Sevilla - Betis: Derby vĩ đại

Từ 06:53 ngày 11-06-2020
Bạn đang không đọc nhầm tiêu đề nếu như tôi đang viết về trận đấu Sevilla - Betis. Phải, “El Gran Derbi” - tạm dịch là “trận Derby vĩ đại” chính là cụm từ dùng để xưng tụng về cặp đấu này. “El Clasico” đã che mờ đi “El Gran Derbi”, che mờ đi tầm vóc và sự vĩ đại kéo dài 100 năm của cặp đấu này.

Nhưng trong lòng của đất nước Tây Ban Nha thì bên cạnh mâu thuẫn chính trị tạo nên “El Clasico”, vẫn còn có mâu thuẫn giàu nghèo đã tạo nên cặp đấu Sevilla với Real Betis.

Năm 1890, Sevilla được thành lập. Nhưng trong giai đoạn mà sự phân biệt giàu nghèo còn rõ rệt, những người đứng đầu đội bóng Sevilla đã từ chối sử dụng cầu thủ các cầu thủ đến từ Barrios - tầng lớp lao động nghèo của xứ Andalucia. Bất mãn vì bị phân biệt, 17 năm sau, vào năm 1907 những người cấp tiến của thủ phủ xứ Andalucia đã lập nên một đội bóng có tên là Sevilla Balompie -  tiền thân của Real Betis ngày nay.

Trận “derby vĩ đại” được sinh ra trong thù địch của giàu nghèo, quý tộc và lao động. Nhưng, mọi chuyện hay ho chưa dừng ở đó. Cùng thời điểm ấy, Tây Ban Nha được cầm quyền bởi vua Alfonso XIII. Ông rất đam mê với bóng đá, và sử dụng các CLB bóng đá để làm chính trị. Tại những thủ phủ, địa phương quan trọng, ông thường trao danh hiệu hoàng gia cho một đội bóng mà mình yêu thích nhất.

Để tạo thế cân bằng với những quý tộc cũ của xứ Andalucia, vua Alfonso XIII đã trao vương miện hoàng gia cho đội bóng nhà nghèo Sevilla Balompie (lúc này đã sáp nhập cùng CLB Betis của dân trí thức, tiểu tư sản trong vùng). 

Vậy là Real Betis Balompie được thành lập (với “Real” tương đồng với “Royal” có nghĩa là Hoàng gia). Một logo mới hình thành, với bên trên là vương miện hoàng gia như một sự bảo trợ của nhà vua. Và nếu bạn tinh ý nhìn kỹ, sẽ thấy ở giữa khung hình tam giác có chữ B cách điệu là hình ảnh một chiếc cổng, giống với chiếc cổng cung điện. Hoàn hảo cho một trận “Derby vĩ đại”. Cũng chả kém cạnh lắm so với Real Madrid - Barcelona, với những đại diện của hai phía quý tộc và trí thức, giàu và nghèo. Khi trái bóng của “El Clasico” hay “El Gran Derbi” lăn trên sân cỏ, bóng đá đã vượt xa ý nghĩa của một môn thể thao. 

Và thật hoàn hảo cho ngày La Liga trở lại bằng “El Gran Derbi”, để nhắc nhở nhau rằng bóng đá đã trở lại, Tây Ban Nha đang trở lại, nơi đó có những trận đấu vẫn trường tồn với những hận thù xuyên thế kỷ, thì há gì một đại dịch 3 tháng ngăn ngừa được khói lửa derby? Nơi đó có một trận “derby vĩ đại” đã vô tình bị che mờ bởi “Siêu kinh điển”. Nhưng hôm nay bừng sáng thu hút những ánh nhìn và cả cái giật mình ngơ ngác: “Hóa ra có một trận đấu như thế!”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x