EL CLASICO LƯỢT ĐI 2018/19

Vắng Quan Công, Trương Phi, El Clasico mất chất

Kỳ Lâm
10:29 ngày 27-10-2018
Xưa nay, El Clasico hấp dẫn một phần bởi có sự góp mặt của những siêu sao hàng đầu: Di Stefano, Kubala, Puskas, Johan Cruyff, Ronaldo béo, Ronaldinho, Zidane, Michael Laudrup, Raul Gonzalez, Messi, Ronaldo, Iniesta, Xavi… Họ vừa vĩ đại về tài nghệ chơi bóng, vừa có tiếng tăm và tầm ảnh hưởng đến sự hứng thú của khán giả. Thế nhưng…
Vắng Quan Công, Trương Phi, El Clasico hết hay
Nếu ai đã đọc tiểu thuyết văn sử kinh điển Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, sẽ có thể gặp cảm giác rằng truyện chán hẳn kể từ khi bộ ba Lưu Bị - Quan Công - Trương Phi theo chân lìa đời. Sự hấp dẫn sót lại cũng tắt nốt bởi cái chết của Khổng Minh và Triệu Vân. Dẫu Tam Quốc vẫn còn đầy rẫy lớp lớp tướng tài, quân sư giỏi nhưng đọc chán hẳn.

Đấy có thể là cách dụng văn cố ý của La Quán Trung, khi vẽ nên những nhân vật như Quan Công, Trương Phi mang đầy tinh thần và vóc dáng của "Idol Tam Quốc", có sức chi phối toàn bộ giai đoạn lịch sử chiến tranh bi hùng kéo dài ngót 1 thế kỷ này.

Thế nên, người đọc không còn thấy thống khoái nữa khi không còn được chứng kiến Quan Công cưỡi ngựa Xích Thố, xách thanh long yển nguyệt đao lang thang khắp nơi, gặp Phật sát Phật, gặp người lấy thủ cấp người. Cũng như không còn vỗ đùi đánh đét khi nghe tiếng thét của Trương Phi trên cầu Trường Bản làm lui trăm vạn quân Tào. Đấy chính là những siêu anh hùng xuất hiện trước hãng Marvel từ rất lâu.


Nhiều người cho rằng, Quan – Trương thật ra còn kém xa nhiều danh tướng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Đúng, bởi vì mỗi người có một quan điểm và cách đánh giá khác nhau, tuy nhiên, về mặt ảnh hưởng thì không có cái chết nào lại khiến truyện "chán hẳn đi" như Quan Công và Trương Phi. Bởi họ là siêu sao của những siêu sao trong dụng ý của La Quán Trung. 

Cũng như tại Real Madrid và Barcelona vậy. Hai đội bóng này luôn luôn là sự tập hợp của các ngôi sao, lực lượng "công nhân" rất ít. Chính vì thế, khi Ronaldo tuyệt tình sang Juventus, rất nhiều cầu thủ của Real khẳng định rằng điều này chẳng ảnh hưởng gì sất, không có Ronaldo thì chợ vẫn đông, Real vẫn sáng lòa.

Nhưng thực tế là những Isco, Bale, Modric, Benzema, Ramos, Kroos… không bao giờ có thể lấp đầy chỗ trống mà Ronaldo để lại, chí ít từ khi Ronaldo ra đi cho đến khi Real có được một ngôi sao tương xứng thay thế. Cũng như Suarez, Coutinho, Rakitic, Busquets không thể nào tạo được tầm ảnh hưởng lớn như một Lionel Messi phải ngồi ngoài xem El Clasico vì chấn thương được. 


Những nhân vật kể trên có ai không phải ngôi sao. Thế nhưng, tất cả vẫn dưới tầm của Ronaldo và Messi rất nhiều bởi đây chính là Quan Công và Trương Phi của El Clasico. Họ vĩ đại ở những điều tầm thường nhất, ví dụ như chuyện trốn thuế cũng đủ khiến báo chí tốn hàng trăm bài báo, cũng đủ tạo ra hàng nghìn cuộc khẩu chiến giữa lực lượng fan hùng hậu và lực lượng anti-fan cũng hùng hậu không kém. 

Một bàn thắng của Messi trong trận Siêu Kinh Điển đủ khiến fan của anh hể hả đến hàng tháng trời nếu Ronaldo tịt ngòi trong trận đấu đó. Một cú sút penalty hỏng của Ronaldo cũng khiến giới anti-fan và trung lập dào dạt cảm hứng làm hàng trăm ảnh chế, hàng trăm tranh biếm họa. Và đáng kính nể hơn, đấy là hai nhân vật bóng đá vĩ đại nhất mà không cầu thủ nào cùng thế hệ có thể ngồi chung mâm luận anh hùng. 

Thế nên, cho rằng El Clasico của đêm Chủ nhật này vẫn cứ hấp dẫn là có gì đó sai sai, bất chấp đó là cuộc chiến của đội hình trị giá 575 triệu bảng và đội hình có giá 589 triệu bảng. Giá trị tiền bạc đó đều vô nghĩa khi so sánh với xung đột Cristiano Ronaldo và Lionel Messi bởi đây là 2 nửa linh hồn của El Clasico kỷ nguyên đương đại. 

Trường Giang cuồn cuộn, lớp sóng sau đè lớp sóng trước. Rồi sẽ có ngày El Clasico sẽ chứng kiến cuộc đọ sức của 2 ngôi sao mới tài năng hơn, có tầm ảnh hưởng hơn Ronaldo và Messi. Đó là quy luật muôn đời của cuộc sống. Nhưng không phải là ở El Clasico này!    
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x