche, Messi đã ghi tới 11 bàn chỉ trong 7 vòng gần nhất của La Liga. Ngoài ra, anh còn có 3 đường kiến tạo trong chuỗi trận này. Leo giờ cũng đã leo lên dẫn đầu cuộc đua Pichichi với 18 pha lập công, hơn đồng đội cũ Luis Suarez 2 bàn. Tuy nhiên, Messi càng xuất sắc thì các cule càng thấy rõ sự kém cỏi của Barca. Vì khi cầu thủ người Argentina không lên tiếng, đội bóng xứ Catalunya lập tức lâm vào bế tắc.

Messi đã ghi cả 2 bàn đầu giúp Barca dễ dàng đè bẹp Elche

Điều đó đã được thể hiện ngay ở trận thắng Elche, khi tỷ số 3-0 không thể xóa đi thực tế là Barca đã chơi khá tệ. Sau trận hòa Cadiz, HLV Koeman đã cất những “tội đồ” Sergino Dest, Clement Lenglet, Ousmane Dembele, Antoine Griezmann và Busquets, đồng thời trao cơ hội cho Oscar Mingueza, Samuel Umtiti, Miralem Pjanic, Francisco Trincao và Braithwaite. Nhưng cuối cùng, chỉ Mingueza và Braithwaite để lại ấn tượng tích cực. Trong khi đó, Trincao đã bỏ lỡ hai cơ hội, Pjanic mất hút ở giữa sân còn Umtiti vẫn giữ thói quen “tặng quà”.

HLV Koeman cũng đã sử dụng cả sơ đồ 4-3-3 lẫn 4-2-3-1, sau khi rút Pjanic ra để thay bằng Dembele, nhưng không giải pháp nào đem lại hiệu quả. Tốc độ lên bóng của Barca vẫn quá chậm, và hiếm khi gây bất ngờ cho đối thủ. May cho họ là Elche không phải là Cadiz khi ngoài cơ hội bị bỏ lỡ ở đầu trận của Lucas Boye, đội khách không tạo thêm pha sóng gió nào khác. Và may hơn hết, là họ vẫn có một người có thể tạo ra sự khác biệt là Messi.

12 - Tính cả trận thắng 3-0 rạng sáng qua, Barca đã giữ sạch lưới trong 12 trận chính thức gần nhất gặp Elche. Thành tích của đội bóng xứ Catalunya trong 12 trận đấu này là thắng 10, hòa 2 với tổng hiệu số bàn thắng thua là 36-0.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x