Ramos là huyền thoại sống của Kền kền trắng nhưng đang chuẩn bị rời CLB khi không được gia hạn hợp đồng. Dường như quá bức xúc với BLĐ đội bóng, anh đã có hành động phá hoại gây sốc.
Theo Jose Ramon de la Morena, giám đốc và người dẫn chương trình El Transistor, Ramos đã gọi cho từng đồng đội tại Real và khuyên họ không chấp nhận đề nghị giảm lương từ CLB. Lý do mà anh đưa ra là số tiền tiết kiệm được sẽ dồn hết vào việc chiêu mộ Kylian Mbappe.
De la Morena quả quyết trên El Transistor: "Real Madrid đã quyết định từ lâu sẽ không tiếp tục với Sergio Ramos. Một số cầu thủ đã nói với CLB rằng, Ramos kêu gọi họ không chấp nhận cắt giảm lương, vì khoản tiền sẽ được dùng để ký Mbappe".
Nếu thông tin trên là chính xác thì chắc chắn Chủ tịch Florentino Perez sẽ không tha cho trung vệ này dù anh đang là đội trưởng và biểu tượng của đội bóng.
Trước đó, công cuộc đàm phán giữa Ramos với Real rơi vào bế tắc khi anh muốn gia hạn 2 năm và không giảm lương, nhưng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chỉ chấp nhận ký mới 12 tháng và buộc phải giảm lương.
Dù đã 35 tuổi nhưng Ramos vẫn là một trong những trung vệ đẳng cấp bậc nhất thế giới và có khá nhiều đội bóng lớn muốn có sự phục vụ của anh. Trong số này có cả PSG, đội bóng đang muốn giữ chân Mbappe khỏi sự chèo kéo của Real.
Ngoài ra, cả 2 đội bóng thành Manchester là Man United và Man City cũng muốn có sự phục vụ của Ramos. Có thông tin, Man City sẵn sàng trao cho cầu thủ người Tây Ban Nha hợp đồng 2 năm cùng lương, thưởng xứng đáng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn