Sandro Rosell: 'Trong tù, tôi vẫn theo dõi Barca thi đấu qua radio'

Hồ Đắc
14:20 ngày 22-04-2020
Sau gần 4 năm làm chủ tịch Barca, Rosell đã phải từ chức do tội rửa tiền vào năm 2014. Cũng vì án đó, ông còn phải ngồi tù gần 2 năm. Mới đây, Rosell đã có cuộc trả lời phỏng vấn trên báo Mundo Deportivo để chia sẻ xung quanh quãng thời gian mà ông cho là khủng khiếp nhất trong cuộc đời.

- Phóng viên: Chào ông! Ông có thể chia sẻ một chút về ngày đầu tiên của ông ở trong tù được không?

- Sandro Rosell: Ngày đầu tiên đến nhà tù Soto del Real, tôi được quản giáo phát cho 4 bao cao su và 4 túi gel bôi trơn. Tôi cảm thấy có đôi chút lo lắng. Điều tồi tệ hơn là sau đó, ngày nào luật sư của tôi cũng đến gặp và nói với tôi rằng, tôi không được bảo lãnh tại ngoại. Nếu tôi nhớ không nhầm, luật sư đã lặp đi lặp lại điều tồi tệ đó với tôi tới 13 lần.

 

- Có cảm giác những ngày tháng trong tù đã giúp ông trở nên mạnh mẽ hơn?

- Đúng là như thế. Ở trong đó, nếu không muốn bị chết bất đắc kỳ tử thì bạn chỉ còn cách cần phải trở nên mạnh mẽ hơn. Nhân đây, tôi cũng muốn dành những lời cảm ơn tới Marta - người vợ đã trở thành điểm tựa tinh thần cho tôi trong quãng thời gian khó khăn. Tôi cũng muốn cảm ơn bố mẹ và các anh em của tôi. Ngoài ra, tôi cũng rất biết ơn người bạn tù Joan Besoli vì đã động viên, khích lệ tôi trong những thời điểm tôi yếu lòng nhất.

- Nhà tù chắc hẳn cũng có tổ chức cho các tù nhân đá bóng có phải không?

- Tất nhiên là có. Đó thậm chí còn là hoạt động để các tù nhân ghi điểm, nhằm hy vọng được trả tự do trước thời hạn. Thú thật, nếu bây giờ hỏi tôi nhớ nhất những gì sau những ngày ở trong tù, tôi sẽ nói đó là những trận bóng đá và những cái ôm từ những người yêu mến tôi và những người mà tôi yêu mến.

- Vậy trong tù, ông có được xem bóng đá không?

- Trong nhà tù ở Madrid không có tivi cho các tù nhân. Tôi phải theo dõi các trận đấu của Barca qua radio. Tôi không thích thưởng thức bóng đá theo kiểu như vậy vì cảm giác hồi hộp thường xuyên xuất hiện. Nhưng biết sao được, tôi phải học cách làm quen với điều đó.

- Khi được ra tù, những việc đầu tiên ông làm là gì?

- Tôi gọi điện cho những người thân quen và trả lời rất nhiều cuộc gọi đến chúc mừng. Tôi thậm chí có cảm giác lúc đó mình còn được yêu mến hơn là khi còn giữ chức chủ tịch của Barca. Cuối ngày, tôi vào phòng tắm, ngồi rất lâu trong đó để nghĩ về những ngày đã qua và những gì sắp tới.

- Tối đầu tiên sau khi được trả tự do, ông có bị mất ngủ không?

- Không. Tôi là người rất dễ ngủ. Hôm đó, tôi ngủ đủ 8 tiếng như thường lệ và không hề gặp ác mộng (cười).

- Ông có nhận thấy mình có những sự thay đổi gì sau khi ra tù hay không?

- Cá nhân tôi thấy mình vẫn chẳng khác gì so với lúc trước khi phải vào tù. Nhưng nhiều người thân thiết quanh tôi lại nói với tôi rằng, tôi giờ sống cẩn trọng hơn, ít hoài bão hơn, nói chung hầu hết đều cho rằng tôi đang sống thiếu nhiệt huyết và đam mê.

- Mối quan hệ giữa ông và 2 con gái như thế nào trước và sau khi ông ở tù?

- Lúc tôi vào tù, các cháu vẫn còn là những đứa trẻ suy nghĩ chưa thấu đáo. Nhưng khi tôi được trả tự do, các cháu đã trở thành những người phụ nữ trưởng thành. Cả Maria và Joana đều luôn có niềm tin rằng tôi là người vô tội. Với một người cha, điều đó thực sự rất tuyệt vời.

- Hẳn là ông đã đoạn tuyệt với nhiều điều trong quá khứ?

- Đúng vậy. Bây giờ, tôi biết cách sống buông bỏ, để cho tâm mình trở nên thanh thản hơn. Tôi tuyệt giao với tất cả những người không liên quan gì đến cuộc sống của tôi, cũng quay lưng với tất cả những chuyện không làm tôi cảm thấy hứng thú.

- Ông thấy mình được xã hội tiếp nhận như thế nào sau khi được trả tự do?

- Tôi cảm nhận được sự yêu thương, cảm thông từ mọi người. Mỗi khi ra đường, tôi luôn được nghe những lời chào hỏi từ mọi người. Họ không hề có bất kỳ sự kỳ thị nào đối với một kẻ ra tù vào tội như tôi. Nhìn chung, tôi cảm thấy cuộc sống bây giờ rất thoải mái, như là chưa hề có chuyện tôi phải vào tù.

- Câu hỏi cuối cùng nhé. Cuốn sách có tựa đề “Một cái ôm thật chặt” của ông đã bị lùi ngày phát hành thì phải?

- Nhà xuất bản nói với tôi rằng, có thể phải đến ngày 28/5 tới, sách mới được phát hành. Đó là ngày mà họ cho rằng nhiều khả năng cuộc sống ở Tây Ban Nha sẽ trở lại bình thường sau cuộc khủng hoảng vì đại dịch Covid-19.

- Cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ sớm được đọc cuộc sách đó và hiểu thêm được nhiều điều về ông.

 

72 đoàn kiểm tra Rosell sau khi ông trở thành chủ tịch Barca
Rosell khẳng định có một âm ưu tấn công ông sau khi ông đắc cử chức chủ tịch Barca: “Trước khi trở thành chủ tịch của Barca, tôi chưa từng bị một cuộc kiểm tra tài chính nào khi điều hành các công ty của mình. Nhưng sau khi lên nắm quyền ở Nou Camp, đã có tổng cộng 72 đoàn kiểm tra từ các cơ quan thuế đến làm việc với tôi. Tôi không cho rằng, đó là sự ngẫu nhiên. Đó là một cuộc tổng tấn công có chủ đích nhắm vào tôi”. 

XEM THÊM

'Bom xịt' của Barca âm thầm hỏi thăm Martial về M.U

Người cũ mong Barca tái hợp tam tấu MSN

'Tình thế của Barca đang rất bấp bênh'

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • 5 cựu danh thủ La Liga lận đận khi thi đấu nhưng nổi danh trong vai trò HLV 5 cựu danh thủ La Liga lận đận khi thi đấu nhưng nổi danh trong vai trò HLV

    Có rất nhiều cựu danh thủ của La Liga sử dụng kinh nghiệm và kỹ năng khi thi đấu trong thời gian ở Tây Ban Nha cho sự nghiệp huấn luyện và những người như vậy phân bổ trên toàn thế giới. 

  • 'Các cầu thủ Real không muốn ăn mừng khi Del Bosque bị sa thải' 'Các cầu thủ Real không muốn ăn mừng khi Del Bosque bị sa thải'

    Trong cuộc trò chuyện với chuyên gia bóng đá Mister Chip, cựu trung vệ Ivan Helguera của Real Madrid đã hé lộ những câu chuyện thâm cung bí sử về giai đoạn Galacticos 1.0. Trong đó, anh cho biết, nhiều cầu thủ không muốn đến lễ ăn mừng vô địch khi biết HLV Del Bosque sẽ bị sa thải.

  • Sẽ không có cuộc cách mạng nào ở Nou Camp! Sẽ không có cuộc cách mạng nào ở Nou Camp!

    Barcelona sẽ án binh bất động vào Hè 2020 và có thể cả ở mùa sau nữa. Đại gia này không thể tiến hành một sự thay đổi lớn nào, chứ đừng nói đến cả cuộc cách mạng, bởi tình hình tài chính kiệt quệ và cuộc khủng hoảng thượng tầng đang diễn ra tại Nou Camp!

  • Bale sẽ ở lại Real thêm 1 năm vì đại dịch Bale sẽ ở lại Real thêm 1 năm vì đại dịch

    Trước ảnh hưởng to lớn của đại dịch Covid-19 tới bóng đá thế giới, Gareth Bale đang cân nhắc ở lại Real Madrid thêm 1 năm dù cuộc sống ở Bernabeu với anh cũng chẳng lấy gì vui vẻ.

  • Đội hình Barca "ăn 6" mùa 2008/09 giờ ra sao? Đội hình Barca 'ăn 6' mùa 2008/09 giờ ra sao?

    Ở mùa 2008/09, Barcelona đã thâu tóm toàn bộ các danh hiệu lớn nhỏ để khép lại một năm đại thành công. Sau hơn 1 thập kỷ, số phận của các người hùng năm xưa của gã khổng lồ xứ Catalan cũng đã khác rất nhiều.

  • Setien: 'Nếu không có niềm tin vào Barca, Messi có thể ra đi' Setien: 'Nếu không có niềm tin vào Barca, Messi có thể ra đi'

    HLV Quique Setien của Barca vừa góp mặt trong chương trình “El Transistor” của đài Onda Cero. Ông đã có nhiều chia sẻ về nội tình Barca, trong đó khẳng định nếu Lionel Messi cảm thấy không còn niềm tin vào đội bóng xứ Catalunya, tiền đạo người Argentina có thể ra đi.

  • Những ứng cử viên thay thế Bartomeu tại Barca Những ứng cử viên thay thế Bartomeu tại Barca

    Chỉ còn 1 năm nữa, cuộc bầu cử chức Chủ tịch Barcelona thay thế Josep Maria Bartomeu sẽ diễn ra. Hãy cùng điểm lại danh tính những ứng cử viên có thể ngồi vào chiếc ghế cao nhất của sân Nou Camp.

  • Sandro Rosell: 'Tôi phải vào tù chỉ vì là chủ tịch Barca' Sandro Rosell: 'Tôi phải vào tù chỉ vì là chủ tịch Barca'

    6 năm đã trôi qua kể từ lần gần nhất Sandro Rosell trả lời phỏng vấn, khi ông rời ghế chủ tịch Barca năm 2014. Giờ, 1 năm sau khi được tòa án tuyên vô tội sau 2 năm tạm giam để điều tra về vụ chuyển nhượng Neymar, ông đã lần đầu lên tiếng trên tờ Mundo Deportivo.

  • Messi và đồng đội ở Barca mất 28 triệu euro tiền lương Messi và đồng đội ở Barca mất 28 triệu euro tiền lương

    Thêm một tin không vui và ảnh hưởng đến thu nhập của các thành viên đội 1 Barcelona bởi ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Mới đây, chính phủ Tây Ban Nha quyết định gia hạn cách ly xã hội thêm 15 ngày (đến 9/5), đồng nghĩa Messi và đồng đội sẽ mất tổng cộng 28 triệu euro tiền lương.

  • Zidane tái thiết Real trong nỗi ám ảnh Pogba Zidane tái thiết Real trong nỗi ám ảnh Pogba

    Paul Pogba, Kylian Mbappe, Erling Haaland đang là những mục tiêu mà HLV Zinedine Zidane thèm muốn để tái thiết Galaticos. Nhưng đấy cũng là những nỗi ám ảnh của ông vì chưa dễ muốn mà có ngay được.  

  • Đâu rồi, 'những đứa trẻ' của Pep ở Barca B? Đâu rồi, 'những đứa trẻ' của Pep ở Barca B?

    Pep Guardiola nổi tiếng mát tay với các cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, những học trò đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân của ông ở Barca B không hẳn có nhiều người thành công. Trong số họ, chỉ có duy nhất tiền vệ Busquets hiện vẫn gắn bó với đội 1 của Barca.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x