Sếp La Liga muốn đưa Mourinho và Guardiola trở lại, bỏ mặc Ronaldo

Đỗ Trung Đỗ Trung
11:02 ngày 13-10-2018
Nếu HLV Jose Mourinho cần một lối thoát khỏi Man United trong vài tháng tới, La Liga sẽ luôn chào đón ông với vòng tay rộng mở, còn Cristiano Ronaldo thì không.
Sếp La Liga muốn đưa Mourinho và Guardiola trở lại, bỏ mặc Ronaldo
Đó là phát biểu của chủ tịch La Liga, Javier Tebas. Khi được hỏi liệu có nhớ sự hiện diện của Ronaldo ở giải đấu cao nhất xứ đấu bò hay không, ông nói: "Tôi muốn có tất cả các cầu thủ và HLV xuất sắc nhất. Ví dụ tôi muốn có Mourinho và Guardiola. Chúng tôi làm việc để làm thương hiệu của La Liga trội hơn bất kỳ cầu thủ hay đội bóng nào. 4 năm trước nếu Ronaldo ra đi, đó sẽ là mối lo với tôi. Tính theo thang điểm 10, tôi sẽ chọn điểm 9. Nhưng giờ thì chỉ ở mức độ điểm 4 hoặc thậm chí điểm 3 thôi".

Ngoài ra, Tebas cũng chia sẻ thêm về tầm quan trọng những cầu thủ hàng đầu thi đấu ở La Liga như Ronaldo. Ông tâm sự: "Ngoại hạng Anh không có cầu thủ nào giành Quả bóng vàng kể từ sau Michael Owen. Họ cũng không có nhiều cầu thủ lọt vào đội hình tiêu biểu năm của FIFA. Tuy nhiên, Ngoại hạng Anh luôn là giải đấu tạo ra thu nhập lớn nhất thế giới. Điều này cho thấy nếu bạn có một thương hiệu như Premier League, bạn chẳng cần phải có những cầu thủ giỏi nhất để trở thành giải đấu hay nhất thế giới. Có lẽ, La Liga cần học theo chiến lược của họ".

Tebas không còn cần những cầu thủ ngôi sao như Ronaldo
Tebas không còn cần những cầu thủ ngôi sao như Ronaldo

Rõ ràng, tham vọng của Tebas rất rõ ràng. Vị chủ tịch 56 tuổi muốn đưa La Liga vượt mặt Ngoại hạng Anh trở thành giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Mục tiêu của La Liga là xây dựng thương hiệu thay vì trông chờ vào việc lôi kéo những ngôi sao hàng đầu như Ronaldo. Trong quá khứ, các CLB Tây Ban Nha đã bị cáo buộc hỗ trợ nhà nước bất hợp pháp. Real Madrid đã được yêu cầu phải hoàn trả 18 triệu euro trong năm 2016 khi Ủy ban châu Âu phán quyết rằng Hội đồng Madrid đã mua đất từ CLB với mức giá đội lên sai lệch. 

Dù vậy, Tabas khẳng định Real không phải là PSG hay Man City, những đội bóng được ông mô tả là các "CLB quốc gia". Tebas nói thêm: "PSG không thể bị trừng phạt bởi Qatar là quốc gia không nằm trong Liên minh châu Âu. Với trường hợp của PSG, họ không chỉ nhận sự giúp đỡ từ một quốc gia, mà còn sở hữu những thỏa thuận tài trợ ảo. Họ gian lận. Điều này chẳng có gì mới. Ủy ban kháng cáo của UEFA đã mở lại cuộc điều tra về PSG. Cơ quan này đã nhận ra giá trị tài trợ của PSG bị thổi phồng".
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Malcom không hài lòng với tình thế tại Barca Malcom không hài lòng với tình thế tại Barca

    Chỉ vài tháng sau khi chuyển tới sân Nou Camp, Malcom đã cảm thấy thất vọng vì không được HLV Ernesto Valverde sử dụng.

  • Real có thể mất  Vinicius trong 1 tháng Real có thể mất Vinicius trong 1 tháng

    Real Madrid đang đứng trước nguy cơ có thể mất ngôi sao trẻ Vinicius Junior trong 1 tháng, nếu tiền đạo này bị LĐBĐ Brazil (CBF) triệu tập dự VCK U20 Nam Mỹ vào đầu năm sau.

  • Barca hoảng loạn vì Umtiti nghỉ hết năm Barca hoảng loạn vì Umtiti nghỉ hết năm

    3 trận gần đây vắng Umtiti vì chấn thương, Barca thủng lưới ở cả 3 trận và chưa biết mùi chiến thắng. Tầm ảnh hưởng của trung vệ người Pháp ở hàng thủ đội bóng xứ Catalunya là rất lớn. Vì thế, Nou Camp đang hoảng loạn trước khả năng Umtiti phải xa sân cỏ đến tận tháng 1/2019 để phẫu thuật chấn thương.

  • Carlos Queiroz: 'Galacticos 1.0 sụp đổ vì 3M' Carlos Queiroz: 'Galacticos 1.0 sụp đổ vì 3M'

    Theo chia sẻ của cựu HLV Real Madrid - Carlos Queiroz, một trong những sai lầm dẫn đến sự sụp đổ của Galacticos 1.0 tại Real Madrid là vì 3M.

  • Real có Ronaldo không giữ, mất đừng tìm Real có Ronaldo không giữ, mất đừng tìm

    Trong thế giới bóng đá phù du, chỉ khi không còn bên nhau nữa, thì Real Madrid mới biết rằng mất Cristiano Ronalo là sai lầm lớn thế nào. Nhưng đừng đi tìm nữa, bởi chỉ một phút buông tay là nghìn năm mây trắng bay…

  • La Liga và 280 triệu euro vứt xó La Liga và 280 triệu euro vứt xó

    Là một trong giải đấu đầu tư nhiều tiền ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay, song La Liga cũng đang là giải đấu phí phạm các tân binh nhất. Thống kê vừa cho thấy tổng số tiền mà 20 CLB tại La Liga đã chi ở Hè 2018 là 897 triệu euro, nhưng có đến 280 triệu euro dùng để mua các cầu thủ chỉ để đánh bóng băng ghế dự bị.

  • Lopetegui không còn nhiều thời gian tại Real Lopetegui không còn nhiều thời gian tại Real

    Tương lai của HLV Lopetegui ở Real Madrid đang rất bấp bênh. Quá khứ không ủng hộ ông, khi các chiến lược gia người Tây Ban Nha gần đây đều nhận những kết cục không tốt ở Bernabeu.

  • Gareth Bale, cơn đau đầu của các đời HLV Real Gareth Bale, cơn đau đầu của các đời HLV Real

    Gareth Bale là một trong những ngôi sao sáng nhất của Real Madrid từ khi anh đến. Nhưng vấn đề là chàng trai Xứ Wales luôn khiến các HLV phải đau đầu.

  • Hàng thủ Barca sa sút từ đầu mùa giải: Bức tường lọt gió Hàng thủ Barca sa sút từ đầu mùa giải: Bức tường lọt gió

    Barca đang lâm vào một cuộc khủng hoảng mini sau chuỗi 4 trận liền không thắng ở La Liga (thua 1, hòa 3). Và “thành tích” ấy có sự đóng góp không nhỏ của hàng phòng ngự, bất chấp những bổ sung liên tục cho tuyến này ở 3 mùa Hè gần nhất.

  • Vua phá lưới La Liga, cuộc đua kỳ lạ Vua phá lưới La Liga, cuộc đua kỳ lạ

    Không phải Lionel Messi, Luis Suarez hay Antoine Griezmann, cái tên đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới ở La Liga là… Cristian Stuani.

  • Huesca 'trảm' HLV Leo Franco Huesca 'trảm' HLV Leo Franco

    Không thể chấp nhận kết quả bết bát của đội nhà sau 8 vòng đấu, lãnh đạo Huesca đã quyết định sa thải HLV Leo Franco. Thực ra đây là quyết định đã được dự đoán từ trước vì từ đầu, Franco đã bị đánh giá không đủ khả năng để dẫn dắt Huesca.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x