Real Madrid: Kền kền đã đến lúc thay lông?

Bạch Lang
11:37 ngày 07-01-2019
Một đội bóng không thể mãi đứng trên đỉnh cao nếu không chịu thay đổi. Real Madrid cũng không phải ngoại lệ.
Real Madrid: Kền kền đã đến lúc thay lông?
Chiến tích 3 lần liên tiếp lên đỉnh châu Âu của Real có lẽ sẽ còn lâu nữa mới có người phá được. Và có lẽ đó chính bản thân Los Blancos cũng khó có thể lặp lại được kỳ tích vĩ đại này. Thật không dễ dàng hội tụ được mọi yếu tố thuận lợi từ đội hình chất lượng, may mắn và cả sự suy yếu của các đối thủ.

Và chiến tích trên có thể sẽ là đỉnh cao cuối cùng của lứa Galactico 2.0. Kể từ đầu mùa 2018/19, Real đã liên tiếp vấp ngã ở các đấu trường từ La Liga tới Champions League. Tại đấu trường mà họ đã thống trị 4/5 mùa gần nhất, Real đã bị CSKA 2 lần làm nhục với các thất bại 0-1 và 0-3. Dù vẫn đứng đầu bảng G nhưng việc để thua đội bét bảng tới 2 lần là không thể chấp nhận với nhà ĐKVĐ.

Các cầu thủ Real không có khát vọng chiến đấu kể cả khi bị dẫn bàn
Các cầu thủ Real không có khát vọng chiến đấu kể cả khi bị dẫn bàn

Tình hình tại La Liga còn bi đát hơn nhiều. Kể từ đầu năm mới 2019, Kền kền trắng chưa biết thắng là gì với 1 hòa (2-2 trước Villarreal) và 1 thua (0-2 trước Sociedad) và tụt xuống vị trí thứ 5, kém đội đầu bảng Barca tới 10 điểm. Giấc mộng vô địch giải đấu cao nhất xứ đấu bò có lẽ đã tan thành mây khói dù Los Blancos vừa có sự hưng phấn cao độ sau khi giành chức vô địch FIFA Club World Cup lần thứ 4, kỷ lục của giải đấu này.

Đâu là nguyên nhân thực sự cho thành tích tệ hại này? Có thể nói lý do đầu tiên là vấn đề về tinh thần. Nhìn cách các cầu thủ áo trắng thi đấu, người ta không thể nhận ra tham vọng của một bầy kền kền từng xé xác bất cứ con mồi nào trong cơn thèm khát những mùa giải trước đó.

Tham vọng, đó là thứ mà có lẽ Real đã mất đi kể từ khi Cristiano Ronaldo ra đi. Siêu sao người Bồ Đào Nha là 1 kẻ tham lam danh hiệu đến mức điên dại. Ngay chính các CĐV của Real cũng từng chỉ trích anh thậm tệ vì tính cách này. Thế nhưng kể từ khi anh ra đi, họ mới thấy mất mát đến thế nào. 

Không Ronaldo, Real không những mất đi một họng pháo đáng sợ, người có thể ghi trung bình 40 bàn mỗi mùa. Los Blancos còn mất đi một đầu tàu về tinh thần với khát vọng chiến đấu ngùn ngụt tưởng như không bao giờ tắt. Ramos có thể là đội trưởng của Real nhưng anh không thể khiến cả tập thể lao lên ăn tươi nuốt sống đối thủ như cái cách Ronaldo từng hò hét các đồng đội.

Solari không phải là Zidane để có thể bảo các cầu thủ phải làm gì
Solari không phải là Zidane để có thể bảo các cầu thủ phải làm gì

Một lý do nữa lý giải cho sự sa sút của Real nằm ở vị trí HLV trưởng. Santiago Solari đã có khởi đầu khá tốt với 4 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Nhưng ông lại không thực sự là người có quyền lực cao nhất trong phòng thay đồ. Chuỗi phong độ thăng hoa của Real chủ yếu đến từ việc các cầu thủ được giải phóng sau khi Julen Lopetegui bị sa thải.

Khi mới lên thay Lopetegui, Solari được kỳ vọng sẽ là một Zinedine Zidane mới, người cũng lên nắm quyền từ vị trí HLV đội trẻ và là một thành viên của Real thành công giai đoạn đầu thiên niên kỷ mới. Thế nhưng chỉ sau 2 tháng, tất cả đều đã rõ ông không thể làm được như Zidane.

Zidane là 1 huyền thoại bóng đá tầm thế giới, từng giành mọi vinh quang cá nhân lẫn tập thể trong khi Solari chỉ là một cầu thủ bình thường may mắn đứng trong hàng ngũ Kền kền trắng hào nhoáng. Solari không thể có cái uy của người đứng đầu để có thể bảo các học trò phải làm gì. Bằng chứng là trong trận thua Sociedad, khi Ramos tự ý bỏ vị trí, Marcelo không thèm bắt tay, Kroos hay Modric chơi dưới sức, Solari cũng chỉ biết bất lực đứng lặng ngoài sân.

Lý do cuối cùng nằm ở chất lượng đội hình của Real. Ngôi sao sáng nhất Cristiano Ronaldo đã chuyển sang Juventus. Các trụ cột còn lại như Luka Modric, Sergio Ramos, Marcelo hay Karim Benzema đều đã chạm ngưỡng 30. Lứa kế cận của Real như Isco hay Marco Asensio từng được kỳ vọng rất cao nhưng hiện đều đã thui chột đi nhiều vì những nguyên nhân khác nhau.

Vinicius là điểm sáng duy nhất tại Real lúc này nhưng anh còn quá non để vực dậy cả tập thể
Vinicius là điểm sáng duy nhất tại Real lúc này nhưng anh còn quá non để vực dậy cả tập thể

Điểm sáng duy nhất tại Real lúc này có lẽ chính là tài năng trẻ Vinicius Junior, người đã có những pha đi bóng tự tin và là nhân tố tạo đột biến chính mỗi khi được tung vào sân. Nhưng Vinicius mới chỉ là 1 tài năng trẻ mới 18 tuổi còn rất nhiều khiếm khuyết. Anh sở hữu tốc độ và khả năng qua người đáng nể nhưng còn quá non trong những pha xử lý cuối cùng. Real không thể trông chờ một cậu bé còn non choẹt như thế gồng gánh cả đội.

Từ trước đến nay, Real luôn có truyền thống thay máu mỗi khi bước vào giai đoạn sa sút. Chủ tịch Florentino Perez là một con người đầy quyết đoán và chưa bao giờ nặng tình với các công thần, bằng chứng là các siêu sao như Raul Gonzalez, Iker Casillas hay mới nhất là Cristiano Ronaldo. Dàn Galactico 2.0 đã sắp lỗi thời và Real hứa hẹn sẽ khuấy tung các kỳ chuyển nhượng sắp tới. Những ngôi sao mới trẻ trung và tài năng sẽ lại được đưa về và Kền kền trắng sẽ lại khoác lên mình bộ lông mới, rực rỡ và lấp lánh như đã từng hơn 20 năm qua.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x