Monaco không thắng trận sân nhà thứ tư liên tiếp: Lỗi ở hàng công!

Di Đan
14:41 ngày 20-04-2015
Monaco bỏ lỡ cơ hội cắt đuôi Marseille khỏi Top 3 khi bị Rennes cầm hòa 1-1 rạng sáng qua. Điều đáng nói, đây là trận không thắng thứ 4 liên tiếp của Monaco trên sân nhà và là dấu hiệu rất đáng lo trước cuộc tiếp đón Juventus tại tứ kết lượt về Champions League (23/4).
Monaco không thắng trận sân nhà thứ tư liên tiếp: Lỗi ở hàng công!
Monaco từng thi đấu rất hiệu quả tại Louis II với những chiến thắng 1-0 ở gần 2/3 quãng thời gian của mùa này. Tuy nhiên, gần 2 tháng trở lại đây, mỗi lần trở lại quê nhà dường như là ác mộng với thầy trò HLV Leonardo Jardim. Bởi, họ không đủ sức chiến thắng tại Louis II ở 4 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Ngay cả khi chiến thắng tưởng chừng đã nằm chắc trong tay khi dẫn trước Rennes tới phút 90, thì 3 điểm cũng lại vuột mất. “Kết quả quá khắc nghiệt cho chúng tôi”, HLV Jardim thốt lên sau trận hòa Rennes ở vòng 33.

Monaco là một trong số những đội bóng thua ít nhất mùa này, chỉ với 6 trận (kém PSG, bằng Lyon và St.Etienne) nhưng lại có số trận hòa nhiều nhất - 11 trận (bằng St.Etienne PSG). Song, đáng chú ý, đội bóng Công quốc bị cầm hòa tới 9 trận tại sân nhà Louis II. Một kỷ lục tuyệt đối tại giải VĐQG Pháp kể từ mùa 1992/93. Và nguyên nhân lớn nhất dẫn đến việc Monaco chỉ ghi được 2 bàn/4 trận sân nhà gần đây chính là sự kém hiệu quả của các mũi nhọn trên hàng công. Trận tiếp Rennes là ví dụ điển hình. 

Những Berbatov, Martial, Alain Traore, Matheus Carvalho đều không tận dụng được khoảng 10 cơ hội ăn bàn mười mươi để tạo lợi thế cho Monaco, để đến khi bị gỡ hòa thì chẳng thể trở tay. Đến một chiến lược gia rất kiệm lời và ít phê phán học trò như Jardim cũng phải nổi giận sau trận đấu. “Berbatov thi đấu kém hiệu quả ở trận này, nhưng những cầu thủ dự bị như Martial, Traore hay Matheus cũng chẳng giúp ích gì cho đội bóng. Tôi rất thất vọng về phong độ hôm nay của họ”.

Liệu Monaco có kịp điều chỉnh, sửa sai trong trận đón tiếp Juventus giữa tuần tới ở tứ kết lượt về Champions League để lội ngược dòng thành công sau khi đã thua 0-1 trận lượt đi?

Sân Louis II sẽ kín chỗ
Lần đầu tiên ở mùa này, sân Louis II sẽ lấp đầy 18.700 chỗ khi Monaco đón tiếp Juventus tại tứ kết lượt về Champions League giữa tuần này. Đây là con số kỷ lục trên sân nhà của đội bóng Công quốc. Bởi, ngay cả trận gặp Arsenal ở lượt về vòng 1/8, cũng chỉ có hơn 12.000 khán giả. Và lượng người trung bình đến sân Louis II mùa này chỉ là 7.563 người.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Ligue I: PSG tìm lại niềm tin Ligue I: PSG tìm lại niềm tin

    PSG không hề đánh mất sự tập trung tại Ligue 1 sau thất bại 1-3 trước Barca ở tứ kết lượt đi Champions League. Thầy trò HLV Laurent Blanc thắng đậm Nice 3-1 cuối tuần qua để tiến bước dài trong cuộc đua song mã với Lyon ở giải quốc nội.

  • Chia điểm trong tình thế thiếu người, Lyon vẫn đòi lại ngôi đầu Ligue 1 Chia điểm trong tình thế thiếu người, Lyon vẫn đòi lại ngôi đầu Ligue 1

    Mặc dù chỉ thi đấu với 10 người trên sân trong 1 tiếng đồng hồ, song Lyon vẫn giữ lại được 1 điểm trong trận đấu với Saint-Etienne, đồng thời đòi lại ngôi đầu bảng từ tay PSG.

  • 02h00 ngày 20/4, Lyon vs St.Etienne: Bẫy quỷ! 02h00 ngày 20/4, Lyon vs St.Etienne: Bẫy quỷ!

    Lyon cần chứng tỏ bản lĩnh của ƯCV vô địch khi đón tiếp St.Etienne đêm nay. Dù Quỷ xanh là đối thủ kỵ giơ thời gian gần đây, nhưng thầy trò HLV Hubert Fournier sẽ giăng bẫy bắt quỷ tại Gerland để trụ lại ngôi đầu BXH Ligue 1.

  • Vòng 33 Ligue 1: PSG thắng dễ Nice, Monaco chia điểm đáng tiếc Vòng 33 Ligue 1: PSG thắng dễ Nice, Monaco chia điểm đáng tiếc

    Cú đúp của tiền vệ Javier Pastore và 1 bàn thắng của tiền đạo Edinson Cavani đã giúp PSG đánh bại Nice để chiếm ngôi đầu bảng Ligue 1 từ tay Lyon sau vòng 33.

  • 22h00 ngày 18/4, Nice vs PSG: Lấy lại thăng bằng 22h00 ngày 18/4, Nice vs PSG: Lấy lại thăng bằng

    Sau cú vấp ngã đau đớn trước Barca tại Champions League (thua 1-3), PSG cần một kết quả tốt để lấy lại thăng bằng, đồng thời lấy lại ngôi đầu bảng Ligue 1 từ tay Lyon. Nice là đối thủ thích hợp để PSG thực hiện mục tiêu đó.

  • 01h30 ngày 18/4, Nantes vs Marseille: Giương cờ trắng! 01h30 ngày 18/4, Nantes vs Marseille: Giương cờ trắng!

    HLV Marcelo Bielsa vẫn không ngừng thử nghiệm chiến thuật mới cho Marseille. Và sự điên rồ của El Loco khiến đội chủ sân Velodrome phải giương cờ trắng trong cuộc đua vô địch Ligue 1 mùa này.

  • 23h30 ngày 15/4, Lyon vs Bastia: Mũi tên trúng 2 đích! 23h30 ngày 15/4, Lyon vs Bastia: Mũi tên trúng 2 đích!

    Lyon muốn tái chiếm ngôi đầu BXH từ tay PSG. Họ cũng muốn gia tăng cách biệt với nhóm bám đuổi phía sau. Và Mãnh sư có nhiều lợi thế để hoàn tất mục tiêu kép nói trên trước Bastia đêm nay.

  • Ligue 1 càng hay, PSG càng… đau khổ! Ligue 1 càng hay, PSG càng… đau khổ!

    1. Mùa trước, PSG dừng chân ở vòng tứ kết Champions League, nhưng họ lại được chia đến 54,4 triệu euro - nhiều hơn cả tiền được chia của đội á quân Atletico Madrid (50 triệu) và chẳng kém bao nhiêu so với nhà vô địch Real Madrid (57,4 triệu).

  • 02h00 ngày 13/4, Bordeaux vs Marseille: Ván cờ của Gã điên! 02h00 ngày 13/4, Bordeaux vs Marseille: Ván cờ của Gã điên!

    Nếu không thắng tại Bordeaux đêm nay, rất có thể Marseille sẽ phải từ bỏ cuộc đua vô địch Ligue 1 mùa này do Monaco vừa đá họ ra khỏi Top 3. Vì thế, HLV Marcelo Bielsa muốn đặt cược vào một số thay đổi trong đội hình Marseille.

  • 01h30 ngày 11/4, Caen vs Monaco: Monaco chấp nhận buông? 01h30 ngày 11/4, Caen vs Monaco: Monaco chấp nhận buông?

    Monaco đã bỏ qua 2 cơ hội vàng để áp sát Top 3 Ligue 1 mùa này khi bị cầm hòa 2 trận liên tiếp trên sân nhà trước St.Etienne và Montpellier. Nhiều khả năng thầy trò HLV Leonardo Jardim sẽ nhận cú “hat-trick hòa” sau chuyến làm khách tại Caen đêm nay.

  • Ligue 1 đang hấp dẫn nhất lịch sử Ligue 1 đang hấp dẫn nhất lịch sử

    Những diễn biến kịch tính của trận derby nước Pháp giữa Marseille và PSG (2-3, vòng 31) là hình ảnh tiêu biểu nhất để miêu tả về Ligue 1 mùa này: cực kỳ quyến rũ, đầy bất ngờ. Đây có lẽ là mùa giải hấp dẫn nhất lịch sử.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x