Vallecano 0-0 Atletico: ĐKVĐ khởi đầu thất vọng
Không nhận được sự chỉ đạo của HLV tài ba Diego Simeone, Atletico Madrid đã không cho thấy được hình ảnh và vị thế của đội bóng mới vô địch La Liga mùa trước. Chỉ phải đá trên sân đối thủ không quá khó chịu Vallecano, Atletico vẫn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương và đành chấp nhận ra về với kết quả hòa 0-0.
Như đã đề cập ở trên, Atletico bước vào trận đấu với Vallecano mà không có sự xuất hiện của HLV Diego Simeone trên băng ghế chỉ đạo. Lý do là bởi chiến lược gia người Argentina mới bị Ủy ban kỷ luật của LĐBĐ Tây Ban Nha cấm chỉ đạo 8 trận vì một loạt vi phạm trong trận lượt về tranh Siêu Cúp TBN với Real Madrid. Vai trò và tầm quan trọng của HLV Simeone với Atletico lớn đến thế nào thì ai cũng rõ. Thế nên, không có gì khó hiểu khi nhà ĐKVĐ La Liga chơi như gà mắc tóc trước đối thủ từng thua họ với tổng tỷ số 2-9 ở mùa giải trước (0-5, 2-4).
VIDEO: Vallecano 0-0 Atletico
Cũng cần phải nói thêm rằng, Atletico không sao xuyên thủng được hàng thủ đội chủ nhà cũng một phần là do họ phải tiêu tốn quá nhiều sức cho trận lượt về Siêu cúp Tây Ban Nha diễn ra cách đây 3 hôm. Trên sân Teresa Rivero, Koke và các đồng đội của anh tỏ ra khá mệt mỏi, họ chỉ có thời lượng kiểm soát bóng đạt 41% và tung ra được vỏn vẹn 5 cú dứt điểm (con số này với Vallecano lần lượt là 59% và 7).
Với thế trận như vậy, Atletico không mấy khi uy hiếp được khung thành do Cristian Alvarez trấn giữ. Dẫu vậy, đội bóng áo sọc đỏ trắng cũng tạo ra được 2 cơ hội khá rõ ràng, nhưng đáng tiếc là những cơ hội hiếm hoi ấy đều trôi qua trước mũi giày tiền đạo tân binh Mario Mandzukic.
Mandzukic (phải) bỏ lỡ 2 cơ hội rất rõ ràng
Phút 25, chân sút mới chọc thủng lưới Real giúp Atletico giành Siêu cúp Tây Ban Nha nhận được đường chuyền rất đẹp từ cánh trái của Cristian Ansaldi, nhưng anh lại dứt điểm chệch khung thành đội chủ nhà trong gang tấc. Chỉ 1 phút sau, Mandzukic lại được nhận một món quà bất ngờ sau sai lầm đáng trách của trung vệ Abdoulaye Ba, tiếc là anh không thắng được Alvarez trong tình huống đối mặt.
Không chuyển hóa được 2 cơ hội rõ ràng nhất nói trên, Atletico chỉ có thể tự trách chính mình khi không thể giành trọn 3 điểm ở lượt trận mở màn mùa giải mới. Căn cứ vào thực tế trên cùng với việc còn khá lâu nữa HLV Simeone mới được phép trở lại, xem ra Atletico sẽ còn gặp nhiều khó khăn ở những vòng đấu tiếp theo.
Đội hình thi đấu
Rayo Vallecano: Alvarez, Quini, Abdoulaye, Ze Castro, Tito, Trashorras, Bueno, Baena, Aquino, Pereira (Manucho, 55’), Kakuta.
Atletico Madrid: Moya, Juanfran, Godin, Miranda, Ansaldi; Koke, Gabi, Mario Suarez, Griezmann (Cebolla, 84’), Raul Jimenez (Saul, 61’), Mandzukic (Hector, 74’).
Nguồn Bongdaplus
- 08:30 Liverpool buông cả 2 tay theo cách thất vọng nhất: Bóng đá quá nghiệt ngã!
- 03:55 Điểm tin 25/4: PSG tiến sát Osimhen, Roy Keane được ủng hộ dẫn dắt MU
- 02:51 U23 Việt Nam sẵn sàng đưa Iraq về lại nỗi đau Thường Châu 2018
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam lên phương án đá 11m, quyết gây bất ngờ trước Iraq
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn