Trận thua Metz cũng là lần đầu tiên trong hơn 1 năm qua, Mãnh sư thất bại trên sân nhà tại Ligue 1 (trước đó là 8 chiến thắng, 5 trận hòa sau 13 trận tại Groupama). Trước trận thua Metz, lần gần nhất Lyon trắng tay tại quê nhà là trận thua Rennes 0-1 vào ngày 15/12/2019, cũng với bàn thua ở phút cuối cùng. Rạng sáng qua, Lyon cũng đen đủi khi bị trọng tài nữ Stephanie Frappart từ chối 1 bàn thắng của Karl Toko Ekambi do lỗi việt vị của Houssem Aouar sau khi tham khảo VAR.
Và tội đồ của thất bại này chính là thủ thành Anthony Lopes với pha băng ra thiếu tính toán, dẫn đến bàn thua ở phút cuối do công của Leya Iseka. Đây cũng là trận đấu mà Lopes tỏ ra mất kiểm soát với những pha bóng thô bạo, ra vào thiếu hợp lý. Thủ thành người Bồ Đào Nha liên tục lao ra tranh chấp tay đôi với cầu thủ đối phương nhưng thường không đấm trúng bóng.
“Tất nhiên bàn thua không hoàn toàn do lỗi của Lopes. Chúng tôi để mất nhiều bóng và phải trả giá. Tuy nhiên, tôi vẫn phải nói chuyện với Lopes. Cậu ấy cần thay đổi cách tiếp cận trận đấu”, HLV Rudi Garcia nhấn mạnh.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn