Trọng tài không bênh Barca

Hồ Đắc
08:29 ngày 05-03-2021
Trong chiến thắng kịch tính của Barca trước Sevilla rạng sáng qua, trọng tài Jose Sanchez không đáng phải nhận những lời mỉa mai, trách móc. Ông thậm chí còn làm rất tốt nhiệm vụ của mình.
Trọng tài không bênh Barca

Sevilla đã thảm bại 0-3 ở Camp Nou trước thầy trò HLV Ronald Koeman, qua đó lỡ cơ hội vào chung kết Cúp Nhà Vua. Sau trận bán kết lượt về, HLV Julen Lopetegui của đội khách đã có ý chỉ trích trọng tài Jose Sanchez. Nhà cầm quân 54 tuổi này đã phát biểu rằng, ông xin miễn bình luận về công tác trọng tài vì sợ nói ra sẽ bị LĐBĐ Tây Ban Nha trừng phạt.

Nhưng trọng tài Jose Sanchez liệu có bênh vực Barca như ám chỉ của ông Lopetegui? Câu trả lời là: Không! 

Đầu tiên, trong tình huống hậu vệ Oscar Mingueza phạm lỗi với tiền đạo Lucas Ocampos của Sevilla ở phút 73, trọng tài đã rất quyết đoán chỉ tay vào chấm phạt đền. Ông đã đúng khi cho Sevilla được hưởng 1 quả penalty, nhưng Ocampos đã thực hiện không thành công. Còn những lời phàn nàn rằng, lẽ ra Mingueza phải bị 1 thẻ vàng trong tình huống đó (trước đó đã nhận 1 thẻ vàng) là quá khắt khe. 

Trong một trận đấu với thế trận căng thẳng đến nghẹt thở như vậy, hiếm có trọng tài nào rút thẻ vàng, khi mà Mingueza trước đó đã bị nhận 1 thẻ. Một quả phạt penalty cho Sevilla đã là quá đủ cho lỗi lầm của hậu vệ trẻ bên phía đội chủ nhà!

Thậm chí, trong tình huống ở phút 87, HLV Lopetegui còn phải cảm ơn trọng tài Jose Sanchez. Bởi sau cú dứt điểm của tiền đạo Lionel Messi, bóng đã chạm tay Ocampos trong vòng cấm địa của Sevilla. Nhưng đội khách không hề bị thổi phạt đền, bất chấp phản ứng dữ dội từ phía các cầu thủ Barca. Trọng tài Jose Sanchez đã đúng khi cho rằng, bóng đã chạm ngực của Ocampos trước khi chạm vào tay trái vốn đã khép sát người.

Tương tự như tình huống bỏ qua cho Ocampos, ở phút 100, ông Jose Sanchez cũng không bắt Barca phải chịu 1 quả penalty. Bởi ở tình huống hỗn loạn trong vòng cấm địa của Barca, sau những cú dứt điểm liên tiếp của En-Nesyri và Ocampos, bóng đã chạm vào ngực của trung vệ Clement Lenglet trước khi nảy vào tay phải của tuyển thủ Pháp. Trong pha bóng này, hậu vệ của Barca rõ ràng không cố ý dùng tay chơi bóng.

Những ám chỉ của HLV Lopetegui về công tác trọng tài là thiếu công bằng với ông Jose Sanchez. Trong pha bóng ở phút 103, trọng tài thậm chí còn có phần ưu ái cho Sevilla. Nếu không, với hành vi dùng cùi chỏ đánh vào mặt tiền đạo Martin Braithwaite trong vòng cấm địa của đội nhà, trung vệ Diego Carlos đáng phải nhận 1 thẻ phạt và Barca lẽ ra phải được hưởng 1 quả penalty. 

Tóm lại, đây là trận đấu mà ông Jose Sanchez đã bắt tốt. Kẻ thất bại thường có xu hướng tìm ra đối tượng để đổ lỗi và đó là lý do giải thích cho những lời ám chỉ về công tác trọng tài của HLV Lopetegui bên phía Sevilla.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x