Ligue 1 hấp dẫn nhờ cuộc đua của những ông thầy ngoại
Hiếm khi Ligue 1 tràn ngập HLV ngoại như mùa bóng này. Vấn đề không chỉ là số lượng. Sự đa dạng về phong cách huấn luyện và uy tín đã được khẳng định của hầu hết HLV ngoại làm cho Ligue 1 mùa này đáng xem hẳn lên.
HLV Sergio Conceicao tiếp quản Nantes sau khi đội này thua Lyon 0-6 và đứng áp chót giữa mùa bóng trước. Ông chấn chỉnh tinh thần toàn đội, biến họ thành cỗ máy tấn công thật “bốc”, tiến dần lên khu vực an toàn, và ký bản hợp đồng mới với thời hạn 3 năm. Nhưng, ngay sau khi Nantes kết thúc mùa bóng ở vị trí số 7, Conceicao đã chuyển sang Porto.
Điên tiết trước sự thay đổi của HLV vừa xác lập tư thế công thần, chủ tịch Waldemar Kita của Nantes quyết định: người thế chỗ Conceicao phải là một tên tuổi lớn, có cả cá tính lẫn uy tín. Ông chọn Claudio Ranieri. Và Ligue 1 mùa này có thêm một ngôi sao sáng trong hàng ngũ HLV. Đâu cân giới thiệu Ranieri từng vô địch Premier League cách đây không lâu, sau khi đã dẫn dắt Atletico, Valencia, Juventus, AS Roma, Inter, Chelsea...!
Ranieri chỉ là một trong rất nhiều gương mặt đáng chờ đợi, khi mùa bóng mới tại Ligue 1 khai diễn vào cuối tuần này. Hiếm khi Ligue 1 quy tụ lực lượng HLV nước ngoài đông đảo như hiện nay. Cả ba đại diện Pháp tại Champions League là Monaco, PSG và Nice đều được dẫn dắt bởi “thầy ngoại” (Leonardo Jardim, Unai Emery, Lucien Favre). Lille và Montpellier - các nhà vô địch liên tiếp trước khi PSG thống trị Ligue 1 những năm gần đây - cũng đang dùng HLV nước ngoài (Marcelo Bielsa và Michel Der Zakarian). Ngoài ra, còn có St.Etienne đầy tham vọng, dưới sự dẫn dắt của Oscar Garcia - HLV lần đầu tiên đến Ligue 1 hành nghề.
Tuy không phải là những “triết gia” lừng lẫy kiểu Jose Mourinho hoặc Pep Guardiola, nhưng phần lớn HLV ngoại tại Ligue 1 mùa này đều đã tạo dựng nét riêng đặc sắc trong sự nghiệp HLV. Mỗi người một vẻ, họ chắc chắn sẽ tạo ra bức tranh sinh động về chuyên môn cho giải đấu vốn được xem là thầm lặng nhất trong hàng ngũ “Big Five” ở châu Âu. Cần thêm một chi tiết nữa nói lên sự phong phú trên các băng ghế chỉ đạo ở Ligue 1? Có cả HLV người... Tân Caledonia (Antoine Kombouare của Guingamp).
“Thầy ngoại” thật ra không phải là một khái niệm xa lạ, khi chúng ta nhìn lại lịch sử Ligue 1. Ngay từ mùa bóng đầu tiên (1932/33), đội Olympique Lillois đã đăng quang dưới sự dẫn dắt của HLV người Bỉ Robert De Veen. Từ đó đến khi Ligue 1 gián đoạn vì Đệ nhị thế chiến, chỉ có 2 HLV Pháp vô địch Ligue 1. Khi giải đấu trở lại sau chiến tranh thì Lille vô địch dưới sự dẫn dắt của HLV người Anh Bill Berry. Và tất nhiên, không ai quên được huyền thoại Raymond Goethals - “ông già gân” người Bỉ đã đi vào lịch sử với tư cách HLV duy nhất từng đưa một đội bóng Pháp lên ngôi vô địch Cúp C1/Champions League.
Nhưng quả thật, hiếm khi Ligue 1 tràn ngập HLV ngoại như mùa bóng này. Cũng hiếm khi các HLV nước ngoài tạo sự chú ý đặc biệt như hiện nay. Trước khi Carlo Ancelotti đưa “nhà giàu” PSG lên ngôi vô địch năm 2013, đã có 18 mùa bóng liên tiếp, danh hiệu vô địch Ligue 1 thuộc về HLV Pháp. Mùa trước, khi Jardim giúp Monaco lật đổ được sự thống trị của PSG, thì đấy không chỉ là thành tích đơn thuần. Đấy còn là một dấu ấn đặc sắc về chiến thuật, về một cách làm riêng không lẫn vào đâu được, trong thời buổi bóng đá đỉnh cao luôn bị đồng tiền chi phối nặng nề. Mùa này, cuộc đua sẽ còn hấp dẫn hơn nữa!
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn