Cuộc đua tam mã đến chức vô địch: Bước ngoặt tháng 2

Minh Huy
09:09 ngày 28-01-2015
Cục diện cuộc đua vô địch Ligue 1 mùa này sẽ được quyết định trong tháng Hai giông tố. Cả 3 ứng viên hàng đầu gồm Lyon, Marseille, PSG đều có những khó khăn riêng mà chỉ đội bóng nào vượt qua mới thực sự sở hữu cơ hội đoạt vương miện.
Cuộc đua tam mã đến chức vô địch: Bước ngoặt tháng 2
KHÔNG LACAZETTE, LYON TRỞ NÊN NHỎ BÉ
Trước khi Lacazette chấn thương, mọi thứ với Lyon rất đẹp. Họ dẫn đầu Ligue 1 với lợi thế 4 điểm nhiều hơn hai đối thủ phía sau, lập kỷ lục trong lịch sử CLB về bàn thắng sau 22 vòng (47 bàn), họ có chuỗi trận thắng dài nhất kể từ năm 2007 (7) và khoảng thời gian giữ sạch lưới lâu nhất trong 5 năm gần đây (476 phút)… Nhưng mất Lacazette, Lyon giảm 50% sức mạnh và trở thành đội bóng nhỏ bé so với Marseille và PSG. Thử thách đầu tiên trong tháng 2 giông tố của Lyon chính là chuyến làm khách tại Monaco.

Lacazette gặp chấn thương trong trận gặp Metz

Đây là trận đầu tiên Mãnh sư thi đấu mà không có Lacazette và kết quả của nó rất quan trọng với thày trò HLV Hubert Fournier. Chỉ cần không thua khi không có chân sút số 1 của mình, Lyon có thể tự tin bước tiếp và chuẩn bị cho trận “chung kết” đón tiếp PSG tại sân nhà Gerland ở vòng 24. Trong tháng 2, Mãnh sư chỉ phải thi đấu 5 trận. Sau 2 trận đại chiến với Monaco và PSG, đội bóng của HLV Fournier sẽ gặp các đối thủ dễ chịu hơn rất nhiều, gồm Lorient (sân khách), Nantes (sân nhà) và Lille (sân khách).

MARSEILLE XUỐNG DỐC 
Marseille đang bị ru ngủ bởi mùa Hè thần kỳ với phong độ chói sáng của tiền đạo chủ lực Andre-Pierre Gignac. Và khi chân sút này chơi thất thường, đội bóng của HLV Marcelo Bielsa cũng lâm vào khủng hoảng phong độ. Một chiến thắng, 2 thất bại ở Ligue 1 và bị Grenoble loại khỏi Cúp QG Pháp từ đầu năm 2015 khiến sức mạnh của Marseille bị hoài nghi rõ rệt. Cỗ máy Marseille gặp trục trặc khi 2 mắt xích quan trọng N’koulou và Andre Ayew phải tham dự CAN 2015. Đúng lúc, Gignac liên tục tịt ngòi, trong khi những người thay thế Andre Ayew như Batshuayi và Alessadrini lại chưa đủ trình.


Trong 3 đội, Marseille có lịch thi đấu dễ thở nhất. Cũng chỉ còn Ligue 1 để tranh tài như Lyon, nhưng đội chủ sân Velodrome có 3 trận đấu trên sân nhà đón tiếp các đối thủ yếu như Evian, Reims và Caen, cùng 2 chuyến làm khách tại Rennes, St.Etienne. Đây là cơ hội cho phép Marseille chiếm lại ngôi đầu từ tay Lyon. Tuy nhiên, với lực lượng mong manh và phong độ kém cỏi hiện tại, rất khó để đội bóng này hoàn tất mục tiêu.

PSG BỊ QUÁ TẢI
Đang có dấu hiệu hồi sinh, nhưng PSG lại vấp phải lịch thi đấu dày đặc trên cả 3 mặt trận. Chỉ trong tháng 2, họ phải đá tới 8 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 4 đối thủ rắn mặt (Lille, Monaco, Lyon và Chelsea). Ưu điểm lớn nhất của PSG thời gian này là 5/8 trận tới họ được chơi ở Parc des Princes. Nếu giành được kết quả khả quan trước Lyon và Chelsea, cơ hội bảo vệ thành công ngôi vô địch Ligue 1 và đạt thành tích cao tại Champions League mới mở toang trước mặt PSG.


Thành bại trong tháng Hai với PSG phụ thuộc vào phong độ và lực lượng của họ. Chấn thương và treo giò là những cụm từ mà PSG cần phải tránh tuyệt đối ở giai đoạn nhạy cảm, khó khăn, quá tải này.

Xem ra, Lyon vẫn là đội có ưu thế hơn cả trong cuộc đua tháng 2. Và cục diện của cuộc đua vô địch sẽ rõ sàng hơn sau trận thư hùng Lyon-PSG.

PSG yếu cả công lẫn thủ
Sau 22 vòng đầu tiên, PSG kiếm được 44 điểm. Thành tích này kém khá xa cùng kỳ mùa trước, khi đội bóng thủ đô giành được 51 điểm. Không chỉ ít hơn 7 điểm, PSG còn yếu đi trông thấy cả khâu phòng ngự lẫn tấn công. Cụ thể tới lúc này, đội bóng của Laurent Blanc ghi được 39 bàn thắng và thủng lưới 19 lần. Trong khi thời điểm này mùa trước, PSG làm tung lưới đối phương tới 51 lần và chỉ nhận 15 bàn thua.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Marseille khủng hoảng: Bielsa muốn ra đi vào Hè tới Marseille khủng hoảng: Bielsa muốn ra đi vào Hè tới

    Từng hứa sẽ suy nghĩ về việc tiếp tục gắn bó với Marseille trong mùa tới, nhưng HLV Marcelo Bielsa lại bất ngờ tiết lộ rằng nhiều khả năng ông sẽ chấm dứt hợp đồng với Marseille sau mùa 2014/15.

  • PSG đang trở lại PSG đang trở lại

    ĐKVĐ Ligue 1 vừa có một vòng đấu thuận lợi. Không chỉ đánh bại đối thủ trực tiếp ở nhóm đầu là St.Etienne để củng cố vị trí thứ 3, PSG còn vươn lên bằng điểm với đội đứng thứ 2 là Marseille và chỉ còn kém chỉ số phụ.

  • Alexandre Lacazette chấn thương: Cú đấm trời giáng vào Mãnh sư! Alexandre Lacazette chấn thương: Cú đấm trời giáng vào Mãnh sư!

    Đang thăng hoa với 21 bàn sau 22 trận, Lacazette dính chấn thương đùi và phải rời sân ngay từ phút 33 ở chiến thắng 2-0 trước Metz đêm Chủ nhật vừa qua. Nhiều khả năng, Lyon sẽ mất chân sút số một của mình trong 2 màn đại chiến sắp tới với Monaco và PSG.

  • Beauvue làm chao đảo Ligue 1 Beauvue làm chao đảo Ligue 1

    Báo L’Equipe hôm qua đã thực hiện một cuộc khảo sát nhanh ý kiến độc giả: Claudio Beauvue có xứng đáng được gọi vào ĐT Pháp? Chỉ trong một ngày, hơn 5.000 ý kiến phản hồi và 75% trong số đó chọn “Oui” (Có). Vậy Claudio Beauvue là ai mà khiến người Pháp hào hứng đến vậy?

  • Vòng 22 Ligue 1: Lyon củng cố ngôi đầu, PSG âm thầm bám đuổi Vòng 22 Ligue 1: Lyon củng cố ngôi đầu, PSG âm thầm bám đuổi

    Lyon có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Metz để củng cố ngôi đầu, trong khi PSG có 3 điểm trọn vẹn trước Saint Etienne nhờ pha lập công duy nhất của Zlatan Ibrahimovic.

  • Monaco bất bại 12 trận liên tiếp: Ngôi sao là... cả đội bóng! Monaco bất bại 12 trận liên tiếp: Ngôi sao là... cả đội bóng!

    Không còn những ngôi sao hàng đầu Radamel Falcao và James Rodriguez, Monaco tưởng như đối diện một mùa giải thảm họa. Nhưng đội bóng Công quốc đã vượt lên bằng nỗ lực tuyệt vời của cả tập thể. Một Monaco kém lung linh nhưng rất lì lợm đang hướng đến chiếc vé dự Champions League mùa tới.

  • 03h00 ngày 26/1, St.Etienne vs PSG: Đánh sập hang quỷ 03h00 ngày 26/1, St.Etienne vs PSG: Đánh sập hang quỷ

    Marseille đã thua, còn St.Etienne đang khủng hoảng lực lượng trầm trọng. PSG cần tận dụng tối đa cơ hội này để trở lại Top 2. Đó là những lý do chủ yếu để thày trò HLV Laurent Blanc đánh sập hang ổ của Quỷ xanh rạng sáng mai.

  • 20h00 ngày 25/1, Evian vs Toulouse 20h00 ngày 25/1, Evian vs Toulouse

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Evian và Toulouse

  • 20h00 ngày 25/1, Lyon vs Metz: “Vùng cấm” Gerland 20h00 ngày 25/1, Lyon vs Metz: “Vùng cấm” Gerland

    Sân Gerland đang trở thành lãnh địa bất khả xâm phạm của Lyon mùa này khi mới chỉ có Lens là đội được ca khúc khải hoàn ra về.

  • 23h00 ngày 24/1, Lille vs Monaco: Monaco nay đã khác 23h00 ngày 24/1, Lille vs Monaco: Monaco nay đã khác

    Phong độ hiện tại của Lille khá tốt. Nhưng chừng đó là chưa đủ vượt qua một Monaco đang thăng hoa, hoàn toàn lột xác so với giai đoạn đầu mùa.

  • 02h30 ngày 24/1, Nice vs Marseille: Chờ Bielsa trổ tài! 02h30 ngày 24/1, Nice vs Marseille: Chờ Bielsa trổ tài!

    Đúng vào thời điểm Marseille muốn tận dụng cơ hội gặp những đối thủ dễ thở để tăng tốc thì lực lượng vốn mỏng manh của họ lại tổn thất nặng nề. Liệu Marcelo Bielsa có xoay trở thành công để đội nhà giành trọn 3 điểm tại Nice?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x