THẮNG MONACO, MARSEILLE TRỞ LẠI CUỘC ĐUA TOP 3

Marseille từ cõi chết trở về

MINH HUY
09:51 ngày 12-05-2015
Từng có lúc tưởng như hết hy vọng dự Champions League, Marseille đã bừng tỉnh trong những vòng đấu gần đây, đặc biệt là trận “chung kết” với Monaco (2-1) ngay tại sân nhà Velodrome, nơi thầy trò Marcelo Bielsa liên tục gây thất vọng trong thời gian qua.
Marseille từ cõi chết trở về
KHI GÃ ĐIÊN... HẾT ĐIÊN!
Đúng như dự đoán, đến “trận cầu của cả mùa giải” với Monaco vào rạng sáng qua, HLV Bielsa đã đưa Marseille trở về với bản ngã: lì lợm chịu đòn rồi tung ra cú đánh quyết định đúng vào thời điểm mà đối thủ chủ quan nhất. Đón tiếp Monaco ở trận cầu tâm điểm vòng 36, chiến lược gia người Argentina đã không còn xáo tung đội hình, mà giữ đúng vị trí sở trường cho các trụ cột. Ngay cả khi bị dẫn bàn từ phút thứ nhất, Marseille vẫn bình tĩnh thi đấu để chờ thời cơ gỡ hòa.

Nếu như trước đây, Bielsa thường thay người và xới tung đội hình khi Marseille bị dẫn bàn, thì lần chạm trán Monaco này, ông không làm thế. Gã điên chỉ thay người vào đúng chỗ cần thay. Kết quả: đội bóng thành phố Cảng đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục với 2 bàn thắng của Andre Ayew và Alessandrini trong 10 phút cuối. Đây là chiến thắng đầu tiên của Marseille trong 6 cuộc chạm trán với các đối thủ trong Top 4 và là 3 điểm vô cùng quan trọng cho cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới.

Xem ra, khi Gã điên... hết điên, Marseille đã trở lại với bản ngã quen thuộc ở giai đoạn lượt đi. Chiến thắng này sẽ giúp thầy trò HLV Bielsa cạnh tranh sòng phẳng với Monaco và St.Etienne cho vị trí thứ 3 chung cuộc Ligue 1 mùa này.


CUỘC ĐUA TOP 3 THÊM KHỐC LIỆT
Marseille bằng điểm với St.Etienne nhưng hơn chỉ số phụ và chỉ còn kém Monaco 2 điểm. Điều đó có nghĩa cuộc đua giành suất cuối cùng dự Champions League (sau PSG và Lyon) càng trở nên khốc liệt hơn ở 2 vòng cuối. Xét về cả lý thuyết lẫn thực tế, Monaco vẫn có lợi thế hơn cả khi nắm trong tay quyền tự quyết và chỉ gặp các đối thủ đã “đá xong mùa này”. Hai vòng tới, Monaco đón tiếp một Metz đã xuống hạng và làm khách trên sân Le Mousoir, nơi Lorient gần như đã trụ hạng thành công.

Trong khi đó, yếu thế nhất về mặt chỉ số phụ, St.Etienne lại phải thi đấu trên sân Parc des Sports, nơi Evian đang cần điểm cho cuộc chiến trụ hạng (vòng 37). Thời gian này, Evian có phong độ vô cùng tệ hại nhưng thi thoảng lại làm nên kỳ tích khi họ từng hạ gục không ít tên tuổi khó chơi tại quê nhà. Ngay cả trận đón tiếp Guingamp cũng không hề dễ dàng cho Quỷ xanh khi mà đội khách quyết tâm kết thúc mùa giải ở nửa trên BXH nhằm thu về khoản tiền truyền hình lớn hơn.

Về phần mình, Marseille có lịch thi đấu khó khăn nhất. Cả hai đối thủ cuối của thầy trò HLV Bielsa đều đang nằm ở nửa trên BXH. Lille và Bastia thực sự là những thách thức lớn cho Marseille. Song, nếu muốn có vé dự các cúp châu Âu mùa tới, đặc biệt hy vọng lọt vào Top 3, đội bóng của Bielsa buộc phải chiến đấu “đến hơi thở cuối cùng”.

Trước tình thế nói trên, Monaco nhiều khả năng vẫn hoàn tất mục tiêu Top 3 để cùng PSG và Lyon tiếp tục chinh chiến tại Champions League mùa tới.

“Lần đầu” của Marseille
Lần đầu tiên kể từ tháng 11/2014 (thắng Bordeaux và Nantes), Marseille mới lại giành được 2 chiến thắng liên tiếp tại Ligue 1 (thắng Metz 2-0 và Monaco 2-1). Tính riêng tại sân nhà Velodrome, Marseille không thắng từ ngày 31/1/2015 sau trận thắng tối thiểu Evian 1-0.


CON SỐ:
10 Hạ gục Nice 5-0 vào cuối tuần qua, lần đầu tiên sau 10 năm, St.Etienne mới ghi được 5 bàn thắng trong 1 trận đấu.
44 Marseille chưa từng thua bàn nào nhanh đến thế (sau 44 giây trước Monaco) tại Ligue 1 kể từ ngày 21/4/2012 (Jussie của Bordeaux ghi bàn vào lưới Marseille sau 29 giây).
63 Với 63 điểm sau 36 vòng, Monaco đã vượt qua được số điểm của cả mùa giải trước (60 điểm).
78  PSG đã ghi được 78 bàn ở mùa này. Trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, chỉ có Barca và Real làm tốt hơn họ (cùng 107 bàn).

CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
27 bàn: Lacazette (Lyon)
20 bàn: Gignac (Marseille)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Marseille 2-1 Monaco: Cuộc đua Champions League chưa ngã ngũ Marseille 2-1 Monaco: Cuộc đua Champions League chưa ngã ngũ

    Hai bàn thắng chỉ trong 11 phút cuối trận đã giúp đội chủ nhà Marseille có màn ngược dòng ấn tượng trước Monaco, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng vượt qua chính đối thủ công quốc để giành vé dự Champions League.

  • Lyon thua sốc Caen 0-3: Nỗi thất vọng Sư tử sông Rhone Lyon thua sốc Caen 0-3: Nỗi thất vọng Sư tử sông Rhone

    Khi Monaco rồi đến lượt Marseille sớm đầu hàng ở cuộc đua vô địch mùa này, NHM Ligue 1 đã trao cả niềm tin vào Lyon với sứ mệnh ngăn chặn bước chân hủy diệt của “gã khổng lồ” PSG. Tuy nhiên, tất cả một lần nữa phải thất vọng bởi Sư tử sông Rhone đã gục ngã khi cuộc chiến vừa bước vào giai đoạn căng thẳng nhất.

  • Ligue I: Ngai vàng sẽ lại thuộc về PSG Ligue I: Ngai vàng sẽ lại thuộc về PSG

    Thất bại gây sốc 0-3 của Lyon trên sân Caen khiến họ hụt hơi trong cuộc đua với PSG. Đội bóng thành Paris coi như đã cầm chắc trong tay chức vô địch Ligue 1 mùa thứ ba liên tiếp.

  • 02h00 ngày 11/5, Marseille vs Monaco: Thời khắc của sự thật! 02h00 ngày 11/5, Marseille vs Monaco: Thời khắc của sự thật!

    Ngay cả khi thua trận “chung kết Top 3” với Marseille, thì vị trí của Monaco cũng không đáng lo ngại. Vì thế, một tinh thần thi đấu thoải mái tại sân Velodrome sẽ giúp đội bóng Công quốc phơi bày hết sự yếu kém của chủ nhà đêm nay.

  • 22h00 ngày 9/5, Caen vs Lyon: Chờ Mãnh sư thoát bẫy 22h00 ngày 9/5, Caen vs Lyon: Chờ Mãnh sư thoát bẫy

    Trong những năm gần đây, Lyon thường gặp rất nhiều khó khăn khi thi đấu trên sân Michel-D’Ornano của Caen. Do vậy, nếu muốn thoát bẫy của Caen lần này, Mãnh sư phải thật bình tĩnh và khôn ngoan. Vì mục tiêu của họ là bám đuổi PSG đến chừng nào có thể.

  • PSG 6-0 Guingamp: Tiến sát ngôi vương PSG 6-0 Guingamp: Tiến sát ngôi vương

    Bộ đôi tiền đạo Edinson Cavani và Zlatan Ibrahimovic đã góp tới 5 bàn thắng trong chiến thắng 6 sao của PSG trước Guingamp, qua đó tiến rất gần tới ngôi vương tại Ligue 1 mùa này.

  • 01h30 ngày 9/5, PSG vs Guingamp: Thấp thoáng Hexagoal! 01h30 ngày 9/5, PSG vs Guingamp: Thấp thoáng Hexagoal!

    Có thể nói, nếu thắng đậm Guingamp tại Parc des Princes đêm nay, PSG sẽ chạm được 1 tay vào chức vô địch Ligue 1 (Hexagoal). Vì thế, thầy trò HLV Laurent Blanc sẽ tập trung tối đa cho mục tiêu ấy.

  • Marseille sẽ tìm một “Deschamps mới” Marseille sẽ tìm một “Deschamps mới”

    Marseille có vẻ kém duyên với các HLV ngoại. Gerets và Bielsa là hai HLV nước ngoài gần đây của Marseille, đều không mang lại thành công thực sự. Vì thế, BLĐ đội bóng sẽ chuyển sang phương án dùng HLV nội để hy vọng tìm được một “Deschamps mới”, người đã giúp CLB vô địch Ligue 1 lần gần nhất ở mùa 2009/10.

  • PSG lại áp đảo trong danh sách đề cử giải thưởng của UNFD PSG lại áp đảo trong danh sách đề cử giải thưởng của UNFD

    Hiệp hội cầu thủ nhà nghề Pháp (UNFP) vừa công bố danh sách đề cử các danh hiệu cuối mùa. Theo đó, các cầu thủ PSG xuất hiện ở hầu hết các hạng mục như một phần thưởng xứng đáng cho mùa giải nhiều dấu ấn của chính họ.

  • Cuộc đua giành vị trí thứ 3: Ưu thế tuyệt đối của Monaco Cuộc đua giành vị trí thứ 3: Ưu thế tuyệt đối của Monaco

    Thất bại bất ngờ của St.Etienne (0-1) trên sân Bastia và chiến thắng thuyết phục của Monaco trước Toulouse (4-1) khiến cuộc đua giành vị trí thứ 3 tại Ligue 1 mùa này gần như ngã ngũ.

  • PSG thắng trận thứ 6 liên tiếp: Ai cản được nhà vô địch? PSG thắng trận thứ 6 liên tiếp: Ai cản được nhà vô địch?

    Càng về cuối mùa giải, PSG càng đáng sợ. Đội bóng của HLV Laurent Blanc vừa hạ gục Nantes 2-0 để giành chiến thắng thứ 6 liên tiếp tại Ligue 1 mùa này. Dường như, không vật cản nào có thể ngăn PSG bảo vệ thành công ngôi vương.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x