Khi thầy trò HLV Andre Villas-Boas đang tập luyện buổi cuối để chuẩn bị cho cuộc đối đầu Rennes, thì hàng trăm ultras bất ngờ tràn vào cổng sân tập Robert Louis-Dreyfus đập phá rồi tiến thẳng tới phòng làm việc của chủ tịch Eyraud. Các CĐV quá khích đòi ban lãnh đạo hiện tại cũng như cổ đông chính của Marseille phải có trách nhiệm với chuỗi thành tích tệ hại của đội bóng con cưng.
Những băng rôn như “Eyraud hãy cuốn xéo khỏi đây”, “Các người thật kinh tởm”, “Các người khiến chúng tôi xấu hổ”, “Ủng hộ Andre Villas-Boas, phá vỡ tất cả”… được giăng đầy trước đại bản doanh Commanderie, hàng loạt cửa kính bị ném vỡ, pháo sáng liên tục xuất hiện.
Không ít ultras còn đột nhập vào bên trong sân tập, buộc các cầu thủ phải nghỉ giữa chừng và không giấu được sự tức giận.
“Tôi đến Marseille vì lịch sử của CLB, vì bầu không khí cuồng nhiệt ở đây. Thành phố này thật tuyệt vời. Chúng tôi yêu mọi thứ thuộc về CLB, nhưng những gì vừa xảy ra đáng lẽ không bao giờ được xảy ra”, hậu vệ Alvaro Gonzalez phát biểu. Chính cầu thủ người Tây Ban Nha và thủ môn Mandanda đã phải hứng chịu nhiều vật thể lạ khi cố gắng ngăn cản các ultras.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn