Siêu Deportivo một thời sắp rơi xuống Hạng 4 Tây Ban Nha

Hà Trang
17:39 ngày 31-03-2021
Với những fan bóng đá lâu năm, cái tên Deportivo đầu thiên niên kỷ là một miền ký ức tuyệt đẹp. Nhưng theo thời gian, niềm tự hào một thời của bóng đá xứ Bò tót đã suy thoái nặng nề.
Siêu Deportivo một thời sắp rơi xuống Hạng 4 Tây Ban Nha

Ngược về quá khứ, Deportivo đã viết nên một trong những câu chuyện khó tin nhất nhất thế giới bóng đá khi vô địch Tây Ban Nha lần đầu tiên trong lịch sử ở mùa 1999/00. 

Đó mới chỉ là bước khởi đầu. Trong giai đoạn 2000-2004, Deportivo liên tục nằm trong Top 3 ở La Liga. Biệt danh "Super Depor" từ đó ra đời như một sự kính phục dành cho lứa cầu thủ xuất chúng bao gồm Diego Tristan, Albert Luque, Roy Makaay, Djalminha, Jorge Andrade, Juan Carlos Valeron... dưới bàn tay nhào nặn của HLV Javier Irureta.

Deportivo khi đó là đại diện thường xuyên của La Liga tham dự cúp châu Âu, với đỉnh cao là vào tới bán kết Champions League mùa 2003/04. Màn lội ngược dòng kịch tính bậc nhất lịch sử giải đấu danh giá nhất lục địa già cũng từ đây mà ra.

Dù bị dẫn trước với cách biệt lên tới 3 bàn thắng sau trận lượt đi nhưng Deportivo vẫn thi đấu bùng nổ và quật ngã siêu cường Milan với tổng tỷ số 5-4. Những người hùng của Super Depor trong trận lượt về vòng tứ kết là Walter Pandiani, Valeron, Luque và Gonzalez Fran.

Deportivo đánh bại Milan hùng mạnh

Deportivo lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất cùng với Monaco, Chelsea và Porto. Dẫu vậy, hành trình của họ dừng lại ở bán kết sau khi không thể chiến thắng được sự thực dụng của Porto dưới  tay Jose Mourinho - đội sau đó đã lên ngôi vô địch.

Nhưng những khủng hoảng về mặt tài chính và các lùm xùm bên ngoài sân cỏ kéo Deportivo chệch ra khỏi đường ray phát triển. Họ tuột dốc không phanh và thấm thoát sau 17 năm, đã ở một nơi rất xa ngoài trí tưởng tượng của người hâm mộ.

Trước khi rơi xuống giải hạng 2 vào năm 2011, Deportivo đá phải gánh khoản nợ xấp xỉ 100 triệu euro. Hành trang để họ chia tay La Liga sau 2 thập niên gắn bó chỉ là những hồi ức bởi phía trước dường như là con đường một chiều không chỗ quay đầu.

Mùa trước, Deportivo rơi xuống giải hạng 3 Tây Ban Nha (Segunda Division B) lần đầu tiên kể từ năm 1981. Đến mùa này, họ thậm chí còn trải qua chuỗi 628 phút không ghi bàn.

Thực tại nghiệt ngã với Deportivo

May cho Deportivo là họ kịp trở lại và giành chiến thắng cả 3 trận cuối mùa để leo lên vị trí thứ 4 trong 10 đội. Deportivo cách cơ hội tham dự trận play-off thăng hạng chỉ 1 điểm.

Nhưng chuyện đâu chỉ dừng lại ở đó, Deportivo bị xếp vào nhóm 4 đội đá theo thể thức vòng tròn. Nếu nằm trong 2 đội dẫn đầu, Deportivo sẽ được tham dự RFEF Primera - tương đương giải hạng 3 Tây Ban Nha bắt đầu từ mùa 2021/22. Nhưng nếu không thành công, Deportivo sẽ phải xuống giải hạng 4 mang tên RFEF Segunda.

"Bóng đá không có chỗ cho ký ức", Bergantinos - cầu thủ gia nhập Deportivo từ năm 2004 và chứng kiến toàn bộ thăng trầm. "Thật khó để nuốt trôi hiện tại nhưng sau chừng ấy năm, việc được tham dự Primera RFEF là điều quan trọng nhất với đội bóng vào lúc này".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x