Cựu HLV của ĐT Pháp vấp phải sự phản đối kịch liệt của CĐV Nantes, những người gọi Domenech là “con rối thứ 17” qua một chiếc loa khổng lồ đặt trên nóc ô tô. Họ là những thành phần “thù địch” với cách làm bóng đá của chủ sở hữu Kita cũng như những thành viên trong tập thể “chống Kita”.
Theo những CĐV Nantes này, sự bất tài cùng với việc vô trách nhiệm của Kita, mà bổ nhiệm Domenech làm tân HLV trưởng CLB như giọt nước tràn ly, đang “giết chết” những tham vọng trở lại đỉnh cao của tượng đài bóng đá Pháp một thời.
“Rạp xiếc Kta vừa đem về con rối thứ 17. 17 HLV trong vòng 13 năm! Raymond Domenech sẽ chứng tỏ tầm nhìn hạn hẹp của ông ta về bóng đá cho chúng tôi, đủ để chúng tôi cười ra nước mắt trong những ngày tới tại rạp xiếc Kita. Chúng tôi muốn những người từng đem vinh quang về trong quá khứ trở lại giúp đỡ CLB, chứ không phải thứ hỗn độn hiện nay”, một CĐV trung thành của Nantes hét lên.
Không chỉ Domenech sốc trước phản ứng của các CĐV Nantes, mà nhiều cầu thủ cũng kinh ngạc về sự cố này. Thậm chí ngay trong buổi tập, một vài cầu thủ Nantes còn va chạm với các fan. Khi tiền vệ Abdoulaye Toure đứng ra kêu gọi CĐV đội nhà phải giữ bình tĩnh, thì chính anh lập tức bị nhận về đủ thứ chai lọ, vật cứng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn