Valencia: "Bầy dơi" đích thực đã trở lại

Bình Khang
14:22 ngày 06-10-2014
Trận thắng 3-1 của Valencia mới đây trước Atletico cho thấy Los Che có thể trở thành một ứng viên trong cuộc đua tới chức vô địch tại Liga ở mùa bóng hiện nay.
Valencia: "Bầy dơi" đích thực đã trở lại
Sau một thập kỷ chẳng có mấy niềm vui cả ở Liga và  đấu trường châu Âu, Valencia đã trở lại, với một hàng thủ chắc chắc chắn và một hàng công bùng nổ, đưa họ tạm thời chiếm vị trí thứ hai, sau FC Barcelona, tại giải bóng đá Tây Ban Nha. Chưa thể biết liệu đội bóng của HLV Nuno có thể duy trì được phong độ như hiện nay tới hết mùa bóng hay không những những gì mà các CĐV trên sân Mestalla nhìn thấy đủ đem lại cho họ hy vọng về sự góp mặt của Valencia trong tốp đầu tại cuộc đua ở Liga ở mùa bóng 2014-15.
 
Bắt đầu từ mùa bóng năm ngoái, với sự bùng nổ và chức vô địch của Atletico tại Liga, giải đấu thu hút nhiều ngôi sao bóng đá đắt giá nhất nhất hành tinh đã không còn là một cuộc đua song mã giữa Đội bóng Hoàng gia và “Gã khổng lồ xứ Catalunya” như nhiều năm trước đây. Ở mùa bóng này, cuộc đua được dự đoán sẽ càng quyết liệt hơn bởi sự xuất hiện của Valencia và Sevilla, bên cạnh Barca, Madrid và Atletico. 

Đoàn quân của HLV Nuno vừa tạo ra cơn địa chấn trước nhà ĐKVĐ La Liga, Atletico Madrid 

Những nguyên nhân nào khiến các CĐV của sân Mestalla đặt niềm tin và hy vọng của mình vào khả năng làm ứng viên của Valencia trong mùa bóng này ở Liga ?

Diego Alves vững chắc dưới khung thành. Với bất cứ đội bóng nào, thủ môn luôn là một nhân tố cực kỳ quan trọng. Ở mùa bóng này Diego Alves đang chơi cực hay và chiếm được vị trí chính thức chắc chắn, không còn phải xoay tua và cạnh tranh với Guaita như ở mùa bóng trước. Sau khi Guaita sang Getafe, Valencia đã mua Yoel vừa có một mùa bóng thành công với Celta và tân binh này trở thành một thủ môn dự bị bảo đảm cho đội bóng của HLV Nuno. 

Hàng thủ được củng cố
Trong các mùa bóng gần đây, hàng thủ của Valencia rất dễ vỡ do mắc nhiều sai lầm trong các vụ mua sắm ở hàng phòng ngự. Cả Ramiz và Victor Ruiz đều chơi dưới sức, giống như những gì xảy ra với Ricardo Costa. Nhưng ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Valencia đã mua sắm tốt khi đem về sân Mestalla một Otamendi nhanh nhẹn và dũng mãnh để cùng Mustafi và Vezo tạo nên sự vững chắc ở  vị trí trung vệ. 

Trong khi đó, cầu thủ trẻ Gaya đang là một trong những hiện tượng ở Liga, có thể làm quên đi Jordi Alba và Bernat. Cầu thủ duy nhất ở hàng thủ chưa thực sự làm cho ban lãnh đạo và các CĐV của Valencia yên tâm là Barragan. Tuy nhiên, việc Los Che chỉ bị thủng lưới bốn lần trong bảy trận từ đầu mùa bóng tới nay cho thấy bộ máy phòng ngự của họ đang chơi khá chắc chắn. 

Thủ môn Diego Alves đang chơi rất chắc chắn
 
Tuyến giữa tỏa sáng
Cả bộ ba Andre Gomez, Parejo và Javi Fuego đều chơi tốt ở khu trung tuyến. Đặc biệt Parejo đang trở thành một tiền vệ tuyệt vời khi kịp thời ngăn chặn các cuộc tấn công của đối thủ, biết cầm nhịp trận đấu, chuyền bóng chính xác và dứt điểm tinh tế. Từ mùa bóng trước, trong trận gặp Real Madrid trên sân Bernabeu, cầu thủ này đã tỏa sáng và tiếp tục duy trì được phong độ đỉnh cao của mình từ đó đến nay, càng ngày càng tỏ ra chín chắn hơn. Trong khi Fuego chơi dũng mãnh và quyết liệt thì Andre Gomes càng ngày càng thể hiện tốt hơn các phẩm chất tuyệt vời của mình. 

Thuốc nổ trên hàng công
Có thể phát biểu mới đây của HLV Nuno là phóng đại khi đánh giá Valencia có hàng công mạnh nhất Liga, nhưng không thể phủ nhận Los Che đang có sức công phá lớn từ các chân sút của mình. Cầu thủ trẻ Alcacer đang chứng tỏ anh có thể là một tiền đạo cắm đích thực, với ba bàn thắng và bốn đường chuyền thành bàn chỉ trong bảy trận đấu. 

Bên cạnh anh là Piatti, luôn quyết đoán và nhanh nhẹ, cộng Rodrigo nhiều triển vọng. Một khi Negredo bình phục khỏi chấn thương thì hàng công của Valencia sẽ còn mạnh hơn nữa. 

Nuno, một HLV chắc tay
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã tạo ra được một lối chơi chắc chắn và hiệu quả, dựa trên sự đòi hỏi khắt khe đối với các học trò cả trong tập luyện và thi đấu. Ông luôn đòi hỏi các cầu thủ phải chạy liên tục và chơi quyết liệt trong suốt trận đấu và điều này đang đem lại những kết quả tích cực. Mọi việc trong phóng thay đồ ở mùa bóng này đều ổn thỏa.

VIDEO: Valencia đánh bại "nhà vua" Atletico Madrid

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Quả bóng Vàng thứ ba cho Ronaldo: Không phải chuyện phiếm! Quả bóng Vàng thứ ba cho Ronaldo: Không phải chuyện phiếm!

    Phong độ thi đấu của Cristiano Ronaldo từ đầu mùa bóng tới nay là cực kỳ ấn tượng. Với nhịp độ thi đấu như thế này thì tuyên bố “năm nay Quả bóng Vàng sẽ thuộc về Ronaldo một cách không thể tranh cãi” mà HLV Carlo Ancelotti vừa đưa ra cũng không có gì là quá đáng.

  • Ancelotti đòi trao Quả bóng vàng 2014 cho Ronaldo Ancelotti đòi trao Quả bóng vàng 2014 cho Ronaldo

    Chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của Cristiano Ronaldo ở trận đấu đêm qua, HLV Carlo Ancelotti cho rằng CR7 sẽ bảo vệ thành công danh hiệu QBV của mình.

  • Ronaldo cân bằng kỳ tích của Di Stefano và Telmo Zarra Ronaldo cân bằng kỳ tích của Di Stefano và Telmo Zarra

    Tiền đạo Cristiano Ronaldo vừa đóng góp 3 bàn vào thắng lợi hoành tráng 5-0 của Real Madrid trước Athletic Bilbao. Cú hat-trick mới nhất giúp anh cân bằng thành tích của 2 tiền bối Alfredo Di Stefano và Telmo Zarra, đồng thời tràn đầy cơ hội bảo vệ thành công danh hiệu QBV FIFA.

  • Pique giúp hàng thủ Barca chắc chắn hơn Pique giúp hàng thủ Barca chắc chắn hơn

    Chiến thắng 2-0 trước Vellecano không chỉ giúp Barca tiếp tục giữ vững vị trí đầu bảng, mà còn in đậm dấu ấn chiến thuật, đặc biệt là cách HLV Luis Enrique bố trí cầu thủ đá trung vệ.

  • Barcelona: Sống nhờ hơi thở Lio-Ney Barcelona: Sống nhờ hơi thở Lio-Ney

    Barca đánh bại Vallecano, chuyện chẳng có gì lạ nếu biết đội bóng Catalan đã toàn thắng 6 lần gặp đối thủ này trước đó, ghi 29 bàn và chỉ thủng lưới 1 bàn. Nhưng điều đáng nói là cái cách mà họ giành 3 điểm, cùng tầm ảnh hưởng to lớn của Messi và Neymar.

  • Atletico thua trận đầu tiên tại La Liga 2014/15: Hệ quả tất yếu! Atletico thua trận đầu tiên tại La Liga 2014/15: Hệ quả tất yếu!

    Ba bàn thua chỉ trong 13 phút đầu trận đã khiến Atletico chịu thất bại đầu tiên trong hành trình bảo vệ ngai vàng La Liga mùa này tại Valencia vào đêm thứ Bảy vừa qua…

  • Claudio Bravo đi vào lịch sử La Liga Claudio Bravo đi vào lịch sử La Liga

    Chỉ cần giữ sạch lưới trong 20 phút đầu trận gặp Rayo Vallecano đêm qua, Claudio Bravo sẽ đi vào lịch sử. Nhưng anh thậm chí còn làm tốt hơn thế...

  • Đánh giá Atletico và Valencia sau cơn địa chấn ở Mestalla Đánh giá Atletico và Valencia sau cơn địa chấn ở Mestalla

    Valencia đã đánh bại Atletico Madrid trong một trận đấu mà họ đã chuẩn bị kỹ càng suốt tuần qua. Nhiều cầu thủ áo trắng sọc đỏ, trong đó có những cầu thủ chủ chốt, đã có một trận đấu đáng quên, trước áp lực của đội chủ nhà.

  • Lionel Messi & Raul Baena đã "làm hòa" Lionel Messi & Raul Baena đã "làm hòa"

    Ống kính máy quay đã kịp ghi lại hình ảnh 2 cầu thủ Raul Baena và Lionel Messi bắt tay nhau trước khi trận đấu Rayo Vallecano - Barcelona diễn ra.

  • 5 điểm nhấn trong chiến thắng của Barca trước Rayo 5 điểm nhấn trong chiến thắng của Barca trước Rayo

    Barca đã có chiến thắng thứ sáu tại Liga sau khi đánh bại Rayo Vallecano với tỷ số 2-0 vào đêm qua. Sau đây là 5 điểm mấu chốt để đoàn quân của HLV Luis Enrique hạ gục đối thủ.

  • Valencia 3-1 Atletico Madrid: 7 phút kinh hoàng của Nhà Vua Valencia 3-1 Atletico Madrid: 7 phút kinh hoàng của Nhà Vua

    Valencia tiếp tục chuỗi trận ấn tượng của mình tại La Liga mùa này bằng chiến thắng hoành tráng 3-1 trước ĐKVĐ Atletico Madrid. Cả 3 bàn thắng của "Bầy dơi" được thực hiện trong vòng có 7 phút ngắn ngủi.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x