Tình cảnh rối bời
Chuyện về “bữa tối lịch sử” của PSG vừa được kể lại bởi Nicolas Douchez, cựu thủ thành từng thuộc biên chế PSG giai đoạn 2011-2016. Hôm đó là tối thứ Tư, ngày 5/12/2012. Tại nhà hàng kiểu Ý, Casa di Sergio ở quận 17 của Paris. Douchez vẫn nhớ như in về những gì đã diễn ra. Có lẽ nhiều cầu thủ từng khoác áo PSG mùa giải 2012/13 cũng vẫn nhớ rất rõ về bữa tối hôm ấy. Bởi nó diễn ra vào thời điểm chẳng ai quên được.
Thời điểm ấy, PSG vừa hạ Porto 2-1 để giành quyền vượt qua vòng bảng Champions League. Đó chỉ là điểm sáng hiếm hoi trong giai đoạn đen tối của PSG. Trong 5 trận gần nhất ở đấu trường Ligue 1, PSG thua tới 3, hòa 1 và chỉ thắng được duy nhất 1 trận. Ngay trước trận thắng Porto vừa kể, PSG để thua Nice 1-2. Tham vọng giải tỏa cơn khát vô địch Ligue 1 của PSG đối diện với nguy cơ phá sản. Chiếc ghế của HLV Carlo Ancelotti bị lung lay dữ dội.
Bầu không khí trong phòng thay đồ của PSG vô cùng căng thẳng và ngột ngạt. Nội bộ PSG bị chia làm 2 phe. Một phe gồm các cầu thủ người Pháp. Phe kia gồm các ngoại binh mà chủ yếu là những lính đánh thuê đến từ Serie A với Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Marco Verratti, Salvatore Sirigu, Thiago Motta, Ezequiel Lavezzi, Maxwell và Javier Pastore.
Douchez kể: “Nhiều cầu thủ mới cập bến với những phông văn hóa quá khác với chúng tôi. Những cầu thủ người Pháp chúng tôi có vẻ chưa sẵn sàng thích ứng. Đôi bên chưa tìm được tiếng nói chung. Thêm những kết quả không được như ý, thế là hai phe được thành lập và nội bộ của chúng tôi bị chia tách. Bầu không khí của đội bóng chẳng được dễ chịu chút nào. Có gì đó sai sai ở đây. Mọi việc không đáng phải như vậy”.
Douchez nhận thấy sự việc khó có thể được giải quyết trong phạm vi phòng thay đồ của PSG. Hai phe hầu như không chịu đối thoại với nhau. Trước trận đấu với Nice kể trên, Douchez nảy ra sáng kiến tổ chức một bữa tối vui vẻ để các thành viên PSG có thể đối thoại cởi mở với nhau, có thể thấu hiểu nhau hơn, có thể xóa nhòa những khác biệt, những khoảng cách, những hiểu nhầm.
Là khách quen của nhà hàng Casa di Sergio, lại thân quen với ông chủ Sergio của nhà hàng này, Douchez coi Casa di Sergio là địa điểm lý tưởng nhất để tổ chức “bữa tối hòa giải” cho nội bộ PSG. Douchez gửi lời mời tới toàn bộ cầu thủ PSG, HLV Ancelotti và các cộng sự của ông. Tuy nhiên Ancelotti đã viện cớ từ chối khéo, để các học trò của ông có thể thoải mái đối thoại với nhau.
Bữa tối vui vẻ
Các cầu thủ PSG đến nhà hàng Casa di Sergio theo lời mời của Douchez rải rác trong khoảng 21h đến 21h30 ngày 5/12/2012. Ông chủ Sergio của nhà hàng này rất tâm lý bố trí cho các vị khách quần đùi áo số này không gian riêng tư, tách biệt với những khách hàng khác. Sergio chuẩn bị sẵn các món rau củ nướng kiểu Ý, cá nướng, pasta, pizza và không quên tí “cay cay” là vang Ý cho các cầu thủ PSG “trơn mồm”.
Mọi thứ diễn ra vượt cả kỳ vọng của Douchez. Không khí trong bàn ăn khác hẳn không khí phòng thay đồ. Các cầu thủ PSG trò chuyện với nhau cởi mở. Càng về sau, họ càng cười nói rôm rả, vui vẻ. Nhiều cầu thủ không ngần ngại trao đổi chỗ ngồi để có thể kết nối gần hơn với nhau. Cứ thế, họ tìm được tiếng nói chung với nhau một cách hết sức tự nhiên. Không còn bầu không khí căng thẳng như trước nữa.
Bữa tối càng vui vẻ khi có sự góp vui của ca sỹ Enrico Macias. Macias là fan cứng của PSG. Ông đang ngồi ăn tối ở một bàn khác. Hậu vệ trái Sylvain Armand trông thấy Macias liền reo lên: “Enrico kìa, thần tượng của tôi kìa”. Thế là Macias được mời nhập tiệc cùng các cầu thủ PSG luôn.
Bữa tối ấy kéo dài tới 2h sáng hôm sau. Theo như miêu tả của Douchez, đó là bữa tối lịch sử mở ra trang sử mới cho PSG. Douchez không hề quá lời. Sau bữa tối ấy, PSG lột xác. Cuối mùa, họ đăng quang ngôi vô địch Ligue 1 để giải tỏa cơn khát danh hiệu này suốt từ mùa giải 1993/94.
Jallet xung phong làm DJ
Khi ca sỹ Macias nhập tiệc cùng các cầu thủ PSG, những thực khách quần đùi áo số này càng phấn khích. Hậu vệ phải Christophe Jallet ngẫu hứng nhận luôn vai trò DJ. Thế là Macias hát, Jallet mix nhạc và các cầu thủ PSG chưa khi nào được cùng nhau vui vẻ đến thế.
Quay lại Casa di Sergio
Sau khi lên ngôi vô địch Ligue 1 mùa 2012/13, các thành viên PSG mở tiệc ăn mừng. Tất cả cùng thống nhất không địa điểm nào thích hợp hơn nhà hàng Casa di Sergio. Với họ, đó chính là nơi bắt đầu hành trình lột xác mạnh mẽ của PSG.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn