Dư âm Real Madrid 2-0 Bilbao: Mang cúp về cho 'Bố già'

Tiểu Lý
11:13 ngày 18-01-2022
Real Madrid của HLV Carlo Ancelotti đã có danh hiệu đầu tiên ở mùa này. Trên đất Saudi Arabia rạng sáng qua, đội bóng Hoàng gia đã đánh bại đối thủ Bilbao 2-0 ở trận chung kết để mang Siêu Cúp Tây Ban Nha 2021/22 về Bernabeu cho “Bố già” Florentino Perez.
Real Madrid đánh bại Bilbao 2-0: Mang cúp về cho 'Bố già'

Tháng 5/2015, chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid tổ chức họp báo tuyên bố sa thải HLV Carlo Ancelotti. Thông báo của “Bố già” Perez rất phũ phàng: “Ông ấy rất giỏi, nhưng chúng tôi rất tiếc. Real Madrid có nhiều tham vọng. Do vậy chúng tôi cần một HLV có hoài bão và khát khao hơn, để khai thác tối đa tiềm năng của đội bóng”.

Vậy là Carletto phải cay đắng rời Bernabeu. Ông chia tay đội bóng thủ đô Madrid sau 2 năm gắn bó, sau khi đã mang về cho “Bố già” tổng cộng 4 danh hiệu, đáng chú ý là chiếc cúp vô địch Champions League mùa giải 2013/14 qua đó giúp Real Madrid hoàn tất Décima. 

Tuy bị ông Florentino Perez tống cổ khỏi Bernabeu không thương tiếc, nhưng Ancelotti khi ấy vẫn dành những lời tốt đẹp cho Real Madrid. Ông chia sẻ: “Real Madrid là đội bóng mà tôi vô cùng yêu quý. Tôi luôn cầu mong những điều tốt đẹp nhất cho đội bóng và hy vọng sẽ có một ngày trở lại nơi đây”.

Hơn 7 năm sau, chính xác là 2.584 ngày kể từ khi giành danh hiệu cuối cùng với Real Madrid, HLV Ancelotti lại được giương cúp cùng đội bóng Hoàng gia. Trên sân King Fahd International ở Saudi Arabia rạng sáng qua, các học trò của Carletto đã dễ dàng đánh bại Bilbao 2 bàn không gỡ trong trận chung kết để giành Siêu Cúp Tây Ban Nha 2021/22. 

Như vậy là ngay trong mùa giải đầu tiên sau khi trở lại Real Madrid, HLV Ancelotti đã mang cúp về cho “Bố già” Floretino Perez. Rút ra được nhiều bài học từ lần thất bại trước đó ở Bernabeu, chiến lược gia người Italia đang gây dựng lên một tập thể đầy hoài bão và tham vọng. Đội bóng ấy đang thành công trên mọi mặt trận, trong đó họ đang gần như một mình một ngựa trong cuộc đua đến chức vô địch La Liga mùa này.

Real Madrid giành cúp thuyết phục sau trận thắng nhẹ nhàng trước Bilbao

Đã có rất nhiều thay đổi trong quãng thời gian hơn 7 năm giữa 2 lần dẫn dắt Real Madrid giành cúp của Carletto. Bernabeu bây giờ không còn siêu sao ghi bàn “như máy” Cristiano Ronaldo. Gareth Bale cũng chẳng có tốc độ “tên lửa” và khát khao thể hiện như ngày xưa. Cùng với đó là rất nhiều gương mặt mới mà chiến lược gia vẫn đang phải làm quen dần như Vinicius Jr, David Alaba, Eder Militao, Thibaut Courtois…

Nhưng cũng có nhiều điều không đổi ở Bernabeu, qua đó Carletto mới “có bột mà gột nên hồ”. Đó là trung phong Karim Benzema đang ở giai đoạn chín muồi nhất của sự nghiệp. Đó là Luka Modric đang chứng tỏ “gừng càng già càng cay”, trong đó anh thi đấu xuất thần trong trận thắng Bilbao 2-0 rạng sáng qua. Đó là Toni Kroos vẫn giữ được phong độ ổn định ở tuyến giữa của đội bóng Hoàng gia…

Đến thời điểm hiện tại, có thể khẳng định rằng, Ancelotti đã thành công trong việc xây dựng được một bộ khung ổn định cho Real Madrid. Trên hàng công, Carlotte tạo ra được “song sát” Benzema - Vinicius Jr. Ở tuyến giữa, bộ ba Casemiro - Kroos - Modric vẫn là bất khả xâm phạm. Ở hàng thủ, cặp trung vệ hoàn toàn mới Militao - Alaba càng chơi càng hay. Trong khi thủ thành Courtois vẫn luôn cho thấy sự chắc chắn trong khung gỗ.

Siêu Cúp Tây Ban Nha vừa giành được cùng Real Madrid là danh hiệu thứ 5 của HLV Ancelotti cùng đội bóng Hoàng gia. Nhờ vậy, ông trở thành chiến lược gia người Italia đầu tiên vô địch tại giải đấu này. Chiếc cúp tuy không thực sự được giới chuyên môn đánh giá cao, nhưng nó là mở ra rất nhiều hy vọng về một tương lai xán lạn của Real Madrid dưới triều đại của Carlotte.

Nói cách khác, Siêu Cúp Tây Ban Nha vừa giành được trên đất Saudi Arabia là tiền đề để đội bóng của HLV Ancelotti tự tin bước lên những nấc thang thành công mới. Tuyên bố sau khi đội nhà đánh bại Bilbao, nhà cầm quân người Italia khẳng định, ông muốn cùng Real Madrid giành mọi danh hiệu ở tất cả các mặt trận tham dự ở mùa này. Đó không hẳn là điều viển vông, đặc biệt sau những màn trình diễn ấn tượng của đội bóng Hoàng gia ở La Liga, Cúp Nhà Vua cũng như ở đấu trường Champions League danh giá.

Có thể khẳng định, Ancelotti đã rút ra được nhiều bài học từ lần thất bại trước ở Bernabeu. Ông đang tạo ra một tập thể rất mạnh, lại giàu khát vọng chinh phục đúng như yêu cầu của ông Florentino Perez. Đội bóng đó đã sẵn sàng thâu tóm mọi danh hiệu cao quý ở mùa này để mang về Bernabeu cho “Bố già”!

Pha cứu thua siêu đẳng của Courtois

Phút 89, Real Madrid bị thổi penalty. Raul Garcia là người đối mặt với thủ thành Courtois. Chân sút của Bilbao dứt điểm về góc xa khung thành bên trái của Courtois. Tuyển thủ Bỉ đã bị đánh lừa, khi ngả người xang bên phải. Nhưng cái chân trái dài miên man của anh vẫn kịp vung ra để ngăn không cho bóng đi vào lưới của đội nhà. Nhờ đó, Real Madrid giữ nguyên được kết quả 2-0.

18. Với cú sút penalty thành công ấn định chiến thắng 2-0 cho Real Madrid ở trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha, Karim Benzema nâng số bàn thắng vào lưới Bilbao lên 18 bàn. Bilbao đã trở thành “con mồi” yêu thích nhất của chân sút người Pháp tính trên mọi mặt trận.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x