Ở mùa giải vừa rồi, Karim Benzema gần như một mình gánh cả hàng công của Real Madrid. Ở tuổi 34, tuyển thủ Pháp vẫn phải “cày cuốc” đến 46 trận cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Anh ẵm cả hai danh hiệu “Vua phá lưới” của La Liga lẫn Champions League và góp công lớn giúp đội bóng của HLV Carlo Ancelotti giành cú đúp vô địch.
Trước mùa giải 2022/23, nỗi lo thường trực trong suốt 1 thập kỷ qua lại ám ảnh Real Madrid. Họ đang rất cần mua về Bernabeu một “số 9” chất lượng để hỗ trợ cho Benzema, thậm chí chiếm vị trí cao nhất trên hàng công của đội bóng Hoàng gia, trong trường hợp ngôi sao người Pháp không may sa sút phong độ vì gánh nặng tuổi tác.
Trong tay HLV Ancelotti hiện giờ không phải không có trung phong dự phòng cho Benzema. Có thể kể đến những cái tên như Luka Jovic hay Mariano Diaz. Tuy nhiên, những cầu thủ này không đủ “trình” để gánh trọng trách đó. Do vậy, Real Madrid vẫn đang phải mải miết đi tìm “số 9” trong phiên chợ Hè năm nay.
Không phải chủ tịch Florentino Perez không ý thức được vấn đề mà hàng công của Real Madrid đã và đang mắc phải. Trong suốt một thập kỷ qua, “Bố già” đã chi khoảng 110 triệu euro để đưa về Bernabeu rất nhiều trung phong. Nhưng rồi, họ đều lần lượt bị chìm khuất trong cái bóng khổng lồ của Benzema gần đây cũng như Cristiano Ronaldo trước đó.
Hãy thử liệt kê những tiền đạo đã từng được kỳ vọng sẽ là sự hỗ trợ tuyệt vời cho Benzema trong khoảng 10 năm trở lại đây ở Real Madrid. Ngoài Luka Jovic và Mariano Diaz, có thể kể đến Borja Mayoral, Jese Rodriguez, Chicharito, Alvaro Morata... Những cầu thủ đó đến rồi lại đi, hoặc có ở lại Bernabeu cũng chỉ để làm đẹp băng ghế dự bị.
Trong số các trung phong dự phòng kể trên, Jovic là trường hợp gây thất vọng nhất. Real Madrid đã chi tới 60 triệu euro cho Frankfurt để có được tuyển thủ Serbia trong mùa Hè năm 2019. Nhưng đến nay, chân sút 24 tuổi này mới ghi được 3 bàn thắng cho đội bóng thủ đô Madrid. Gần đây, có tin Real Madrid sẽ để Jovic thi đấu cho Fiorentina mùa tới dưới dạng hợp đồng cho mượn.
Trong khi đó, do không có nhiều cơ hội ra sân, Mariano cũng đang gây sức ép đòi được rời Bernabeu trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay, dù vẫn còn 1 năm hợp đồng với Real Madrid. Phải nhắc lại rằng, chủ tịch Florentino Perez đã tiêu tốn 20 triệu euro để mua tiền đạo 28 tuổi này từ CLB Lyon trong mùa Hè năm 2018. Và đến nay, Mariano cũng mới ghi được vỏn vẹn 7 bàn thắng cho đội bóng Hoàng gia.
Trong số các trung phong gây thất vọng trong một thập kỷ qua ở Bernabeu, Morata có chút khác biệt. Ở mùa giải 2016/17, tuyển thủ Tây Ban Nha từng ghi tới 20 bàn thắng cho Real Madrid trên mọi mặt trận. Quan trọng hơn, sau khi chi 30 triệu euro để kích hoạt điều khoản mua lại chân sút này về từ Juventus năm 2016, CLB Hoàng gia sau đó đã bán anh cho Chelsea với số tiền lên đến 70 triệu euro. Nghĩa là trong vụ này, Real Madrid lời lớn.
Theo nhiều nguồn tin khác nhau, Real Madrid cũng không định vung tiền mua “số 9” trong mùa Hè năm nay. Họ vẫn muốn khai thác triệt để lão tướng Benzema trong hai mùa tới. Sau đó, CLB thủ đô Madrid sẽ kích hoạt điều khoản mua trung phong Erling Haaland của Man City với giá 150 triệu euro vào mùa Hè năm 2024. Trong mắt của “Bố già” Florentino Perez, tuyển thủ Na Uy sẽ là một bản hợp đồng “đắt sắt ra miếng”, đủ khả năng thay thế Benzema.
Mùa trước, Real đã vượt mốc 100 bàn thắng
Sau hai mùa giải liên tiếp không thể vượt mốc 100 bàn thắng mỗi mùa giải, dưới sự dẫn dắt của HLV Carlo Ancelotti ở mùa 2021/22, Real Madrid đã phá dớp. Ở mùa bóng vừa rồi, họ ghi được 119 bàn thắng sau 56 trận. Trong đó, riêng trung phong Benzema đã đóng góp tới 44 bàn.
2 - Ở mùa giải 2021/22, hai trung phong “back-up” cho Benzema là Mariano và Jovic chỉ ghi được tổng cộng có… 2 bàn thắng. Chính xác là mỗi người có 1 pha lập công ở La Liga.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn